My Opera is closing 3rd of March

Welcom to Andy's Blog

Happy's day for you and for me! Good Luck!

Sinh Nhật.............pé T!


Hôm qua tôi vừa nhận được cái thiệp sinh nhật từ nhỏ bạn, tôi đang phân vân không biết nên tặng cho nhỏ cái gì đễ thật ý nghĩa,mà cũng vừa túi tiền nữa. Chẵn biết nhõ thích gì ta? Mội đứa con trai thì nên tặng cho nhõ cái gì là được? Tôi định tặng cho nhõ cấy viết, nhưng thường quá. Hay là gấu bông ta? cũng dây thôi à. Trời ơi suy nghĩ hoài không ra ta? Hỏi máy nhõ bạn khác trên mạng thì toàn chĩ những cái gì đâu không.
Ngày mai là sinh nhật nhỏ rồi biết mùa gì đây? Hay là mua cái ly xinh xinh, dễ thương xíu. Ờ! Chắc vậy được á!
Đâu.........!? Nhỏ khá dễ thương, có giọng nói ngọt ngào, tính cách thì rất hoà đồng, vui vẽ. Đặc biệt là giọng hát của nhỏ cực kì hay, khiến ai nghe rồi cũng phải xao lòng. Ở trường cũng có nhiều thằng thích nhõ lắm_ tài sắc vẹn toàn mà. Tôi thì cũng hơi thích nhõ chút xíu_ nhưng chưa tới mức kia_ chĩ là cảm thấy hơi thân chút thôi.
Không biết có nên đi sinh nhật nhỏ không ta? Đi thì thấy cứ ngại ngại sao á. Mà không đi thì không được, mới quen nhau hết học kì một mà nhỏ mời mình sinh nhật có nghĩa là nhỏ cũng xem mình là bạn thân lắm. Trong lớp nhỏ chĩ mời mấy đức học chung với nhỏ hồi trung học, với mấy đứa ngồi gần nhỏ. Còn tôi là " ngoại bang". Mà nếu không đi thì........Mai mốt vô lớp làm sao nhìn mặt nhau đây,vã lại chỉ còn mấy tháng nữa là hết học kì hai rồi. Không biết sang lớp mười một có còn được học chung nữa không. Có thể nói đây là kĩ niệm cuối cùng của tui với nhỏ. dậy phãi đi thôi.
Nhắc đến năm sau, sao thấy buồn ghê, không biết là năm nay học có lên lớp được không? Mà nếu có lên lớp thì chắc chúng tôi cũng chẳn được học chung nữa. Thôi thì........... vẫn còn học kì hai , phãi cố gắng lên thôi. Tôi sẽ sống hết mình cho bạn bè mình, đễ khi xa nhau thì trong mỗi người vẫn nhớ, nhớ rằng mình đã từng là bạn, rất thân nữa. Và vẫn nhớ đến TN một đứa con trai nghịch ngọm, hay chọc cười mọi người, và hay bị mọi người chọc. Dù có ra sao thì hình ãnh lớp....sẻ mãi là một kĩ niệm đẹp trong kí ức tôi... mãi mãi.
I LoVe My ClaSs!

Buồn...........Hai girl kute cực kì na'

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28