DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "nguyen huu tan-tho"

NĂM MỚI MỪNG CHÚC MUÔN VẠN THÀNH CÔNG

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ XƯỚNG HỌA.




Sáng tác: Vntvnd. THƠ_BÀI XƯỚNG.
NĂM về chấp bút gởi đồng hương
MỚI cũ gần xa khắp nẻo đường
MỪNG hưởng vinh nhàn thêm hạnh phúc
CHÚC giành phú quý đặng an khương
MUÔN điều giải quyết êm xuôi diễn
VẠN sự lo toan ổn thoả lường
THÀNH tựu nhỏ to luôn gặt hái
CÔNG dày con cháu nối noi gương.

Vntvnd
(30/12/2012)


Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ_BÀI HỌA.
NĂM "mười ba" đến ngạt ngào hương
MỚI chớm Đông phong én dẩn đường
MỪNG Tết chuốc trau nhiều chữ "HỸ"
CHÚC Xuân nắn nót một từ "KHƯƠNG"
MUÔN loài rực rỡ tình khôn tả
VẠN vật lung linh ý khó lường
THÀNH đạt xứ người lòng mãi nhớ
CÔNG Cha nghĩa Mẹ sáng ngời gương.

Nguyễn Hữu Tân



.

CẦU CHÚC TÂN NIÊN

,

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ.





MÈO CỌP GIÀNH CHỨC
Sáng tác: Thiết Bình Nương Tử. THƠ_ Bài Hoạ.

(họa bài NĂM MÃO VỊNH CON MÈO của VNTVNĐ
với các vần Mèo – Leo – Hèo – Đeo - Tèo)

Mặt Cọp lom lom ngó ả Mèo
Cố đeo ngôi báu, rướn mình leo
Ngẩng đầu đá khéo Mèo vung gậy
Cúi mặt dồn lui Cọp đón hèo
Chức trọng nhạt nồng đeo lại đếm
Quyền cao ấm lạnh đếm rồi đeo
Luật dồn luật nén xoay vần mãi.








SẤM MƯỜI MỘT I
Sáng tác: Thiết Bình Nương Tử. THƠ_ Bài Hoạ.

(họa theo vận Đây – Này – Ngai – Tay - Khai của TVN)

HAI ngàn mười một đã về đây
KHÔNG lẻ Việt Nam mãi thế này ?
MỘT lũ côn đồ hoài tại chức ?
MỘT bầy bán nước cứ bền ngai ?
BẠO đồ đàn áp….thoi ngay mặt
QUYỀN thế đọa đày….đập thẳng tay
SỤP đám độc tài, dân hết khổ
ĐỔ hồi tiếng trống Lạc Hồng khai.



SẤM MƯỜI MỘT II
Sáng tác: Thiết Bình Nương Tử. THƠ_ Bài Hoạ.

(họa theo vận Ơi - Lời – Chơi - Mời - Nơi của Du Sơn Lãng Tữ)

ĐÓN “Mèo Một Một” khẻ à ơi….
MỪNG Tết, sấm vui góp ít lời
MỘT thuở an bình vui ngoạn cảnh
MỘT thời thạnh trị bước rong chơi
CẦU tài, cầu lộc thơ cùng họa
CHÚC khỏe, chúc vui rượu tiếp mời
TÂN niên Tân Mão “tân mơ ước” :
XUÂN thắm Cờ Vàng phất khắp nơi.


Thiết Bình Nương Tử NGUYỄN HỮU TÂN
(viết theo Sấm Trạng Trình…)


.

THƠ XUÂN TÂN MÃO





TÂN MÃO AN KHANG THỊNH VƯỢNG CÁT TƯỜNG
Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ.

TÂN niên phóng bút thảo thơ Xuân
MÃO đến đối vui hạ mấy vần
AN hảo Mai tươi mầm phúc ấm
KHANG ninh Đào sáng nụ Thiên ân
THỊNH thời xây đắp tình non nước
VƯỢNG vận tô bồi ý quốc dân
CÁT nhật muôn lòng giành đất Tổ
TƯỜNG minh Nam Quốc của Nhà Nam.

Xuân Tân Mão 2011
Nguyễn Hữu Tân

- an hảo : bình yên và tốt lành
- khang ninh : bình yên
- thịnh thời : thời thịnh vượng
- vượng vận : vận hưng vượng
- cát nhật : ngày tốt
- tường minh : rõ ràng

XA XỨ XUÂN BUỒN NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG
Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ.

XA xứ Xuân buồn nhớ Tết quê
XỨ xa Tết đến dạ ê chề
XUÂN tha hương, ước ngày dừng bước
BUỒN viễn phương, mơ buổi trở về
NHỚ thuở xưa, pháo vang rộn rã
TẾT bây giờ, gió vọng lê thê
QUÊ nhà nỗi nhớ dâng ngàn khúc
HƯƠNG cũ niềm thương quyện tứ bề.

Nguyễn Hữu Tân
Những ngày cận Tết Tân Mão 2011





RƯỚC CHỊ MÈO
Sáng tác: Như Ly. THƠ_ Bài Xướng.

Tết đến hân hoan rước chị mèo
Bao chàng thấy bóng vội lao theo
Mê hồn bám sát khoe tài nhảy
Lạc phách bao quanh trổ ngón trèo
Sứt trán không sờn mong được vuốt
U đầu chẳng sợ quyết đòi leo
Cơm ngon bỏ mặc giành ăn phở
Bởi thế tiền nong hết cái vèo.



***
Cũng bởi Như Ly “RƯỚC CHỊ MÈO”
Mày mò kiếm chữ vuốt vần theo
Mèo đưa, Mèo đón Mèo nheo nhẻo
Cọp gật, Cọp gù Cọp đá…nheo (lông nheo)

( Thiết Bình Nương Tử )


BỞI ĐÁM MÈO I
Sáng tác: Thiết Bình Nương Tử. THƠ_ Bài Hoạ.

Thế giới lăn chiêng bởi đám Mèo
Tán gia bại sản vẫn nhào theo
Lạch sâu, lạch cạn dồn hơi bám
Đồi thấp, đồi cao rán sức trèo
Sáu rưỡi kim thòng còn hám bế
Bảy mươi tim nghẹt cứ thèm leo
Cơm nhà nhão nhoẹt đành tìm phở
Hạnh phúc…trời ơi…thoáng lướt vèo.



BỞI ĐÁM MÈO II
Sáng tác: Thiết Bình Nương Tử. THƠ_ Bài Hoạ.

Dắt Cọp lui xa khỏi đám Mèo
Dẫu rằng đạp, đấm, đá…không theo
Tốn lời, tốn của…hơi đâu bám
Đeo đá* đeo cây…chẳng hám trèo
Mèo đứng, mèo nằm…hoài léo nhéo
Cọp lư. Cọp lắc…hỗng thèm leo
Cơm dù có nhão, thôi đừng nói
Ấm cật…dăm ly đế nốc vèo.

Thiết Bình Nương Tử
Cận Tết Tân Mão 2011


(*) đeo đá … quý như cẩm thạch, hột xoàn
(*) đeo cây…vàng (4 số 9 chẳng hạn)



.

MỪNG TẾT CANH DẦN

,

Sáng tác: VNTVNĐ. THƠ_BÀI XƯỚNG.


Tết Ta sắp sửa lại ăn mừng
Với pháo mai đào mứt bánh chưng
Giữa phố đàn ca xen náo nhiệt
Ngoài hiên trống nhạc trổi tưng bừng
Cầu anh hạnh phúc giành vinh hiển
Chúc chị an nhàn nếm thịnh hưng
Năm mới Canh Dần như ý đạt
Tiếng thơm dân Việt góp vang lừng.


VNTVNĐ


NĂM CỌP… MỪNG CỌP VỀ
Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ_BÀI HỌA.

Đón Canh Dần đến viết câu mừng
Ngũ quả, rượu, trà lỉnh kỉnh chưng
Nhạc Tết, phím đàn gieo tửng tửng
Tranh Xuân, nét cọ phóng bừng bừng
Trâu già lui gót, tâm hờ hững
Cọp dữ vào phiên, chí chấn hưng
Vằn sọc quanh người, chân lững thững
Oai danh thật đất lẫy, trời lừng.


Nguyễn Hữu Tân
Jan.20/10



MỪNG XUÂN
Sáng tác: Bửu Truyền. THƠ_BÀI HỌA.

Mừng Xuân! Hy Vọng ! Sao không mừng ?
Chưng diện cho vui ! Buồn cũng chưng !
Nhiệt liệt Địa chào ! Người náo nhiệt !
Bừng bừng Lân múa ! Pháo tưng bừng !
Hiển dương đất Việt ! - Cầu vinh hiển !
Hưng khởi dân Nam ! - Chúc phục hưng !
Đạt vận ! - Tha hương xuân hiển đạt !
Lừng danh ! - Cố quốc Tết thơm lừng !


.

LỜI CHÚC XUÂN CANH DẦN

,

Sáng tác: Thương Việt Nhân. THƠ_BÀI XƯỚNG.




Canh Dần sức khỏe chúa sơn-lâm
An khang, thường-lạc tịnh tại tâm
Đường đời trải rộng trong tầm mắt
Cõi thế còn bao nỗi mê lầm
Cố công gìn giữ tình thân hữu
Gắng sức đắp bồi nghĩa tình thâm
Đông qua, xuân đến lòng hoa nở
Mọi nhà hạnh phúc suốt cả năm.


Thương Việt Nhân
Maryland Xuân Canh Dần 2010



TÌNH XUÂN
Sáng tác: Bửu Truyền. THƠ_BÀI HỌA.

Lâm râm khấn nguyện Phật quang lâm
Tâm sự đầu xuân vấn tự tâm
Mắt mỏi tình đan tan bụi mắt
Lầm đường mộng vỡ lỡ tơ lầm
Hữu duyên hữu hạnh thân thân hữu
Thâm ý thâm tâm diệu diệu thâm
Nở một nụ cười hoa chúm nở
Năm vàng, tháng bạc, thọ muôn năm.



TỊNH TÂM KHÚC
Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ_BÀI HỌA.

Lâm duyên tọa đối cảnh tuyền lâm
Tâm tịnh suối ngàn lắng tịnh tâm
Lạc lối sa cơ bao lệch lạc ?
Lầm đường thất thế mấy mê lầm ?
Hiển minh câu kệ linh linh hiển
Thâm diệu lời kinh ảo ảo thâm
Phật pháp nhiệm mầu ân tứ Phật
Năm năm tu tập hướng trăm năm.


Jan. 22/10


.

XUÂN NGỰ ĐỈNH SẦU

.
.
.

MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN
Sáng tác: Tiểu Vũ Vi. THƠ_BÀI XƯỚNG.

Run rẩy đàn ai lạc phím chờ
Núi hoa trăng rũ ánh vàng mơ
Thong dong vườn quế say hương nguyệt
Dạo bước thềm lan luyến dáng thơ
Ngõ hạnh đâm chồi xanh sắc điểm
Rừng mai trẩy lộc biếc màu tô
Du sơn ngoạn thủy tâm thần tịnh
Giữa cõi chân như bạn với cờ.



XUÂN NGỰ ĐỈNH SẦU
Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ_BÀI HỌA.
riêng tặng chị Ngô Minh Hằng.

Cố quốc ngẩn ngơ mãi ngóng chờ
Xuân về thôi đã lạc hồn mơ
Nỗi nhà u uất ngàn cung nhạc
Vận nước trầm tư vạn ý thơ
Dấn bước phong sương phai phấn điểm
Cuồng chân viễn xứ nhạt son tô
Chắt chiu trăm nỗi sầu hiu hắt
Giữa cuộc, vì sao lại xếp cờ ?!!


.

CHÚC MỪNG TẾT KỶ SỬU 2009

,

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. ĐƯỜNG THI và CÂU ĐỐI TẾT.









CÂU ĐỐI
Tân Niên Lẻ Chín, chín khúc đòi đoạn tỏ lòng mong nhớ chín chiều* … xa.
Mùa Tết năm Trâu, trâu ăn ngồm ngoàm phơi dạ xót thương trâu buộc … gần.


Ghi chú:

* Chín chiều (có nơi viết là chín chìu) và chín khúc là 9 nấc trong khúc ruột.

“Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê Mẹ, ruột đau chín chiều” (Ca dao)

“Khi vò chín khúc, khi cau đôi mày” (Nguyễn Du)


.

LẺ CHÍN AN KHANG, CÁT TƯỜNG, HẠNH PHÚC

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LẺ tẻ dăm ly cạn lại đầy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHÍN mười câu chúc rót vào đây
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AN vui đón Tết “KHÔNG KHÔNG CHÍN”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHANG thái mừng xuân “Kỷ Sửu” này
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÁT nhật vin cành dăm nhánh lộc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TƯỜNG hoa điểm xuyết mấy cành mai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HẠNH đào ngũ quả tròn mơ ước
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHÚC ấm đáo gia dạ ngất ngây.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacramento, ngày 26 tháng 12 năm 2008



.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009

.
.
.



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009 . . . . . . . HỶ CHÚC KỶ SỬU TÂN NIÊN
Sáng tác: Vntvnd. THƠ, BÀI XƯỚNG. . . . . . . . . . . Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ, BÀI HỌA.

Hai nghìn lẻ chín đón xuân sang . . . . . . . . . . . . . . Mậu Tý giã từ, Kỷ Sửu sang
Ước chúc đồng hương khắp nẽo đàng . . . . . . . . . Xuân hy vọng trổi khúc lên đàng
Cuộc sống bình yên cùng thịnh vượng . . . . . . . . .. Xuân yêu thương kết âm từ “ÁI”
Gia đình hạnh phúc lẫn an khang . . . . . . . . . . . . . Xuân hạnh phúc hòa điệu chữ “KHANG
Công danh đạt được nhiều suôn sẻ . . . . . . . . . . ..Xuân sắc diễm kiều hương thục nữ
Điạ vị gầy nên lắm vững vàng . . . . . . . . . . . . . . . .Xuân phong dìu dịu tiếng oanh vàng
Con cháu học hành muôn tấn tới . . . . . . . . . . . . ..Xuân thì tươi trẻ danh thành đạt
Giống nòi tiếp sức tiếng lừng vang. . . . . . . . . . . . Xuân bảng đề tên thật vẽ vang.


Vntvnd 28.12.2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NHT 28.12.2008
.
.
.

MỪNG TẾT MỪNG THÊM TUỔI ĐỜI THẮM TƯƠI

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân. THƠ.




.
.
.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31