NHÀ TRANH NĂM SAO
Tuesday, October 23, 2012 9:30:42 AM
Bài: Ngô Thị Dáng Uyên
Sinh nhật tôi năm nọ, chúng tôi về với vùng rừng New Forest ở hạt Hampshire, cách London khoảng hơn trăm cây số. " Nhà Tranh" (Thatch cottage), khách sạn chúng tôi ở được xây dựng, thi cong noi that từ năm 1627, có cái tên giản dị nhưng giá không "giản dị" chút nào: 140 bảng - khoảng 4 triệu rưỡi đồng - một phòng một đêm.
Một góc phòng khách ấm cúng
Thật ra đây không phải khách sạn, mà là B&B(Bed & Breakfast) - một loại hình rất phổ biến ở châu Âu, nhất là nước Anh. Những B&B thường mang tính chất gia đình và nhỏ hơn khách sạn, vì vậy cũng ấm cúng và đậm màu sắc địa phương. Như ở Thatch Cottage chẳng hạn. Thay vì một tòa nhà cao tầng là ngôi nhà tranh lúp xúp như tai nấm mập mạp đúng kiểu nhà quê Anh. Thay vì một sảnh sang trọng hào nhoáng là phòng khách ấm áp với lò sưởi kiểu xưa bằng gạch nung ám khói, trên treo mấy cành đầy trái thông khô và bộ sừng hươu nâu. Một chiếc ấm đồng cũ kỹ đen bóng treo ngay phía trên chỗ lửa trong lò sưởi hắt lên, vừa để trang trí vừa để nấu nước sôi pha trà. Bộ bàn ghế gỗ cũng xưa không kém, lại thêm chiếc binh tưới bằng thiếc cắm mấy cành hoa khô được sơn phun sinh động và chiếc đĩa sứ đựng mấy trái quýt chín cây căng mọng mời khách...
Chắc hẳn mọi người từng đến trọ nơi đâỵ đều cảm thấy thú vị khi phát hiện ra mình bước vào phòng tắm trước khi lên cầu thang vào phòng riêng. Hình như đó là đặc trưng nhà tranh ở Anh những năm đầu thế kỷ 17? Phòng tắm không lớn nhưng trông vẫn rộng rãi nhờ bồn tắm được tận dụng đặt ngay dưới chỗ tường xiên chéo theo mái tranh, có xà nhà bằng gỗ xưa thô nhám đen mun một số thiết kế được tận dụng trong thiet ke chung cu. Ở Việt Nam có một luật bất thành văn: nhà nào... nghèo mới ngủ mùng vì có muỗi, nhà giàu có máy lạnh nên không cân mùng. Còn ở châu Âu, giường có bốn cột treo màn voan trắng (gọi là four-poster bed) là giường dành cho vua chúa và cho nhà giàu, nên phòng ngủ nào có màn thì giá cũng đắt hơn. Phòng tôi trọ cũng “êm đềm trướng rủ màn che”, giống như phòng “công chúa ngủ trong rừng”, xinh xắn đến từng chi tiết. Chiếc tủ xưa đen bóng trải tấm khăn trắng thêu những bông hoa nhỏ li ti vắt ngang, trên đặt chiếc đèn bàn với những hạt pha lê rủ xuống và bình trà được tận dụng cắm mấy bông hồng mới nở cạnh chiếc đĩa kiểu chắc đã có từ thời vua Jacob. Bộ ba chiếc gương viền đồng kiểu cách thắt nơ làm duyên cùng màu đỏ như voan treo trên đầu giường. Những góc nhà vát chéo tiếp tục được tận dụng kê mấy chiếc ghế bọc đệm êm ái màu vàng nâu điểm hoa, không “chói” chút nào với thảm sàn kẻ ca rô đỏ thắm kiểu cao nguyên Scotland.
Sau một ngày lang thang khắp Brockenhurst - ngôi làng vùng rừng New Forest - chúng tôi trở về thiet ke van phong "nhà tranh năm sao". Thật thú vị khi thả người trên chiếc ghế bành rộng có rải rác mấy chiếc gối bọc nhung đó, chọn một cuốn sách cũ từ kệ sách có treo con gà trống bằng gỗ ngộ nghĩnh rồi vừa đọc sách vừa nghe củi kêu tí tách trong lò sưởi ấm sực khi bên ngoài đầy mưa và sương mù.





