Skip navigation.

Răng, vỗ tay và ngã

Bé Thỏ đáng yêu đã mọc thêm một chiếc răng cửa trên từ hôm thứ 6 hay thứ 7 tuần trước (24/10/2009). Hôm đó mẹ đưa hai em bé đi khám vì da khô quá, hai anh em bị ngứa, mẹ sợ bị dị ứng, nhưng may không phải. Em Thỏ cân được 7.6kg.





Đến đúng sáng ngày hôm nay thì cả hai anh em cùng khỏi chảy mũi. Mẹ không hiểu lý do là làm sao cả hai đứa cùng bị và cùng hết. Chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Vậy là hai đứa bị đúng 10 ngày.

Hôm qua em mới được mẹ cho đi trung tâm OYEC trở lại. Suốt từ đầu tháng 8 tới giờ, em bị ốm rồi liên miên tới giờ sức khoẻ không ổn định, nên bị ở trong nhà suốt. Đến lớp gặp cô giáo em khóc luôn. Thương thế, mẹ phải dỗ dành mãi mới nín, đặt ngồi bên cạnh mẹ cũng sợ, khóc. Lúc có các bạn đến em mới đỡ sợ, bắt đầu hát thì em ngoan hẳn, rồi cười rất vui nữa. Em còn được cô giáo giúp làm một cái tranh rất ngộ nghĩnh cho ngày Halloween. Cô in dấu chân của em lên tờ giấy rồi dán mấy cái lá khô vào, mẹ để từ hôm qua tới hôm nay, lá bị quăn hết rồi, không còn đẹp nữa, nhưng mẹ cứ scan vào để lưu lại cho con làm kỷ niệm.





Tối nay, em vui lắm, ngồi chơi với ba mẹ cười rất sảng khoái, mẹ bảo em vỗ tay, thế là em đập hai bàn tay vào nhau, trông rất cố gắng. Chưa chuẩn lắm, em chỉ đập hai nắm đấm vào nhau thôi. Nhưng thế là tiến bộ lắm rồi, nhất là em làm theo hiệu lệnh của mẹ. Được ba mẹ khen giỏi, em càng cao hứng làm đi làm lại. Yêu thế nhỉ!





Và kết thúc một ngày, lúc đang nói chuyện với bà nội, ba đặt em đứng bám bàn để biểu diễn màn lần bàn tự đi, em bị trượt tay, ngã vập môi chảy máu. Mẹ đang ngồi trong nhà tắm cho anh Sóc tập ngồi bô, nghe tiếng ngã rất mạnh vội chạy ngay vào. Ôi, em khóc lặng cả đi, không cho ba bế nữa, đòi theo mẹ. Gục đầu trên vai mẹ khóc to lắm, lúc em ngẩng mặt lên mẹ thấy máu dính ở vai. Hoảng quá, chỉ sợ em làm sao. Cũng may, kiểm tra không thấy vết gì to cả. Chắc chỉ bị sứt nhẹ thôi. Khóc một lúc thì em cũng chuyển sang nín dần, chỉ đến khi ba dắt em đi mấy vòng quanh nhà, em mới chịu cười lên, quên cả đau. Thương ơi là thương ấy!





Trưa nay, mẹ thay áo trắng cho em để chụp ảnh, được bộ ảnh tươi roi rói này. Thế mà ăn xong, em làm cả cái áo vấy đầy bột. Mẹ không thể để em mặc tiếp được nữa, phải thay áo khác luôn. Ăn uống sạch sẽ thế đấy nàng ơi!




Sóc - 2 tuổi 9 thángPhong buồn

Comments

Nguyen Ha An 30. October 2009, 07:08

Ai ma yeu yeu the! Em Khang cua con cung hay nga chay mau moi lam co. Co hom bi hai ngay lien tiep. Ai bao cu chong mong len co, chang de y gi ca.

Bunny Quế Minh 30. October 2009, 16:46

Đâu, nhìn môi có thấy dập chỗ nào đâu mẹ Sóc?

Sóc và Thỏ 30. October 2009, 22:43

Hình này chụp từ trưa, đến tối em bé mới ngã. Nhưng cũng may là môi không bị dập, mẹ Bunny à. Hôm nay nhìn em ấy lại bình thường rồi!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2010
S M T W T F S
January 2010March 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27