My Opera is closing 3rd of March

Viết thử xem sao

Là gì

Một giai đoạn mới bắt đầu.
Rong ruổi với những công việc.
Mở hàng ở Cty xây dựng. Cũng thấy vui, vì toàn gặp người tốt, dù với cái nghề xây dựng cũng lắm bon chen, lắm cái thủ thuật nhức đầu, áp lực cũng không phải nhỏ. Nhưng cũng là một may mắn khi gặp những người tốt. Một thời gian chưa đủ dài, nhưng học được cũng nhiều cái.
Học làm người, học cách để đứng giữa cuộc đời, giữa một vòng xoáy đầy những nguy hiểm rình rập. Cám ơn chú, chú đã cho con rất nhiều, dạy con những kinh nghiệm sống, công việc mà chú đã từng trải quả. Học được ở chú sự yêu nghề, yêu đời. Những tiếng cười to sảng khoái mặc những nhọc nhằn trong cuộc sống đang từng ngày ăn sâu hơn trên khuôn mặt, mái tóc.
Học thêm cả văn hóa của người đi làm, cũng có nhiều cái phức tạp, thật là khó để hiểu mà áp dụng nhuần nhuyễn.
Nhưng chú sẽ là người con nhớ mãi, cấp trên đầu tiên mà, người mở hàng cho món hàng tri thức con đem bán. Con cảm ơn chú đã đánh giá cao món hàng đó, và dành cho nó nhiều ưu ái, để cho con 1 cảm giác may mắn để bán “đắt khách” hơn.

Dạo này lại cũng ít snghĩ thôi, thấy trong người cũng đỡ căng thẳng, an uống ngủ nghĩ cũng điều độ hơn. Nhưng vẫn không thể trốn tránh được những cảm xúc đó, chút buồn chút vui, chút lo toan. Chẳng biết ra sao ngày sau. Thôi thì lại vẫn cái suy nghĩ sống cho mau, cho vội vàng, cái gì đến thì nó sẽ đến vậy, biết sao được.

Bỗng thấy cái tuổi 22 đến nhanh quá.
Hôm qua còn đang tung tăng 17, 18, nghĩ là mình đã lớn, nhưng đến tuổi 22 lại tưởng như mình còn bé quá, vẫn còn trong vòng tay của ba mẹ, trốn tránh những khó khan, những quy luật của cuộc sống.

Bữa giờ xem fim “mùa xuân của Panza” trên HTV9, phim HQ thôi, chang co gi moi la, nhugn minh thích hình ảnh của chàng Bạch mã hoàng tử, cái tuổi 18 của mình, mơ mộng bên bạn bè, ngồi ước điều ước trong nhày sinh nhật: có chàng bạch mà hoàng tử xuất hiện, thế mà giờ lại khác thấy vui với cái niềm vui của nàng Panza với anh trai xinh tươi của mình, còn mình thì lại không dám nghĩ tới. Ôi, chẳng dám mơ chàng cưỡi ngựa trắng đâu. Tự nhiên chẳng còn tin vào tình cảm của mình nữa rồi. hit hit.

NhớBinh thuong

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28