Skip navigation.

Ngày 8 tháng 8 năm 2008

,

Mọi người ai cũng mong chờ đến ngày này để thử may rủi và mong phát tài. Mẹ chẳng tin vì mấy con số mà cuộc đời người ta thay đổi. Ngày này cũng như bao ngày khác trong tháng 8, hay 365 ngày của năm. Trước đây, khi còn ở Việt Nam, mẹ rất tin vào ngày tốt ngày xấu, những công việc gì hệ trọng đều được xem ngày trước khi làm. Ông ngoại là người mẹ tin cậy nhờ vả xem ngày nhiều nhất. Nhưng bây giờ, khi sống ở đây, khi mà không có lấy một tờ lịch âm hay một quyển lịch vạn sự, mẹ quên hết những thói quen trước. Với mẹ, bây giờ ngày nào cũng tốt như nhau.

Hôm nay, trời gió và lạnh. Chiều đi chợ về mẹ bị cảm lạnh, tới giờ vẫn còn lờ đờ. Đấy, ngày tốt thì tốn tiền và mệt mỏi thế đấy, con yêu ạ!

Này sứt sẹo của mẹ ơi!Thêm một chiếc lá rụng...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
S M T W T F S
June 2009August 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31