My Opera is closing 1st of March

Akelakatze - Bách Hợp Tím

Nơi thời gian dừng trôi...

Nguyễn Duy Hùng Anh

Nguyễn Duy Hùng Anh

About me

Sống cho biết...Những gì trong Cõi Tạm
Những buồn - vui - sầu - hận của dòng đời
Những phút giây bình thản lẫn chơi vơi
Mai rũ bỏ... thảnh thơi rời cõi tạm...
Thiện Hùng - Thiên Anh...

My work

Tất cả hoặc không gì cả... Cuộc sống là một dấu chấm hỏi đơn giản mà cả cuộc đời công việc của mỗi người là đi tìm lần lần những câu trả lời...
Đáng tiếc... Càng trả lời lại đẻ thêm nhiều câu hỏi...
Con người sống trong danh vọng và chết trong danh vọng...