My Opera is closing 3rd of March

anhduong

Lần đầu con bị sốt

A one, Con gái của mẹ mấy hôm vừa bị sốt và nổi đốm đỏ làm mẹ lo lắng lắm nhưng nhờ có ông Nội nên Mẹ cũng bớt lo phần. Aone thật ngoan, mấy hôm bị bệnh vậy mà không có khóc đêm chỉ hơi khó ngủ một tí thôi. Có đêm con thức dậy lúc 1 giờ khuya, bú xong lộn hòai ko chịu ngủ, Mẹ buồn ngủ lắm nên nói " thôi con gái ngủ đi mẹ buồn ngủ lắm rồi" thế rồi mẹ hát :À A...a.. rồi con gái liền hát theo mẹ: "À...á...a..a.." một lát sau là nhắm mắt ngủ liền, Ôi, mẹ yêu con gái của mẹ quá!!! COn thật đáng yêu làm sao!!!
Hôm nay con đã hòan tòan khỏe mạnh lại rồi ăn hết cháo mẹ nấu luôn nhưng vì có ông Nội đứng xem nên A one mới ngoan vậy đó, hehe!

A one biết lật rồi , Có nên nhai cơm cho con ăn không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28