ĐỘC ẨM
Wednesday, June 4, 2008 5:15:15 PM
Hương nồng khói tỏa... Đợi ai đây...
Đắng tình ai hiểu... Chung trà ngát
Lặng lẽ đêm khuya... Chén trà đầy...
Xa cách... Để rồi... Đời đổi thay
Thâm tình người nỡ để mây bay
Có chăng một chút gì thương nhớ
Ta được ủi an giấc mộng này...
Sao chẳng vì nhau... Chẳng vì nhau
Nẻo đời xa cách...Quặn lòng đau
Tương phùng mấy chốc... Giờ ly biệt
Khẽ hát theo mưa... Khúc nhạc sầu...
Thôi thế thì thôi... Thế thì thôi...
TÌnh đời như nước chảy mây trôi...
Hương trà xưa ấy ngừng dẫn lối
Người đã sang sông... Có bồi hồi ??!
VTTC 5/6/2008
Thiên Anh













KulJkoolj # Friday, August 22, 2008 2:04:01 PM
chưa bao giờ gặp một blog thơ như thế này