DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "y nga"

TUỔI TRẺ ƠI ! HÃY THỨC TỈNH !

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.



Em nhậu nhẹt, chưởi thề sùi bọt mép
Em xì ke, thuốc “lắc“ * kiếp phù vân
Em vong thân đối diện với tử thần
Em minh mẫn phải bán thân nuôi Mẹ

Em bảnh chọe nhờ con “ông”, cháu “bác”
Em hiền lành phải bươi rác kiếm ăn
Em nông dân sang xứ lạ nhọc nhằn
Em may mắn đường viễn phương “cao cấp” **

Đảng cao… sang vì các em cúi… thấp !
Bầm dập đời vì tay đảng mánh mung
Tủi nhục chung trong Giấc Ngủ Đường Cùng
Hãy thức tỉnh ! Trống Quang Trung thúc giục !

Trần Quốc Toản khi xưa không chịu nhục
“Báo hoàng ân”: “Phá cường địch” đời Trần
Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ: liều thân
Thành dũng tướng từ Bình Than thuở nhỏ

Nương hướng gió Hoa Lài vừa bung nở:
Hỡi Các Em từng khốn khó: làm gương !
Hỡi Các Em đang thất vọng chán chường
Hãy đoàn kết mở Đường cho dân tộc !

Phải chiến đấu Hoa Tự Do mới mọc !
Phải hy sinh khó nhọc mới ấm no
Thức đi em ! Hãy buông bỏ so đo !
Dân biển khổ ! Em còn chờ chi nữa ?

Đừng hèn hạ các em ! Hãy chuyền Lửa !
Chuyền cho nhau bao chí cả hùng anh
Vùng lên đi ! Đốt sạch đảng gian manh
Hãy dũng mãnh cứu san hà nguy biến !


Ý Nga, 13-3-2011.

* Esctasy
** Được đi du học


.

VẼ LẠI BỨC TRANH

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.



Tay mẹ chùng chiếc rá
Vớt những áng bèo xanh
Con nhớ hoài màu lục
Trong nắng chiều vàng hanh

Trông kìa bong bóng cá
Đớp bèo, bơi thật nhanh
Âm thanh theo tay Mẹ
Xào xạc đám lục bình

Con nhớ hoài màu tím
Và Mẹ hiền trong tranh
Hoa lục bình chừ hiếm
Như sức Mẹ mong manh

Ao cá nhà dần mất
Giặc cướp đất dân lành
Đời nghèo thêm chật vật
Còn chi sắc bèo xanh ?

Mẹ ơi Mẹ ! Ai đành !


Ý Nga, 2.7.2003.



.

QUỐC HẬN, QUỐC PHÁ

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.



*Chuyện người lính VNCH mang tên NTB.

- Em ơi mình nhắc tháng Tư
Máu sôi căm hận dẫu dư khổ sầu
Bạn anh, tù đến bạc đầu
Thân vừa thoát ngục tìm tàu ra đi

Gia đình lại vẫn... chia ly
Chồng đi bước trước, vợ ghì con thơ
Chia con, bịn-rịn đợi chờ
Ngỡ mai xum họp, ai ngờ mất nhau

Người đi trước chờ người sau
Chờ ra... mất tích, ai đau hơn cùng !
Nuôi con bằng nỗi nhớ nhung
Đêm nghe sóng vỗ trùng trùng bão dâng

Nghĩ thương ai mắt thâm quầng
Dắt con ra Bắc thăm chồng ốm đau
Ngày về chưa ấm hơi nhau
Sinh ly tử biệt, nỗi đau chẳng rời…

- Anh kể vắn tắt vài lời
Mà em thao thức, dài ơi nỗi buồn
Quốc Hận bao người lệ tuôn ?
Quốc phá, ai ngược về nguồn mua vui ???


Ý Nga, 15.2.2004.


.

NGƯỜI LÍNH LUÔN HÀO HÙNG

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.




“Ngoktu”, Huế, Khe Sanh…
Đã ghi bước chân anh
Thật kiêu hùng, ngạo nghễ
Bao chiến tích lừng danh

Cánh dù còn lơ lửng
Đạn veo véo xuyên đầu
Dù kiên gan chịu đựng
Cái chết cũng thật… mau !

Từ “Trị Thiên vùng dậy”
Dân vẫn hằng biết ơn
Cuộc hành quân Lam Sơn
Rồi “Mùa hè đỏ lửa” :

Lửa nháng, mắt anh… cay
Đạn nổ, rồi ... miễng bay
Tiền Sát Viên bị… pháo
Áo trấn thủ máu nhầy

Lính Mủ Đỏ oai hùng
Đến viên đạn cuối cùng
Anh vẫn còn chiến đấu
Trong bom đạn mù tung

Dù tử thần cận kề
Anh tung “Em 26” (lựu đạn M26)
Mở đường máu chở che
Cho bạn bè được thoát

Tử thần vẫn còn… chê
Bàn tay anh can đảm
Quăng thêm nữa, ngược về
Vị trí vừa xuất phát

Ơn các anh khôn cùng
Từ “Kon Tum kiêu hùng”
Đến “Bình Long anh dũng”
Vì dân đã hết lòng

Ống liên hợp ép tai
Miệng vẫn còn van nài
Gọi: “Tăng cường yểm trợ !”
Anh đã chết bi ai

Bao trận chiến ác liệt :
Từ Quảng Trị, Nhị Bình
Sông Pô Kơ, Tân Cảnh
Đều nhuộm máu chiến binh

Bao anh hùng Khinh Binh
Giành giật từng sự sống
Gương can đảm, hy sinh
Chiến đấu cho dân lành

Câu thơ viết cho anh
Những người đã nằm xuống
Bài thơ hóa… long lanh
Nhang tàn, vòng một hướng

Hướng Quê Nhà xa xăm
Có bao người âm thầm
Lời cầu kinh đêm vắng
Cho những người thác oan.


Ý Nga, 1.7.2007.



.

NÀO ĐÂU ĐÓI KHÁT MÀ THÔI

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.




Đọc bút ký của Phan Lạc Phúc
- Ý Nga -

Đọc văn ký của người tù
Nghe rờn rợn óc đòn thù dã man
Chết thời thoát cảnh gian nan
Ai còn dở chết tiếng than nén lòng

Chia nhau chung một chiếc còng
Mà đi không trọn hết vòng nghiệt oan
Lũ cường quyền, miệng hân hoan
Chỉ toàn khẩu hiệu khoét quan tài người

May ai hồn thoát về trời
Rủi ai cuốc đất, hỡi ơi nhục nhằn
Mười năm lệ cứ tròn lăn
Xác người bó chiếu còn hằn vết thương

Mấy mươi năm, vẫn đoạn trường
Nên thơ trào máu xót thương phận tù
Khóc người chết, giận đảng ngu
Độc thang Vô Sản rót ru dân mình

Vẽ thiên đàng với vô minh
Về đâu khi cáo-thành-tinh nắm quyền ?


Ý Nga, 21.7.2003



.

NÓN LÁ TƯA VÀNH

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.




Chiếc nón lá tưa vành Má vẫn đội
Lầy lội mưa: trưa, chiều, tối ngược xuôi
Nuôi đàn con qua cơn đói liên hồi
Sau nhức nhối trận Mậu Thân Sáu Tám

Nhà cháy xám, trơ chiếc nền thê thảm
Nón tưa cầm, Má thầm niệm lời kinh
Lời chân thành tạ ơn Phật thương tình
Hương cung kính thắp tri tình trời đất

Ba góp nhặt từng miếng tôn, chật vật
Che nắng mưa, cho tươm tất đàn con
Huế, Sài Gòn hòa đau đớn nước non
Xuân chôn cất bao xác người thảm sát ?

Xuân tan nát, hồn chưa hề mờ nhạt
Một chứng nhân bao mất mát ngút ngàn
Triệu oán than vì cộng sản ác, gian
Thêm thuộc Hán, chúng bán dần đất nước !

Ai chùn bước ? Con còn điều tâm ước :
Chí chưa sờn, không nhu nhược, cầu an
Mảnh giang san đang tan tác, lầm than
Bao quốc nạn bấy nhiêu ngần căm phẫn !

Tóc bạc trắng, Má tảo tần, lận đận
Con chưa lần được kề cận báo ân
Tâm kính dâng vần thơ đắng cuối tuần
Thưa Từ Mẫu: nón tưa vành vẫn nhớ !


Ý Nga, 29-5-2012.


.

MÙA QUỐC NẠN THỨ 38 (2013)

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.



Tri Ân Người Vợ Lính VNCH
Kính tặng:
... quý Quả Phụ VNCH
vẫn âm thầm góp sức cho Đại Cuộc
vẫn luôn âm thầm nhắc nhở con cháu 30.4.1975
QUỐC NẠN của nước VNCH.
- Ý Nga -


Anh “học tập”, Chị đã từng xông xáo
Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân
Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân
Khổ vô tận một đường trần gánh vác

Khi con người đã cùng hung, cực ác
Thời mẹ cha, chú bác, đến ông bà
Hay trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha :
Đảng thóa mạ, quật mả mồ cướp đất

Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật
Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san
Khổ Chị Em ? Coi như chúng miễn bàn
Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc !

Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc
Nào như bao Chiến Sĩ chết can trường
Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương
Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ

Sau chiến sự : bể trầm luân sinh tử
Tròng “ngụy quân” : Chị tòng tử *, nuôi con
Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn
Chị mòn mỏi từ THÁNG TƯ uất hận !

Khổ bất tận, nhưng niềm tin chưa tận
Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư
Tháng mấy về, Chị cũng nhớ Tháng Tư
Dạy con cháu nhớ : THÁNG TƯ QUỐC NẠN !


Ý Nga




.

NGƯỜI THƠ VIỆT

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.



Không có “nhà thơ lớn” hay “thi sĩ nhỏ”
Dù họ là “đại thụ” hay lau sậy gầy gò
dù họ cao ra trò hay… theo phò Bạch Tuyết
dù họ sức đã tàn, lực đà kiệt
hay tuổi xuân vừa thắm nét
Chỉ có người biết viết những điều tâm huyết
biết thơ vị nghệ thuật hay vị nhân sinh là cao thượng và cần thiết ?
*
Thơ phải có chút mộng mơ
chút nhung nhớ
chút bất ngờ âu yếm
và chút thương yêu của kẻ dại khờ
với tà áo nữ sinh trắng mịn tơ
với những tàu lá chuối động lay đôi bờ
với tiếng trẻ cười khi thả diều thật ngây thơ
hay với dáng mẹ già thắp hương gia tộc trước bàn thờ
dưới những túp lều tranh mộc mạc, đơn sơ
trong chiếc áo vá nhiều mảnh xác xơ
*
Nhưng thơ chớ bao giờ
mắt nhắm, tai ngơ
trước những thăng trầm đại sự
của dòng chính sử
vì tình yêu quê hương, dân tộc phải cao hơn mọi thứ !
Ca, phú, thơ từ không thể thảnh thơi vô tư
hay chỉ ngất ngây say nhừ
trong tình yêu riêng tư
trên niềm đau cố xứ
*
Người thơ phải : biết dàn trải tâm tư
mài dũa cho thật bén ngôn từ
để chia sẻ bớt khổ đau, tội tù
(như Đặng Dung dưới ánh trăng mài gươm lưu sử)
biết tránh tụ ngũ, tùng tam vui thú
khi cánh cửa tù đất Mẹ vẫn khép kín kìn kin
*
Trong bóng đêm tăm tối
bọn cuồng tín không cho dân nhìn
thì đôi mắt sáng kia có bổn phận phải giữ gìn niềm tin
giữ gìn chính nghĩa và nói lên những điều bị giấu kín
khít khịt khìn khin
trong tay những tên “đồ tể”
hại dân, bán nước, chạy tội vụng về
ăn chơi hả hê, đóng tuồng làm hề
thủ đoạn gớm ghê, giết bao thế hệ
*
Anh ơi !
Người thơ sao có thể
ngạo nghễ tung hê
hay lũ lượt kéo nhau về
ăn chơi chễm chệ
khi tám chục triệu dòng dư lệ
trên đất Mẹ
đang khóc mất chủ quyền Việt Nam ?
Thật cận kề !


Ý Nga, 1-2-2013


.

PHÁP NẠN SAU QUỐC NẠN

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.




Chị có thể chỉ tin vào Thiên Chúa
Em Cao Đài, Phật Giáo. Hòa Hảo: anh
Bạn Tin Lành… các chính đạo hữu danh
Nhưng xin tránh đồng hành cùng Cộng Sản

Một ách nạn lớn dần trong quốc nạn
Bởi vô thần toàn sinh sản Việt gian
Vừa bạo tàn vừa tàn ác, dã man
Thêm phản loạn, vầy đoàn đem bán nước

Chúng ngồi trước, ăn trên, hèn, nhu nhược
Bụng no kềnh nhờ mưu chước bán dân
Phường vong ân, bôi bẩn sử, bất cần
Niềm phẫn hận của toàn dân đất Việt.

Trang huyết sử ngày càng thêm thê thiết !


Ý Nga, 4-2-2013.



.

PHIN CÀ PHÊ BUỒN

Sáng tác: Ý Nga. THƠ.





Ly cà phê sáng gọi thơ
Em tìm cây viết mộng mơ giùm người
Mơ chi ? Chẳng thấy ai cười
Chị, anh nô lệ; em thời bán thân

Việt Nam mỗi lúc một gần
Trái tim nhích mãi ai vần ra xa ?
Hương cà phê của người ta
Nấu, không bằng nước Biên Hòa, Đồng Nai

Nên chi giọt ngắn, giọt dài
Vẫn đòi nước ngọt Gia Lai, Điện Bàn
Lâm Đồng, A Lưới, Hội An
Long An, Châu Đốc… nhắc mòn trái tim

Khuấy đường cho ngọt để tìm
Những thương nhớ vẫn nằm im đợi chờ
Tấm dư đồ, Cộng làm nhơ
Thương Quê em ngắm, ngẩn ngơ giọt buồn.


Ý Nga, 11-1-2013



.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31