My Opera is closing 3rd of March

Viết thử xem sao

YÊU

Yêu có phải là cái tội. Có ai đó đã nói với tôi rằng.
Yêu đâu phải là cái tội, vậy thì ta cứ mải miết mà yêu, yêu cho đến khi thấy hết yêu thì ngừng. Còn tôi thì tôi nghĩ, yêu cũng là một cái tội, một cái tội to như cột đình!
Có ai khi yêu mà không yêu hết mình, yêu và tin tưởng, yêu và dâng hiến…
Khi chưa yêu cái chuyện đi về lối nào là chuyện của trời, buồn thì đi đường dài, vui thì đi đường ngắn, nhưng khi yêu vô cớ thế nào ta lại chỉ đi trên 1 con đường, ngẫm nghĩ về cái kẻ chung lối, hay ngẫm nghĩ về cái chạm mặt tình cờ. Yêu làm gì, khi cứ vô cớ phải chờ đợi, chờ một ai đó để cùng sóng bước.
Có ai khi yêu lại nghĩ đến lúc trái tim ta đau, đau khi thấy người ấy hạnh phúc, đau khi thấy người ấy đang đau một nỗi đau giống mình. Có kẻ cũng đã từng đau, đau vì kẻ đó đã yêu quá nhiều mà chẳng được yêu bao nhiêu, vì kẻ đó ích kỉ, vì kẻ đó đòi hỏi. Vì kẻ đó dày vò người kẻ yêu, và cả người yêu kẻ, nên kẻ cũng trở thành tên tội đồ. Nói nhảm một hồi thấy mình nói cũng có lý.
Nhưng ngẫm lại mới thấy…
Như “trưởng lão” theo túyp người không muốn trói chân mình (không biết nhận xét đúng không), ngẫm nghĩ về cuộc sống, cho rằng làm gì có cái khái niệm về tình yêu: quen - hợp - cưới… nó đơn giản như chỉ là vậy thôi. Nhưng cái cảm xúc mà “trưởng lão” đang phải nếm trải, đang muốn bạc tóc, cái cảm giác để người ấy ra đi, là gì nhỉ? Trưởng lão ơi, cảm xúc đó có phải là cái tội không? Cũng như chuyện Sói và heo, chẳng ai biết đến lúc nào họ ngừng yêu, sợ cho bé Heo bị Sói ăn thịt, sợ cho Sói già bị cô đơn… nhưng họ vẫn bên nhau, vật lộn cho cái tội mình mắc phải, mà lỡ mắc rồi, chẳng ai muốn sửa sai. Có lẽ cũng nhờ cái tội này, cuộc sống bớt nhạt nhẽo, và thực dụng, đau đó vẫn có màu hồng, xoa dịu những kẻ đang đau.

Mot ngay binh thuongMHX

Comments

Maluallegrak Thursday, August 9, 2007 8:21:05 AM

Chẳng biết gọi là cảm xúc gì, mâu thuẫn quá!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28