DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "ha hoa mong-tho"

TRĂNG RỤNG

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Đêm nay trăng sáng chờ ta
Ngày mai ra chợ mua hoa cúng trời
Trăng soi sáng khắp bầu trời
Bao hôm mòn nửa rồi vơi khuyết dần

Trăng lên, lên ngút thượng tấng
Nợ duyên gắn bó hạ trần thuở nao ?
Ánh trăng ánh nước thì thào
Cỏ cây đã ngủ lao xao gió về

Bầu trời ngập ánh pha lê
Hồn trăng thệ ước chén thề vãng lai
Tình trăng nguyện ước cùng ai
Trung tuần tròn trĩnh rụng dài ý thơ.


Hà Hoa Mộng



.

MÙA KHÔ

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.





.

THÂN CÔI TRONG NẺO BỤI HỒNG

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.


Tranh : Nguyên Khai

Thi văn trong nẻo bụi hồng
Xe qua gió tốc thấy lòng ngẩn ngơ
Số như bỏ lửng buông hờ
Nguồn hay ý mới thẩn thờ trối thây

Có đêm thức trắng hoài thai
Có ngày phải viết lay hoay mấy lần
Lỡ sanh trong cõi hồng trần
Dỡ cười dỡ khóc dỡ ương kiếp nghèo

Khiêm nhường ít kẻ noi theo
Làm khanh làm tướng nói mèo hóa công
Có tiền nhảy phóc lên ông
Đổi rồng hóa rắn mà lòng chẳng nao

Sao hôm Bắc đẩu thiên tào
Soi lòng hư thiệt nghĩ nào bỏ quên
Công lao nếm biết mùi hên
Con thuyền qua khỏi lênh đênh giữa giòng

Chút hoài còn vẫn ước mong
Lên khuôn bản thảo ấn công dẫy phiền
Nối dài ấn loát tinh nguyên
Nỗi phiền khủng khoảng dậm phiền trở xoay

Nợ nần không muốn phiền ai
Tiền công, tiền mẽ tiền dài tháng ăn
Xót mình chẳng thiếu siêng năng
Mà sao lắm cảnh giọt thầm xót đau

Tủi sanh ra phận má đào
Nữ sanh ngoại tộc nhạt màu đoái thương
Ông cha nào có phong sương
Vốn đâu nghèo khó học đường lỡ ngang

Xót mình như kẻ té thang
Sanh ra trong chỗ giàu sang làm gì !


Hà Hoa Mộng



.

CÓ NHỮNG MÀU HOA

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Có những màu hoa dáng mỹ miều
Mở hồn du khách khối đăm chiêu
Bao nhiêu thứ việc về chi phối
Ngần cảnh lo dồn tóc bạc phiêu.


Hà Hoa Mộng


.

NẺO TRẦN DU

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Cùng vương bối cảnh nẻo trần du
Cùng biến cỏ xanh phút đổi bù
Thánh thiện rèn tu khi hiếm có
Công bình ít kẻ để công phu.


Hà Hoa Mộng




.

TRÔNG RA

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Trông ra ngọn cỏ gió đùa
Vàng xanh gốc ngọn mấy mùa kém tươi
Gió đùa lá đổ cành rơi
Rầu rầu cỏ dại nằm phơi úa cằn.


Hà Hoa Mộng



.

HOA TƯƠI

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Hoa tươi năm ấy chẳng còn bao
Bãng lãng hương đưa tí ngã màu
Cùng lớp đồng niên xưa có khác
Hương đời để nhạt phấn tương giao.


Hà Hoa Mộng



.

NĂM KỀ TUỔI ĐẾN

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.



Ngày tháng qua mau tuổi đến gần
Giáng Sinh rộn rã Tết kề chân
Còn thêm nấc tuổi còn toan liệu
Còn dấy phong trần chuyện hái ngân

Còn phối oan gia cuốc hoạn trần
Duyên gười con gái, chí trai tân
Còn năng tranh đấu gìn sinh kế
Ngần cái mưu cầu tác động năng.


Hà Hoa Mộng


.

ÁNH NGỌC PHÙ VÂN

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.


Vĩnh quyết phù du nợ đá vàng
Từng mây gió hạc khách hân hoan
Thiết chi kẻ ở với nguồn lệ
Lặng lẽ người về lịm áo quan
Bối cảnh trần gian tình nghĩa đậm
Khuông thiêng tuế nguyệt sắc hương tàn
Thị trường dấn bước dòng đi lại
Bấy chuyến xe về lúc chợ tan





Thoi đưa thắm thoát bóng thiều quang
Vốn phận sinh linh đón phũ phàng
Đất khép hình hài qui cát bụi
Trời khâu vũ trụ dấy màu tang
Hoàn lương vốn biết đành cam phận
Luống tuổi am tường lọ khóc than
Trường thọ ơn trời cho kẻ đặng
Đoạn trường tự than khéo đa đoan.



.[/COLOR

BỨC TRANH QUÊ

Sáng tác: Hà Hoa Mộng. THƠ.




Trong đìa ruộng đôi chàng trai tát nước
Trẻ mục đồng hớt cá dưới vũng ao
Làm giật mình đàn cò bay lũ lượt
Những cào cào ranh mãnh nhảy lao xao

Màu xanh mạ lượn mình trong gió thoảng
Lớp đất cày xơm xốp một màu nâu
Xới, cuốc, cào, người khom khom với cỏ
Tắm vũng bùn khì khịt mấy lưng trâu.


Hà hoa Mộng


.[/COLOR
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31