CÔ ĐƠN
Thursday, May 22, 2008 9:34:23 PM
Vườn thơ mất lối... Bóng nhạn bay
Trăng khuya lẻ bóng... Ánh trăng gầy
Khúc tình tri kỉ... Ai người họa ?!
Ai xẻ chia cùng chén rượu cay...
Xa mặt làm chi... Cách lòng nhau
Trúc xanh ngõ cũ đã bạc màu
Cầm Tiêu hợp khúc đành dang dở
Một kẻ xa rồi... Một kẻ đau
Bật khóc bên thềm... Giọt mưa rơi
Ai thấu cùng ai giấc mộng đời
Trăm năm ngậm đắng đời dâu bể
Tim vỡ tan tành... Mộng tả tơi
Đây hợp... kia tan... Hợp rồi tan
Cho tiếng phong linh... khóc bẽ bàng
Cõi trần đắng đọng chung trà ngát
Theo khách phong trần mãi lang thang
Đêm khuya không ngủ được
VTTC 23/5/2008
Thiên Anh













