Skip navigation.

Log in | Sign up

Yunny ღ Lovez

Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt.......

Nhớ một Mùa hoa....

Nhớ dạo hôm bữa, đang mải miết đi thì bỗng chững chân đứng lại, bắt gặp một mùi hương xa lạ đến quen thuộc . Tinh thần đột nhiên như hưng phấn thêm, sảng khoái và tươi mới. Thì ra cây hoa sữa hiếm hoi bên đường đang trổ những bông trắng muốt li ti trên nền trời xanh, điểm tô thêm cho cái không khí vốn ồn ào và ngạt thở. Dẫu vội vàng nhưng đôi chân vẫn muốn đi chầm chậm để tận hưởng cho hết cái hương của đất trời. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn ngắm và ngửi mùi hương hoa sữa như thế.

Chợt nhớ con đường trước nhà - con đường với hàng cây hoa sữa trải dài trắng tinh khôi khắp lối, Nhớ những ngày thơ bé vốn đùa chơi, Nhớ những ngày chẳng thương hoa tiếc ngọc làm mưa hoa... Nhớ nhớ cái mùi thoảng thoảng mà nồng nồng ngai ngái ấy, Nhớ những chiều đi học về dưới hàng cây ấy, ngắm nhìn giọt hoa bay bay và làn hương mơn man trên áo, trên tóc và trên môi.... Có đi xa mới thấm thía câu nói: "khi ta ở chỉ là nơi đất ở - khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" . Ở cái chốn xa hoa đô thị này, việc bắt gặp một cây hoa sữa trổ bông được là một điều thật xa vời. Ước gì thời gian trôi thật nhanh, ước gì hoa sữa nở vào Tháng Chạp mà không phải là Tháng Mười. Tháng Mười để lại trong tim quá nhiều kỉ niệm.
Không hiểu sao Em lại yêu cái mùi hương nồng nàn ấy đến thế, yêu cái màu trăng trắng mà xanh xanh xen lẫn. Có lẽ nó gắn liền với kí ức tuổi thơ, gắn liền với con đường trước nhà, với mối tình vu vơ con trẻ, và xa hơn nữa là gắn với quê hương...
Cũng chính vì cái mùi nồng nồng ngai ngái ấy mà khiến nhiều người ghét hoa sữa. Ngày nay, vì mở rộng tầm nhìn để thuận lợi việc kinh doanh, vì cái mùi nồng nàn đến nồng nặc của nó mà không ít tán cây bị chặt đi không thương tiếc. Cũng chính vì vậy mà con đường trước nhà giờ không đúng nghĩa là con đường hoa sữa nữa. Cứ mỗi mùa hoa đến, mùi hoa sữa chỉ còn thoang thoảng nhè nhẹ chứ không ngào ngạt như trước. Thế nhưng, trong tim nhiều người, trong đó có Em, vẫn luôn hiện hữu con đường hoa sữa trắng muốt và nồng nàn ấy....
....