My Opera is closing 3rd of March

Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi !

Hồi ký

Tháng đầu tiên:
Khi con chào đời, ba là người bế con đầu tiên từ cô y tá,rồi sau đó là ông bà nội ngoại và bác Kiên nữa, ba kể lại rằng khi đó nhìn con đáng yêu lắm, da con hồng hào, mọi người bảo khi lớn lên con sẽ có nước da trắng ( ít ra cũng là trắng hơn ba hichic...)nhưng tóc con mọc ít lắm, nhất là đằng trước ( có khi lại giống ba ở điểm này chăng/). Tháng đầu tiên con của mẹ hay khóc nhè lắm và cả hay giật mình nữa , mọi người cứ phải thay nhau bế con mà có khi con cũng không chịu nín, mẹ nghe mọi người nói trẻ con những tháng đầu thường như thế, cho nên mẹ cũng đỡ lo hơn. Àh mà con của mẹ ngay từ khi mới chào đời đôi mắt của con đã rất nhanh nhẹn rồi nhé, đen và rất nhanh, chắc là mai kia con của mẹ sẽ là người rất nhanh nhẹn đây.Tháng đầu tiên con tăng được 1.2 kg như vậy cũng không phải là ít nhưng nếu con của mẹ ăn được nhiều hơn nữa thì chắc con sẽ lên cân được nhiều hơn đấy.

Tháng thứ 2:
Con vẫn hay khóc nhè, mặc dù có đỡ hơn tháng trước. Khi con được 1 tháng 17 ngày ba mẹ đưa con về nhà ngoại chơi, con khóc nhiều quá mà ông bà ngoại con lại chưa quen cho nên không ai giỗ được, một mình mẹ loay hoay, cứ đứng trong giường bế dỗ con mà con cứ khóc hoài, ông bà sốt ruột và thương con lắm nhưng không biết làm sao giúp con nín được.Ba mẹ sốt ruột quá cho nên mình ở chơi với ông bà ngoại được có 10 ngày rồi lại đi.Ông bà buồn lắm nhưng đành vậy, vì dự định của ba mẹ là sẽ về với ông bà ngoại 1 tháng.Ở tháng này con trai mẹ đã thích nói chuyện rồi đấy, cứ phải nói chuyện với con thì con mới không khóc, con tỏ ra rất chăm chú và thích thú khi nghe người khác nói chuyện với mình.Tháng này con tăng được 1.2 kg vậy là con được 5.3 kg.

Tháng thứ 3:
Con ngoan lên nhiều , đêm ngủ cũng đỡ khóc hơn, Ba lại phải đi sang bên TQ một vài tuần, hôm đó ông bà có việc phải đi đến tận chiều mới về, 2 mẹ con ở nhà mà con cứ khóc hoài mẹ phải bế con đi khắp nhà, hết lên lại xuống mà con vẫn khóc, mẹ thì mệt quá trời luôn mà không làm thế nào được, đến 2h chiều mẹ đành gọi điện cho ông bà về bế đỡ xem sao, may quá vừa khi ấy ông bà về, có mọi người về con cũng đỡ quấy hơn, vì vậy cứ hôm nào mà cả nhà đi vắng là mẹ lại lo lắm. ở tháng thứ 3 này con tăng được có 0.4 kg thôi, mẹ bắt đầu sốt ruột về vụ ăn uống và lên cân của con. Vậy là con nặng 5.7 kg

Tháng thứ 4:
Tháng này con bắt đầu được khám phá thế giới xung quanh mình nhiều hơn. Mẹ bắt đầu ninh cháo lấy nước pha sữa cho con, con ăn ngon miệng hẳn, từ chỗ 1 ngày con chỉ ăn được 500 - 600 ml nhưng khi pha sữa bằng nước cháo con ăn được 700 - 900 ml mỗi ngày, mẹ cũng bắt đầu cho con uống nước hoa quả, nghe có vẻ con rất thích uống nước hoa quả, con có thể uống một lần hết 100ml nhưng mẹ sợ như thế là hơi nhiều lên chỉ cho con uống 50ml thôi. Mẹ thường hay cho con xem sách, mẹ nghe người ta nói rằng đọc sách không bao giờ là sớm đối với trẻ,con nhìn rất chăm chú, hy vọng con của mẹ sau này sẽ là người chăm đọc sách và yêu sách .Con biết nghiêng người nhưng mãi không lật được, mẹ thường hay thực hành động tác lật người cho con xem , nghe có vẻ con rất muốn làm theo mẹ nhưng vì cổ chưa cứng nên con không thể nào lật được người, đã tròn 4 tháng mà con vẫn chưa lẫy được huhuuu.. Con của mẹ rất thích chơi đồ chơi lúc lắc, nhưng mà cầm vẫn chưa được chắc lắm, mà cứ thích đưa nó vào miệng thôi, không phải đồ chơi không thôi, kể cả tay hay bất cứ thứ gì cũng cho vào miệng, con còn cho cả chân vào miệng nữa cơ, nhìn những lúc như thế trông yêu thế. Con của mẹ dạo này nghịch lắm, chân tay lúc nào cũng hoạt động không khi nào chịu nằm yên chỉ trừ lúc ngủ .Tuy ăn được nhiều hơn nhưng tháng này con cũng chỉ tăng được 0.5 kg. Vậy con nặng được 6.2 kg

Tháng thứ 5:
Trộm vía con mẹ dạo này ngoan lắm, ban ngày chơi ngoan, chỉ khóc những khi bị bỏ rơi một mình, ban đêm ngủ sâu giấc, chỉ thức dậy đôi ba lần để ăn rồi lại ngủ tiếp. Vào một ngày đẹp trời đúng 4 tháng 4 ngày con biết lẫy, mẹ vui lắm, gọi điện cho ba luôn, gọi về cho ông bà ngoại nữa, vừa mới lật được nên con háo hức lắm, cứ lật liên tục, kết quả là ngày hôm sao con bị chui kẹt giữa giường và tường trong lúc mẹ đang pha sữa vì sơ ý nên con lật được 2 vòng là chui tọt vào khe giường, mẹ hoảng quá bế con nên mà mãi mới nhấc được vì đầu con bị kẹt giữa giường và tường, rất may là con không bị sao cả, người ta thường bảo trẻ ngã thường có mụ đỡ mà. Vậy là sau vụ đó ba mẹ quyết định tháo giường cả nhà mình nằm đệm không thôi để đảm bảo an toàn cho con. Con đã dần quen với việc xem sách rồi đó, con nhìn rất chăm chú liếc mắt từ trên xuống dưới mặt sách, không biết rằng con mẹ cảm thụ được bao nhiêu những gì trong đó nhưng nghe chừng có vẻ rất thích thú với những hình ảnh và màu sắc trong sách, vừa nhìn tranh mẹ lại diễn tả những hình ảnh đó cho con theo giọng điệu cao đều , con nghe và cũng "gà", "gừ" theo rất phấn khích. Mẹ cũng đã bắt đầu cho con ăn bột dặm rồi đó, lúc đầu con ăn có vẻ rất hào hứng, hôm nào nhiều cũng ăn được 60 -70 ml bột rồi đó.Tháng này con cũng chỉ tăng được 0.5 kg. Vậy cọn nặng được 6.7 kg

Tháng thứ 6:
Con ngày càng lật điêu luyện hơn, con lật rồi lại tự ngửa người ra được, con có thể xoay vòng quanh giường rất nhanh, con cứ cố nhoài người lên để bò nhưng tay con còn yếu chưa thể chống cao để bò được, con cứ lật liên tục , con biết với đồ chơi, biết cách lấy đồ chơi ở những cự ly xa cách mình khoảng 20- 30 - 40 cm bằng cách lúc đầu thì con nhoài tay ra phía đồ chơi, nhoài không được thì con lăn mầy vòng, xoay sở kiểu gì rồi cũng ra được đến chỗ đồ chơi. Con bắt đầu biết nhoài người ra để theo ba, mẹ, ông, bà, biết cong người lên mỗi khi có ai chuẩn bị bế, biết đòi đi chơi, hễ cứ đến chiều là đòi đi vì giờ này ông thường hay cho đi xuống đường, nếu ông bế mà không thấy cho đi thì mè nheo ngay và bập bẹ từ "đi, đi.."Cứ bế ra đến cửa là nín vì biết được đi, quay vào nhà là lại khóc, thích đi chơi nhưng cứ ra ngoài đường thì con lại im thít không nói năng kêu khóc, không quậy phá như là ở nhà, chắc là con của mẹ biết lạ, chẳng bù cho khi ở nhà luôn chân luôn tay. Khi nào mà khóc ăn vạ thì vừa khóc vừa nhìn thái độ người khác và chẳng có tí nước mắt nào, còn khi nào mà khóc tủi thân ,oan ức thì mới có nước mắt, dỗ nín rồi nhưng vẫn còn âm ỉ một lúc mới thôi, con mẹ có vẻ hay làm lũng lắm, khi khóc thì hay bập bẹ từ "a...mẹ....a....mẹ".Gần 6 tháng rồi mà nghe chừng con lại không hào hứng với việc ăn dặm như lúc đầu cho lắm, bây giờ cứ ăn được vài thìa bột con lại ngậm chặt môi lại, nhất định không chịu há miệng ra cho mẹ đút bột, mẹ rất bối rối vụ ăn bột dặm của con đây, không biết làm thế nào bây giờ, mặc dù sữa con uống như vậy là tạm ổn mỗi ngày được 800 - 1000 ml. Tháng này con tăng được 0.4 lạng . Vậy con nặng được 7.1 kg

Ngày nhớ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28