Nhà Huế trên đất Thủ
Friday, November 30, 2012 2:16:42 PM
Đó là một khu vườn rộng 2.500 m2. tọa lạc ở Ấp Tây (Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương), cách trung tâm Sài Gòn chừng 17 km.
Trong khu vườn xứ Thủ Dầu Một ấy có ba ngôi nhà gỗ thiet ke chung cu, do các nghệ nhân của cố đô tháo dỡ từ ba ngôi nhà rường xứ Huế, rồi sửa chữa, tu bổ và đưa vào Bình Duơng lắp ráp, phục dụng suốt ba năm ròng (2006-2008). Ba ngôi nhà gỗ, gồm một ngôi “năm gian hai chái” và hai ngôi “ba gian hai chái”, được kết nối với nhau bằng hệ thống trường lang, tạo thành chữ Nhân, tọa lạc giữa một khu vườn yên tĩnh, đúng như tên gọi mà chủ nhân đã lựa chọn cho “chốn thư giãn tâm hồn” của mình: Tịnh An Viên.
Chúng tôi ghé thăm Tịnh An Viên vào một buổi chiều tháng 5.
Chủ nhân tiếp chúng tôi trong ngôi nhà chính, giữa vô vàn những đồ gỗ, đồ sứ, đồ đồng... được bài trí rất nghệ thuật. Thường thì trong các phủ đệ của các ông hoàng bà chúa ở Huế xưa, mỗi đơn nguyên kiến trúc đều được chủ nhân đặt cho một cái tên, đa phần bắt nguồn từ các điển tích của Nho giáo, hàm ẩn những triết lý sâu xa. Do chủ nhân Tịnh An Viên chưa đặt tên cho ba ngôi nhà rương trong “khu vườn yên tĩnh” ấy, nên tôi tạm gọi các ngôi nhà là tiền đường, chính đường và hữu đường, tùy theo vị trí tọa lạc của chúng. Trong đó, tiền đường hợp với chính đường (qua hệ thống trường lang) tạo thành nét dài bên trái của chữ Nhân, còn hữu đường (và một nhánh trường lang) chính là nét ngắn bên phải.
Bên chén trà, chủ nhân Nguyễn Minh Sơn kể cho chúng tôi nghe về mối lương duyên giữa anh với Tịnh An Viên. Đầu năm 2007, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mức kỷ lục. Là người sở hữu nhiều cổ phiếu giá cao, Nguyễn Minh Sơn dự tính bán bớt cổ phiếu để đầu tư cho mình một cơ ngơi bề thế trong khu Phú Mỹ Hưng. Vậy nhưng, sau mấy lần qua lại Phú Mỹ Hưng, anh vẫn chưa chọn được căn hộ nào ưng ý. Giữa lúc đó, có người giới thiệu cho anh một khu nhà rương kiểu Huế ở Bình Dương. Anh tìm đến xem nhưng thấy khu nhà ấy quá thâm nghiêm và đường bệ. Vì thế anh e ngại, không dám mua. Tuy nhiên, chính cuộc sơ kiến với ngôi nhà Huế này đã mở cho anh một hướng mới: thay vì đầu tư mua căn hộ hiện đại ở Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Minh Sơn chuyển sang tìm kiếm thi cong noi that nhà rương xứ Huế. Sau cùng, anh bắt gặp thông tin về Tịnh An Viên trên một tờ báo chuyên về nhà đất. Anh bảo: “Lầ đầu tiên đến đây, tôi có cảm nhận là ngôi nhà này “rất hiền”. Ngôi nhà mang lại cho tôi một cảm giác bình yên, thư thái. Vậy là chỉ sau một lần trả giá, tôi đã mua được Tịnh An Viên. Có điều, bây giờ kết cấu khu nhà này rất khác với những gì chúng ta đang thấy. Ban đầu, trong khu này chỉ gồm hai ngôi nhà rường mà thôi. Ngôi nhà thứ ba ở phía trái, cùng với hệ thống trường lang và sân vườn này, đều là những “xếp đặt bổ sung’’ của chúng tôi sau này”.
Khi nhận nhà (tháng 5.2007), Nguyễn Minh Sơn đặt kế hoạch là sẽ giữ yên mọi thứ mà chủ cũ đã thiết trí và bày biện trong vòng một năm. Sau đó, anh sẽ “xếp đặt” và “biến cải” theo ý của mình. Một năm cũng là khoảng thời gian mà Nguyễn Minh Sơn lặn lội đi Huế nhiều lần để xác minh lai lịch, gốc tích của ngôi nhà năm gian trong Tịnh An Viên và để tìm kiếm kíp thợ đã tháo dỡ, tu bổ và phục dựng ngôi nhà này ở đất Thủ thiet ke noi that van phong. Sau bao gian khó, cuối cùng anh cũng dò ra được gốc tích của ngôi nhà. Theo đó, ngôi nhà nguyên ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, là nhà của một vị võ quan, giữ chức Lệnh thám dưới triều Nguỵễn, dụng vào thế kỷ 19.





