My Opera is closing 3rd of March

Welcom to Andy's Blog

Happy's day for you and for me! Good Luck!

Buồn...........


Lại một ngày nữa trôi qua trong cuộc dời tôi, và những nỗi buồn vẫn theo tôi. Tưởng rằng HKII này mình sẽ tiến bộ hơn, tôi còn đang rất vui vì bài kiễm tra hoá hôm thứ hai còn làm tốt. Thế nhưng bài kiểm tra chiều nay thì...........chẵn làm được gì. Cứ ngỡ tôi đã cố gắng thật nhiều và mình sẽ nhận được kết quả như mình mong muốn, nhưng nào ngờ...........
Tôi chợt nhận ra rằng sự cố gắng của mình thế là vẫn chưa đũ, mà cần phãi cố gắng hơn nữa, thật nhiều..Sẽ không bao giờ là đũ mà cần phãi cố gắng, nỗ lực hết mình. Kết quả tốt sẽ không bao giờ tự nhiên mà có được mà tất cã đều phải bắt đầu từ sự nỗ lực của chính bản thân. Sự cố gắng sẽ không bao giờ là đủ...Và một điều nữa: nếu quá thờ ơ, xao lãng........ cho rằng thế là đũ, tự tin quá vào thành quả mình đang có thì...............nó chính là kẽ hại bạn.
Bầy giờ tôi đang rất buồn, vì biết rằng mình sẽ có một kết quả không tốt trong bài kiễm tra chiều nay, nhưng quan trọng hơn là:.....tôi sẽ một lần nữa làm mẹ thất vọng......Mẹ đã hi vọng vào tôi nhiều biết bao nhiêu. Bà thường nói với tôi rằng: "Không có gì quí bằng học vấn đâu con. Nó là con đường đưa ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cã một đời mẹ đã khỗ rồi....Mẹ không muốn con cũng phãi sống như mẹ. Con hãy cố gắng học đễ có một cái nghề mà nuôi lấy bản thân mình, mẹ chẵn mong con nuôi mẹ."
Thế đấy, những lời dạy mà tôi chẵn thể nào quên, mà......... chắc cũng sẽ chẵn bao giờ quên được....
Cã cuộc đời bà đã phãi khỗ vì tôi.....tần tảo nuôi tôi 16 năm trời ...một mình, một mình thôi. vậy mà tôi đã làm được gì cho bà chưa? Chưa hề, chưa hề làm bất cứ một việc gì cho bà vui làng....Mà chĩ toàn mang đến cho bà những muộn phiền, lo toan. Đôi lúc tôi là một thằng thật bất hiếu.....Hay cãi lời mẹ...làm cho bà buồn...................
Vì thế từ bây giờ tôi sẽ cố gắng học thật tốt, chứ không hứa học thật giỏi, nhưng sẽ cố gắng hết mình........Thật đấy! Sẽ mang đến nhưng nụ cười cho mọi người. Đễ mọi người biết rằng: tôi có mặt trên cuộc đời này là đễ mang đến cho người khác hạnh phúc, chứ không phãi nỗi buồn vả sự thất vọng.
Và dù có chuyện gì xãy ra thì tôi vẫn sẽ nở một nụ cười trên môi, một nự cười thật tươi dù nụ cười đó không đến từ niềm vui mà... từ nỗi buồn. Tôi sẽ mang những nỗi buồn ấy vào thật sâu trong đáy lòng mình, cho nó sẽ trôi vào quên lãng. Đễ mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây trong cuộc đời mình thật ý vị. Và tôi được mang đến niềm vui cho người khác, mang đến cho những người yêu thương tôi,và tôi cũng yêu họ, tình yêu thương, sự hạnh phúc, niềm tin vào cuộc sống này. Tôi biết rằng mọi người sẽ luôn bên tôi, sẽ là chỗ dựa những khi tôi buồn và tuyệt vọng......... như ngay lúc này đây.
Thôi! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cuộc sống vẫn đang chờ đón tôi phía trước.
N mày phãi cố lên! Cố gắng nhiều hơn nữa, hơn những gì mà mày đang có. Sự cố gắng của mày sẽ không vô nghĩa,và.......một ngày nào đó khi mày nghĩ lại thì mày cảm thấy rằng sự cố gắng của mày sẽ không vô nghĩa. Mày không được hài lòng với những gì mày đang có mà phãi cố gắng đễ có được nhiều hơn thế. không bao giờ được chùn bước.........không bao giờ.........

Thank you...........Sinh Nhật.............pé T!

Comments

Bichthegiankhongcoduong Friday, May 28, 2010 11:07:05 AM

bài viết của bạn giúp mình rất nhiều. Cảm ơn bạn !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28