My Opera is closing 3rd of March

Welcom to Andy's Blog

Happy's day for you and for me! Good Luck!

Thank you...........




Chẵng biết chuyện gì đang xãy ra với tôi nữa, mà sao trong lòng cứ cảm thấy buồn phiền, không có một niềm tin nào để sống vui vẽ. Có những khi buồn tôi lại tự hỏi bản thân mình:" Tại sao mọi thừ xung quanh tôi lại phũ phảng như thế?"_ phủ phàng đến mức lạnh lùng. Cứ tưởng như mọi người đều xa lánh, mọi thứ đều đóng sầm lại trước mặt tôi. Tại sao lại như thế? Phải chăng tôi đã gây ra lầm lỗi gì chăn? Cừ thế những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, tự ti....
Cuộc đời sao lại bất công đến thế? Tại sao lại ban cho tôi một cuộc sống? Nhưng rồi.........lại cho tôi sống một cuộc sống "bất hạnh".
Nhưng rồi........ tôi nhận ra rằng..............bên cạnh mình còn có gia đình, bạn bè......những người luôn bên tôi dù có xãy ra bất cứ chuyện gì. Họ mãi là chổ dựa cho tôi những khi tôi suy sụp, tuyệt vọng nhất. Họ là nơi sang sẽ những niềm vui và cã.....nỗi buồn nữa.
Vậy tại sao... tôi lại làm cho những người tôi luôn yêu thương phãi lo lắng cho mình chứ?
Trong cuộc đời thì ai chẵn phãi gặp những lúc đau buồn. Nhưng rồi........"Mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi!". Và........dù có bất cứ chuyện gì xãy ra thì........ chúng ta vẫn phãi sống. Vì vậy hãy khóc thật nhiều khi buồn, và sau khi khóc bạn hãy nỡ một nụ cười thật tươi trên môi. Đễ biết rằng bạn vẫn tin vào cuộc sống này, cuộc sống này sẽ không quay lưng đi với bạn. Và chắc rằng sự tồn tại của bạn trên cuộc đời là đễ được yêu thương,đễ bạn mang đến cho mọi người xung quanh sự yêu thương như họ đã mang đến cho bạn. Hãy cám ơn cuộc đời đã ban cho bạn một cuộc sống với tất cã những hĩ, nộ, ái ,ố, chính điều đó làm cho ta trưỡng thành hơn, vững bước hơn. Nó cũng làm cho cuộc sống của bạn giàu có hơn.........
Thế đấy đời mang đến những nỗi buồn , rồi cũng chính nó mang lai cho ta niềm hạnh phúc. Bây giờ tôi lại cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao. Cảm ơn thật nhiều cuộc đời này đã cho tôi được tồn tại, mặt dù nó không hoàn hảo như tôi muốn. Nhưng......... có lẽ thế là đũ rồi. Và... một lần nữa tôi xin thật lòng cảm ơn......... cảm ơn cuộc đời.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm một ngày nữa đễ yêu thương...."

Love Paradise...Buồn...........

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28