mơ hồng
Monday, 23. February 2009, 08:35:47
từ khi quen nàng cho đến nay,tôi lúc nào cũng tự hỏi mình có phải nàng đến là để cho mình yêu hay không,và có bao giờ mình hiểu cô ấy chưa nhỉ.
tôi còn nhớ ngày tôi quen cô ấy
đó không phải là trên đường hay nhà một người bạn mà là một người bạn rất thân của tôi đã giới thiệu cho tôi.
hôm đó sau thồi gian tôi học xa nhà và chở về quê vào buổi tối đầy sao...tôi cùng bạn mình kể cho nhau những chuyện mà mình gặp phỉa trong thời gian qua,tôi và bạn tôi ngồi nói rất vui và rất lâu trăng cũng ngang đầu.
rồi bỗng nhiên không gian bỗng chìm vào u tối không gian trở nên căng thẳng hơn khi tôi kể cho bạn mình nghe chuyện bạn gái của mình:
tôi có người bạn gái nhưng không hợp nhau khi tôi ở cạnh cô ấy tôi không hề cảm nhận được điều gì ở cô ấy có lẻ hai tôi không hợp nhau.
như vậy là bạn tôi đã hiểu bạn tôi bảo"thôi đi tao giới thiệu cho mầy một người bạn.."tôi đồng ý ngay.
vây là bạn tôi kể cho tôi nghe và điều về cô gáy này tôi liền thấy thích và quyết định làm quen cho bằng được cô ấy.
bạn tôi đã lấy ra số điện(093xxxx266) của cô ấy và cho tôi để tôi điện làm quen nàng .có một điều làm tôi hết sức ngạt nhiên và không ngờ tới,tôi điện cho cô ấy và cuộc nói chuyện rất thú vị đã diễn ra, tôi và cô ấy rất ăn ý nhau ,lúc này tôi như đang lạc và cổi hưu lạc và tôi cảm nhận ra rằng một cuộc tình đẹp đã tái xuất.
rồi một cuộc hen hò cũng đã diễn ra giây phút đầu gặp mặt còn bỡ ngỡ nhưng sao đó,thì không khĩ căng thẳng củng trôi qua .
không gian riêng tư trong lần gặp đầu tiên cũng mở cửa tôi và cô ấy nói chuyện rất tự nhiên và rất là ăn ý nhau,mặt dù ban đầu tôi có ý định là "tán"cô ấy.
nhưng bây giờ thì tôi không hề nói gì đến chuyện yêu đương chỉ toàn là chuyện vu vơ,tôi thầm nghĩ mình không nên qua lỗ liểu như vậy không hay cho lắm.
và bây giờ trời cũng tối ,buổi tiệc nào mà không tàn vậy là tôi nàng tạm thời chia tay nhau, hẹn vào một ngày rần sẽ gặp và chò chuyên tiếp.
tôi về nhà thấy mình rất hạnh phúc không ngờ buổi hẹn hò đầu tiên trông đời lại tành công đến thế,dù biết tôi và cô ấy không hề bàn về "trai gái" tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc,lúc nào tôi cũng nhớ mơ và nghĩ đến cô ấy đến giây phúc hôm đó.
.............................................................................................................................
ba tháng quen nhau chỉ một lần gặp mặt cũng trôi qua tết cũng đã đến tôi một lần nữa được gặp cô ây ,đêm giao thừ cũng không khác gì đêm đầu tiên gặp mặt cũng thấm thiết ,đã để lại ấn tương trông tôi.
..............................................................................................................................
vì hoàng cảnh tôi phải lên sài gòn phải từ biệt quê hương xa gia đình bạn bề và cô ấy nữa,vậy là khoảng cách tôi và cô ấy chở nên xa thêm ,nhưng cung không làm xa được hình ảnh cô ấy trông tôi.
rồi valentine's day cũng đến và chầm chậm trôi qua như đang nói với tôi điều gì đó,tôi đã không làm gì cho cô ấy ngoài việc thật đơn giản là rởi lời chúc đến cô ấy.
đêm nay tôi ngẫm nghĩ mà thấy buồn tôi điện hỏi thăm cô ấy rồi chẳng biết nói gì,tôi cũng điện cho những người bạn của tôi cũng là những người bạn của cô ấy để tâm sự.
rồi vô tình tôi đã biết được sự thật hết sức phủ phàn làm tôi phải mất ngủ:
"trong lần hai tôi diên cho T là bạn của cả hai T nói với tôi rằng:T đã gặp L(cô ấy) T nói với L là tôi vừa điện cho T,L đã nói :kệ ảnh chứ tao và ảnh đâu là gì của nhau đâu chứ"
thật đơn giản không chút vướng bận,thật nhẹ nhàng để nói lên diều đó.
tôi như người tỉnh mộng sao giấc ngủ dài tôi đãn nhận ra mọi thứ lâu nay chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi cô ấy không hề nghĩ gì về tôi ,lẽ ra tôi phải đoán ra từ đầu chứ tôi không ngờ mình ngốc đến thế.
tôi định hỏi cô ấy tại sao nhưng chưa ...........





