Tròn 11 tháng
Friday, July 15, 2011 5:33:24 AM
Ôi ôi dạo này mẹ bỏ bê nhà cửa quá...Mọi thứ im ắng hơn tháng nay rồi.
Một phần vì mẹ đi công tác, 1 phần do bận việc liên tục nên cũng lười chăm chút...15/7 - Mình tròn 11 tháng tuổi. Nhanh quá mất thôi. Vậy là thấm thoát mình đã gần tròn 1 tuổi rồi. Cái mốc 11 tháng này mình vẫn chỉ khiêm tốn ở con số 9.4kg cân nặng. Tháng vừa rồi gần như mình không lên cân
.Còi vẫn hoàn còi...
11 tháng mình chững chạc hơn 10 tháng 1 cách rõ rệt. Mình bám thành giường, thành bàn đi như bay. Bám tường hơi run rẩy và luôn thích buông tay ngã nhào về phía mẹ để tận hưởng cảm giác phê phê khi đổ người. (Mẹ thầm nhủ "Sóc còi sắp biết đi rồi đây...!!!
)Bonus 2 cái ảnh mẹ con mình với nhau trong phòng đợi máy bay...














Ngoc Thien AnhNgocThienAnh # Friday, July 15, 2011 5:40:31 AM
AKACHANakachannikki # Friday, July 15, 2011 6:08:18 AM
Moon' MomLinhMoon # Friday, July 15, 2011 6:46:40 AM
Originally posted by akachannikki:
Chuẩn nước ngoài à cậu
Chuẩn này ổn nhất này ( AQ cũng.. gần nhất luôn):
Đẻ ra: 3,2kg ( trung bình nhá
4 tháng: gấp đôi lúc sinh
12 tháng: Gấp 3 lúc sinh
Vậy nên 1 tuổi mà tầm ngoài 9kg là ổn rồi. Có gì mà mẹ cháu lo, hihi. Tâm trạng sốt ruột phần lớn là của các mẹ có con trước 1.5 tuổi. Sau đó kệ hết, không ốm là được
Mà nhà này vi vu nhiều nhỉ, thích thế
Nhím xinhlonglehoang # Friday, July 15, 2011 6:56:31 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Friday, July 15, 2011 9:31:15 AM
Trộm vía, Sóc thế là tốt lắm đó mẹ,cứng cáp, cân nặng đủ chuẩn, cứ thế mà phát huy nhé
Gilly Nghédiepthanh # Saturday, July 16, 2011 3:10:51 AM
Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh # Saturday, July 16, 2011 3:53:52 AM
Về cân nặng của em, mẹ em đừng lo. Chị Thỏ bằng tầm Sóc cũng chỉ cân nặng có thế thôi mà. Quan trọng nhất là con khỏe mạnh, không ốm là được. Chị Thỏ nhà này cũng có bụ bẫm đâu, mọi người hỏi thăm toàn bảo trông bé nhỉ nhưng trộm vía ngàn lần chị Thỏ biết tiết kiệm tiền cho mẹ bằng cách không phải đến gặp bác sĩ đấy mẹ Sóc ạ!
Matdenhanhphuc # Saturday, July 16, 2011 10:58:12 AM
Bive giờ 15 tháng 11kg thôi, nhưng Chồng mình luôn tự hào là trộm vía con trai chưa biết viên thuốc có hình dạng nào. Quan trọng nhất là con khỏe Mẹ nó ạ, to mà dễ ốm thì khổ lắm ấy, không gì khổ và sợ bằng con ốm.
AKACHANakachannikki # Saturday, July 16, 2011 1:10:44 PM
Originally posted by LinhMoon:
Công nhận tháng này tha Sóc đi nhiều thật. Đi nhiều quá con cũng rạc cả người đi ấy chứ
Hôm vừa rồi Sóc đi máy bay lần đầu, ị đùn trên máy báy nhoe nhoét hết quần áo...làm cả khoang máy bay bốc mùi. Đến là khổ bố mẹ vì cái toilet máy bay bé tí ti...
AKACHANakachannikki # Saturday, July 16, 2011 1:22:58 PM
AKACHANakachannikki # Saturday, July 16, 2011 1:26:18 PM
Originally posted by diepthanh:
Ờ, công nhận nhanh thật đấy. Hồi bầu bì cứ sốt ruột mong con chui ra...ngoảnh đi ngoảnh lại bọn nó đã sắp chạy lon ton rồi. 9 tháng bọn nó ở ngoài thấy nhanh hơn hẳn 9 tháng trong bụng !!!
AKACHANakachannikki # Saturday, July 16, 2011 1:40:58 PM
Originally posted by Matdenhanhphuc:
Bive nhìn khoẻ khoắn hơn Sóc nhiều mẹ Bive ah. Sóc trắng xanh lắm. Đôi khi ngơ ngác lắm.
Bive chưa biết viên thuốc là gì thích thật đấy. Trộm vía con 1000 lần cứ thế phát huy Bive nhé.
Originally posted by Matdenhanhphuc:
Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh # Saturday, July 16, 2011 3:58:21 PM
Originally posted by akachannikki:
Công nhận thế.
Cuối tuần tới tớ cũng đi công tác cũng tha cả Thỏ và bà ngoại đi cùng, bà trông cháu cho mẹ đi làm vì chị Thỏ vẫn nghiện tu ti của mẹ lắm.Lúc nào phải hỏi mẹ Sóc kinh nghiệm cho em bé đi máy bay.
Matdenhanhphuc # Sunday, July 17, 2011 12:05:40 AM
Originally posted by akachannikki:
Originally posted by akachannikki:
Uh, công nhận, đôi khi nhìn Sóc ngơ ngác như chú nai vàng ấy!
Matdenhanhphuc # Sunday, July 17, 2011 12:15:32 AM
Originally posted by akachannikki:
Gilly Nghédiepthanh # Monday, July 18, 2011 2:28:17 AM
Originally posted by akachannikki:
Chuẩn quá
AKACHANakachannikki # Monday, July 18, 2011 3:21:00 AM
Originally posted by Matdenhanhphuc:
Cảm giác của các mẹ giống nhau nhờ... Các cụ bảo hôn con lúc con ngủ, con sẽ hay hờn...Nhưng buổi sáng, trước khi đi làm, nhìn con ngủ đố ai cưỡng được
AKACHANakachannikki # Monday, July 18, 2011 3:24:54 AM
Originally posted by diepthanh:
Kinh hoàng luôn cô ơi. Chẳng hiểu đóng bỉm kiểu gì mà bẩn hết cả quần áo...
Chị cứ tức mãi sao bọn thiết kế máy bay không thiết kế thêm cái vòi xịt trong toilet, hoặc thiết kế cái bồn rửa tay sâu sâu 1 tí để không phải hứng từng cốc nước bé tẹo rửa mông cho con???
Cái diện tích của toilet chỉ đủ vừa cho 2 người cựa mình thôi nữa chứ, nói gì đến chuyện người bế, người rửa. Mà có phải nó đứng yên cho bố mẹ rửa đâu, nó chiến đấu ác liệt, gào thét kinh hoàng càng làm cho bố mẹ cuống...và cáu nhau
(Cố tình bay chuyến muộn 1 tí để được đi Boeing 777. Thế mà...
Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh # Monday, July 18, 2011 3:31:18 AM
Originally posted by akachannikki:
Đúng đấy!
Gilly Nghédiepthanh # Monday, July 18, 2011 4:38:20 AM
Originally posted by akachannikki:
Matdenhanhphuc # Wednesday, July 27, 2011 4:19:26 AM
Originally posted by akachannikki:
Uầy, các cụ bảo thế à Mẹ Chan, mình không biết, mình cũng hay hôn con lúc con ngủ lắm, nhìn yêu không cưỡng nổi.
Originally posted by akachannikki:
Ngoài vụ
AKACHANakachannikki # Wednesday, July 27, 2011 10:05:01 AM
Tuyệt đối phải cố bình tĩnh nếu có xảy ra sự cố ị đùn. Lần đầu nên cả bố và mẹ đều cuống lắm. Quát nhau ầm ĩ làm cho con càng quẫy, khóc...
Nhớ mang theo ít bông nhét tai cho con nhé. Lúc máy bay cất cánh, nhiều đứa khóc thét ầm ĩ cả máy bay. Để cho con thức dài trước khi bay nhé. Mình tranh thủ cho con bú luôn khi vừa ổn định chỗ ngồi...Đến khi cất cánh, con ngủ khì nên không biết gì cho tới lúc hạ cánh.
Matdenhanhphuc # Thursday, July 28, 2011 7:50:03 AM
Originally posted by akachannikki:
Hịhị, Bive thường ị sau khi ngủ dậy giấc cuối giờ chiều rồi tắm táp luôn. Hiếm lắm mới thay đổi lịch. Thế mà giờ xi buổi sáng thì khoai quá. Mong con không ị trên máy bay. Nhưng mình cũng sẽ chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Originally posted by akachannikki:
Ok, mình sẽ chiểu theo cách của Mẹ nó. Cảm ơn Mẹ nó nhiều lắm.