Welcome to NongDzan's Blog

A happy man marries the girl he loves, but a happier man loves the girl he marries !!!

Những điểm khác nhau giữa TÂY và TA

Tây : tắc mũi thì xì ra
Ta : tắc mũi thì hít vào


Tây : đái bậy thì giấu giấu diếm diếm còn hôn nhau thì trước bàn dân thiên hạ
Ta : hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm còn đái bậy thì giữa bàn dân thiên hạ


Tây : ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng
Ta : ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang tiếng là "uống nước cả cặn"


Tây : Noel là dịp về với gia đình, Tết là dịp đi chơi
Ta : Noel là dịp đi chơi, Tết là dịp về với gia đình


Tây : xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi
Ta : xoa đầu là biểu lộ sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1 trận chứ chẳng chơi


Tây : khi ăn thì nhai ngậm mồm
Ta : khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp


Tây : khạc nhổ bị coi là rất mất vệ sinh
Ta : khạc nhổ đôi khi lại thể hiện mình đang ghê tởm một cái gì đó


Tây : khi xếp hàng bao h cũng đứng cách nhau và trước vạch đỏ
Ta : khi xếp hàng bao h cũng đứng sát tịt vào người phía trước


Tây : mặc đồ pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là bị tâm thần
Ta : mặc đồ pijama ra đường là chuyện bình thường


Tây : vào hiệu, gọi món và chờ đợi
Ta : vào hiệu, gọi món và luôn mồn giục giã


Tây : không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ
Ta : những chủ đề trên là đề tài chính trong rất nhiều câu chuyện


Tây : hỏi con mình để biết nó muốn gì
Ta : hỏi con mình để biết nó đã làm theo ý mình hay chưa


Tây : ngồi trên ghế và bắt chéo chân
Ta : ngồi co chân lên ghế


Tây : khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút
Ta : khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần áo


Tây : khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì nhìn
Ta : thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ (thậm chí còn tiếp tay), khi làm phiền người khác thì nhìn


Tây : đi du lich: quần sooc, áo may ô, dép xăng đan, balô
Ta : đi du lich: áo cắm thùng, complet, giầy đen, cặp số, guốc cao gót


Tây : khi khách trả lời không muốn uống gì cả thì không cần phải mang đồ uống ra
Ta : khi khách trả lời là không muốn uống gì cả thì vẫn phải mang đồ uống ra nếu không thì rất dễ bị nhận xét rằng: "đên nhà nó một hớp nước cũng không thèm mời"


Tây : tiếp thức ăn cho người khác thì người ta sẽ nghĩ là "đầu óc có vấn đề"
Ta
: tiếp thức ăn cho người khắc được coi là thể hiện sự quan tâm và lòng hiếu khách "không cần biết là người ta có muốn ăn món đó hay không"


Tây : vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền của người nấy
Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền (hoặc chờ người khác trả tiền)


Tây : complet thường mặc vào những dịp sang trọng
Ta : đi buôn Chuối cũng mặc veston như thường


Tây : mùa hè quần sooc nhưng chân vẫn đi tất
Ta : mùa đông mặc veston quàng khăn len những chân đi dép (khỏi cần đến tất)


Tây : để đầu trần ngồi phơi nắng giữa trưa
Ta : ra nắng thì mũ nón, bịt kín bưng


Tây : nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát
Ta : sợ mỗi công an còn kệ mịe chúng nó!!!!!!!!!


Tây : đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi
Ta : thích bấm còi thì bấm


Tây : du lịch là dịp tìm hiểu, nghỉ ngơi
Ta : du lịch là dịp tiêu tiền, ăn chơi, mua sắm


Tây : rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác
Ta : vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác


Tây : thấy người hơn mình thì tìm cách học hỏi để vượt lên người đó
Ta : thấy người hơn mình thì đố kị, gièm pha, tìm thủ đoạn triệt hạ


Tây : bấm chuông trước khi vào nhà
Ta : cửa nhà có chuông vẫn cứ gọi oang oang


Tây : chào và hỏi thăm sức khỏe
Ta : "đi đâu đấy". Chào thường đi kèm với hỏi: hỏi thăm, hỏi han.....tò mò. Nếu không muốn trả lời thì lại phải tìm cách nói dối


Tây : trên tàu xe thường đọc sách, xem báo
Ta : mân mê cái điện thoại di động và tự ước ao một mình: "giá mà nó kêu lên một tiếng bây giờ thì oai lắm nhỉ??"


Tây : xe đụng nhau, quay film hoặc một điều gì lạ xảy ra trên đường thì người ta chỉ ngoái nhìn rồi đi tiếp
Ta : một con chuột chết cũng có thể tạo thành đám đông

Tóm Lại:

Tây : là người Tây
Ta : là người Ta

Nói dối ...Đơn giản, anh yêu em ...

Comments

Unregistered user Tuesday, August 19, 2008 6:56:00 PM

Hà Anh writes: Em xin bac qua Entry nay ve nha, doc ma cuoi vai linh hon.

Unregistered user Wednesday, August 20, 2008 6:43:00 AM

Nguyen Ly Que Chi writes: doc xong entry nay em lan dung ra xiu luon....hohoho...ma dung thiet...Tay voi Ta..

Unregistered user Wednesday, August 20, 2008 6:50:00 AM

.·´¯`·- t1ta writes: cuoi den vo bung mat thoi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31