Về B'lao... Ăn đám cưới ^^
Tuesday, April 15, 2008 12:52:44 AM
180 km đi bằng xe 16 chỗ... Hơi ngất ngây... Nhưng may mắn là ko bị tè le. hì hì. Lâu dần trình độ đi xe cũng khá lên đc xíu xíu
11h15' - Xe tới nơi. Trời hưng hửng nắng. Nhưng cảm giác đầu tiên lại là hơi se mát. Cái không khí mát dìu dịu của thời tiết vùng cao nguyên này. Xin chào B'lao
Vào nhà. Rửa mặt. Nước mát lạnh làm tỉnh cả người. Cứ như đang dùng nước đá rửa mặt đấy. Phê quá. Rửa hoài không chán.
Đặt chân vào nhà cũng rứa. Cái nền nhà giữa trưa mà mát lạnh tê của người. Chả bù với cái nền nhà của mình, cứ trưa nắng là nó cũng nóng lên theo, chả mát tẹo nào. Ở tp mà có cái nền nhà mát thế này thì chả cần máy lạnh, cũng chả lần quạt.
Ngồi nghỉ xíu xiu thì vào nhà anh Phú ăn cơm trưa. Dzo ko đem theo máy nên không chộp hình được. Chỉ tả sơ sơ: Cái nhà nhỏ nhỏ. Bao xung quanh là vườn cà phê. Xen kẻ vài cây Sầu riêng. Choài. Mùa này Sầu riêng ra hoa quá chời, Vài tháng nữa là chắc ăn mệt nghỉ.
TRà thì khỏi nói. Bát ngát. Cây nào cây nấy tươi roi rói. TRà nhiều đến nổi dùng làm hàng rào. Quá phê. Sáng dậy chỉ cần chạy ra đầu ngõ quơ 1 cái là có ngay 1 nồi trà tươi roi rói. Đúng là xứ trà có khác.
Chiều. Anh Phú dẫn mọi người đi thác Đămbri. ^^. Đã đi ăn đám cưới dùi mà còn được đi chơi nữa, đã quá xá
Vài tấm ảnh của nó đây
Hành trình dễ dàng leo xuống. Độ cao của nó là 120m. Nên cứ thế mà đi lần lần xuống. Cái nì đang đứng ngang với nó
Ta cao hơn nên ta chụp những gì thấp hơn ta
Phù phù. Leo tới đây mà mệt dùi đó nghen. Cái thác 2 tầng nhìn gất ư là hoành tráng. Có đìu nước suối đục ngầu chả làm gì đc
Tranh thủ làm 1 tấm hoành tráng
Và cũng sin TRân TRọng dới thịu: 2 anh chị hạnh phút nhứt 2 tuần qua ^^: Chị Hương và anh Phú. Vỗ tay 1 tràng nào
Toàn hình của mình. Hô hô hô... Lâu lâu mới quởn mờ chụp thế đấy nhớ
Chụp đã. Leo ngược lên. CHoài. Đuối. Mệt... Tự nhiên trời mưa ào ạt. Dai dẳng.
Lên xe ngồi nói chiện với bác tài trong lúc chờ mọi người lên. Mưa b'lao đẹp quớ... Lành lạnh. Sướng...
Về. Lạnh. Ăn chiều.
Lạnh nhưng vẫn tắm. Rùi đi ngủ.
11h có đt reo. Chị kiù rủ đi uống trà. He he. Đi liền.
Đêm phia. Côn trùng rả rích. Vắng lặng. Sương xuống lạnh tê tái.
Qua run lẩy bẩy.
Được pé Duyên share cái áo lạnh (hình như của ông nội pé duyên thì phải) THank nhìu nhìu hen.
Vừa xuýt xoa vì cái lạnh của đất trời cao nguyên, vừa uống chén trà nóng thơm lừng mùi dứa. Phê càng ^^
uống đã. 3 anh chị em ( ANh Ồ - Chị Kiều - Tui
Vô pha... Uống 1 hùi thì bị chủ nhà hông cho uống nữa, bắt đi ngủ
Một cái gường nhỏ xíu 3 người nằm. Hik hik. Nhưng mà trời lạnh nên nằm thế mà vẫn lạnh. Đắp cái mền dầy. Vừa ấm vừa lạnh. ĐÃ quớ.
Sáng dậy. 6h. Nhưng vẫn còn núi tiếc cái gường, chả muốn ra gì hết trơn
Bắt quả tang 2 anh chị này nhá. Hé hé
Đất trời thấm đẫm 1 màn sương mù dày đặc. Hên là dậy trễ rùi nên mới bớt. Lạnh.
Xin trân trọng dới thiệu: Đây là cây hoa sói. Một loại cây dùng để ướp trà sói hoặc trà ngũ hương
Và đây là bụi trà của nhà bạn Duyên.Những lá trà tươi xanh mơn mởn nhìn ghiền luôn
Sau đó cả đám mượn xe đi uống trà chơi. Đây quà quán trà của hãng Trâm Anh. TRà ngon nhưng mắc quớ, chịu không thấu.
Từ trái qua: Bạn Ninh - Duyên - Chị An - Anh Ồ... Chị Kiều đang ăn mận nên loại bỏ khỏi cuộc chiến
Những bộ ấm trà trung quốc: Ấm tử sa và ấm nghi hưng. Hàng mẫu miễn bán. Có bán cũng chẳng có tiền mua đâu nhá ^^
Mình nhà nghèo nên chơi bộ ấm bát tràng này thôi. Thế mờ vẫn chưa có tiền mua đấy. Bộ này giá 120k
Quang cảnh của hãng trà Tâm Châu. Mấy con sứ và đất đó dùng để thử nước sôi. Tíu lắm. Ai dó dịp thì nhớ kiu người bán làm thử cho coi
Bộ này con nhà nghèo cũng có thể mơ đc. 120k. Ấm đất. uống trà tình yêu là hết sẩy
Đi 1 vòng. Mua 2kg trà ô long cho má. Nữa kí cho mình. Chẹp.
Sau đó về nhà. Qua nhà anh Phú ăn tiệc cưới lần 2
Lại ko có máy ảnh nên chả chụp đc. Thôi đành chờ hình từ máy anh An vậy
Ăn no nên. Mệt mỏi. Được bạn Bun mời sang nhà chơi. oke ngay.
Qua đó được uống trà lài thượng hạng. Ngon quớ. Thơm ơi là thơm
( THế mà nỡ nào Bun lại để quên trên xe.. Hức hức... Cố đi đòi về đi. Òa òa
Chơi đã. Lên xe...
Về thành phố...
2 ngày... Vui thì vui... Nhưng nào đã biết hết b'lao đâu
Vẫn còn luyến tiếc cái không khí lạnh lạnh, trong lành này lắm cơ. Chả muốn về.
Hông biết chừng nào mới có lần thứ 2. Chẹp.
2 ngày... Qua nhanh quớ.
Cảm ơn Anh Phú - Chị Hương rất là nhiều vì đã tạo điều kiện cho em được mở rộng tầm mắt.
Cảm ơn các đồng chủ nhà
Cảm ơn... Và rất cảm ơn.
Hy vọng sẽ đc trở lại vào 1 ngày nào đó thật gần.
Hy vọng... Và cứ hy vọng thế.
CHết... Quên... Cảm ơn Trà nhiều nhiều nữa chứ...
Trà Duyên đưa lối người tri kỷ...
(THiện Hùng)
Thơ Tình quyện ngõ khách hồng nhan
( Ngọc Đình)
Nợ - duyên: Một chén trà nồng...
TRăm năm vẫn dậy hương lòng tri âm...
( 1 ngày tháng 3 - Thiện Hùng)













Hero in Dangertrano # Tuesday, April 15, 2008 1:54:57 AM
Quynh Anh TongKatrya # Tuesday, April 15, 2008 5:09:13 PM