Mãi mãi...

Cảm ơn những điều đã qua, ta sẽ chờ đợi những điều chưa tới...

Cuối tuần rồi!

coffee Tự nhiên hôm nay trời nắng kinh khủng!Chuyện làm ăn của mình ko được suông sẻ cho lắm nhưng sáng nay thấy vui trong lòng dễ sợ.sing Hồi sáng đi ăn được nhận 2 lời khen "dễ thưong quá" hêhe:ko: ngất ngay con gà quay lun...Vậy mà còn bày đặt làm mặt ngầu nữa(dạo này ghê quá:p ) Từ hôm ra tết đến giờ lo làm ăn quá sụt 2kí lo gần chết.Thôi kệ sau này có chồng rùi phát phì cũng nên (má nói zậy đó). Nhớ lần đầu tiên anh dẫn về nhà ra mắt,nghe má anh nói "dễ thương đó nhưng ốm quá bảo nó ăn nhiều vào nghe con" thấyotrong lòng giận dễ sợ nhưng giờ nghĩ lại thấy mình vô lý quá, người gì mà toàn thích nghe khen ko àh. Không sao mình sẽ khắc phục bằng cách ăn thật nhiều, phì ra mới thôi(đến lúc đó ai chê mập wá là cho biết tay ngay:cool: )

Mưa!Đêm!

Comments

Chau Quynhntquynhchau Sunday, March 25, 2007 5:16:24 AM

Ừm, ráng ăn nhiều mập lên đi, mai mốt có dịp gặp em chị sẽ... xin một ít bigsmile

Có thể cuối tháng 5 chị sẽ có dịp đi ĐN đấy wink

alexrupy Monday, March 26, 2007 11:08:12 AM

Chị vào ĐN nhớ nhắn cho em biết đó, em sẽ dẫn chị đi ăn một bữa đã đời lun nha!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.