My Opera is closing 3rd of March

Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi !

Subscribe to RSS feed

Ngày nhớ

Con thân yêu !
Vậy là mãi đến tận hôm nay mẹ mới thực hiện được mong muốn của mình , đó là có một trang blog viết về con, về gia đình nhỏ của mình. Hôm này là ngày 28/06 chỉ còn 8 ngày nữa là con yêu của mẹ tròn 6 tháng tuổi rồi đấy , kể ra cũng nhanh thật.
Con biết không, ngày 01/06/2010 là ngày vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mẹ. Buổi sáng hôm đó cũng giống như rất nhiều buổi sáng khác, Ba đi làm , mẹ ngủ dậy hơi trễ (8h sáng)và rồi mẹ thấy có hiện tượng lạ và thế là mẹ nghĩ đã đến ngày con chào đời, mẹ vội vàng gọi điện cho ba về, rồi vội vàng chuẩn bị đồ đạc để vào viện, mà cũng thật may lúc đó lại có cả mẹ T ở đó cho nên mẹ cũng đỡ hồi hộp và lo lắng . Mẹ và mẹ T bắt taxi đến bệnh viện, ba cũng kịp thời về đến nơi và đi theo taxi vào viện luôn, một lúc sau thì bà nội, bá K cũng đến, còn ông bà ngoại do ở xa lên phải đến trưa mới lên đến nơi. Mẹ vào khám và các bác sỹ quyết định sinh bằng phương pháp mổ vì sức khoẻ của mẹ không được tốt lắm. Khi nhận được quyết định đó ông bà ngoại và bá K lo lắm,sự lo lắng được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của ông bà và bá K lúc đó vì quan niệm của các cụ ngày xưa cứ liên quan đến mổ là rất nguy hiểm, còn mẹ thì mẹ không lo lắm vì mẹ đã đón trước tình huống đó từ lúc đang mang bầu con rồi, cả ba cũng vậy ba hiểu lên ba cũng không lo lắm. Thế rồi mọi việc đã qua, con chào đời vào lúc 2h 40 phút và nặng 2.9 kg, tất cả mọi lo lắng như vỡ oà, mọi người vui mừng khôn xiết. Vì sinh mổ nên con không được về với mẹ ngay, con phải nằm ở phòng sơ sinh và được các cô y tá chăm sóc, buổi chiều hôm đó mẹ mệt và ngủ nhiều, sáng ngày hôm sau thấy các mẹ trong phòng được đón con về còn mẹ thì chưa được lúc đó mẹ buồn lắm, mẹ nhớ con kinh khủng, thấy tủi thân nữa chứ vì chưa được nhìn rõ mặt con, thật sự lúc đó mẹ chỉ muốn được đón con lên với mẹ luôn thôi,nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên mẹ đành chịu. Để rồi ngày hôm sau mẹ mới được đón con về với mẹ, lần đầu tiên bế con trong vòng tay với một cảm giác thật lạ lùng , khó tả, lần đầu tiền chăm sóc con với đầy sự bỡ ngỡ, mẹ chưa biết cách cho con bú nên con không bú được sữa của mẹ vậy là pha sữa ngoài, con ăn và bị trớ lên cả mũi lúc đó mẹ sợ quá (cái cảm giác sợ đó đến giờ mẹ vẫn còn nhớ như in ), cả ba và mẹ đều luống cuống và hoảng hốt gọi y tá, đúng là ngày đầu tiên làm cha mẹ !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28