My Opera is closing 1st of March

Akelakatze - Bách Hợp Tím

Nơi thời gian dừng trôi...

Subscribe to RSS feed

Mai này...

TRăng vàng gối mộng bên song
Chẳng người tri kỷ ... Nghe lòng xót xa
Lệ vương ướt ánh trăng tà
Cõi lòng ai thấu... Ngoài ta hiểu mình
Mơ đời một ánh bình minh
Vẫn mơ dù biết duyên tình mong manh
Dòng đời trôi... Thoáng qua nhanh...
Nhìn thân cô độc như cành không hoa
Thoáng xót xa... Thoáng lệ nhoà...
Phút giây ta thấy ta xa lẽ đời
Xa rồi mộng: "HẾT ĐƠN CÔI"
Tấm thân này sẽ nổi trôi một mình
Tuổi ba mươi... Sẽ cạn tình
Rời cha bỏ mẹ... Quên tình nhân gian
Thảnh thơi một ánh trăng vàng
Một chung trà nguội chẳng màng thế nhân
Bỏ đời tìm tiếng chuông ngân
Cho hồn theo gió về sân Bồ đề
Cỏ hoa che khuất lối về
Dừng chân ngủ lại... Bốn bề gió reo...
21/4/2008

Chẳng phải nhà thơ nên đành mượn tứ thơ của anh Đình để viết.
May mắn trong đời nếu ai đọc bài này mà hiểu thấu...
Như trăng vàng rọi sáng cả nhân gian...
Buồn trong đời nếu không ai hiểu thấu
Không hồng nhan... Không tri kỉ... Đời tàn...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28