Ngày mới... (Tạp bút - Sưu tầm), Báo Người Lao Động
Monday, 31. December 2007, 01:08:07
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, có khác chăng là một chút se lạnh bất chợt. Ở quê chắc giờ này mẹ tôi đã dậy rồi. Nơi ấy, bây giờ đang vào ngày mùa. Sự lặng lẽ, cần mẫn của mẹ dạy cho tôi cách sống, rèn luyện khả năng chịu đựng và biết đứng dậy khi vấp ngã. Sự độ lượng, lòng bao dung của mẹ làm tôi dịu lòng; dạy tôi chia sẻ, đồng cảm bạn bè chậm chạp và yếu đuối.
Tôi trở dậy khi cậu bạn có biệt danh "Bánh ú" còn đang nằm cuộn tròn trong chăn, đầu gối vào miền ký ức xa xăm. Tiếng cậu bạn thân léo nhéo: "Ngộ thật, có khi nào tao thấy mày dậy sớm đâu?". Chả đứa nào biết vì sao tôi lại chăm dậy sớm thế. Tôi cũng không định giấu bạn, ấy là vì nhỏ bạn cùng lớp đang đợi tôi ở sân ký túc xá. Một cú gọi điện đánh thức, rồi cùng tập thể dục, ăn sáng. "Con gái mà mập thì xấu lắm", nhỏ nhăn nhó. Tôi phì cười, đúng là... con gái!
Ta không thể không yêu những buổi sáng nhộn nhịp Sài Gòn. Những ông bố, bà mẹ đưa con đến trường và đến công sở. Trên đường phố, dòng người hăm hở, đi lại khẩn trương hơn. Phía trước, công việc buồn vui một ngày đang đợi. "Tất cả cùng bước vào một ngày mới lao động với khát khao một cuộc sống tốt hơn, với ước mơ ngày mới sẽ là một cơ hội mới đổi đời".
Mặt trời lên. Gió nhẹ. Nắng ấm. Vàng ươm tia nắng ban mai. Bước vào ngày mới, ai cũng như ai - lo toan và đầy khát vọng!
LÊ QUANG QUỲNH (Lớp KS4B-HV HCQG, số 10 đường 3 Tháng 2, quận 10 - TP.HCM)















How to use Quote function: