Sunday, December 18, 2011 10:34:42 AM
code, Me
Lại lụm được trên mạng một chiêu, truyền giá trị từ EL của Jstl vô một đoạn Javascript
<script>var name = '${param.name}'</script>
hehe, lưu ý có cặp nháy đơn nhé
Thursday, November 24, 2011 1:53:02 AM
Me
Game publish đầu tay (Ovi Store)
Download link:
http://store.ovi.com/content/216614(Phải có điện thoại Nokia mới được

)
Intro clip:
http://www.youtube.com/watch?v=2-MODbmlmdQ&feature=youtu.beVài hình ảnh




Mới phát triển, chỉ là game đập thú thôi
Tuesday, November 15, 2011 4:41:28 PM
Me
"Người ta cứ làm khổ nhau" - Câu nói của một anh bạn mà tôi hay được nghe mỗi khi chúng tôi ngồi tán dóc.
Bình thường anh ta chẳng quên cười một miếng lém lỉnh, hay để kèm một hình mặt cười sau câu đó. Hôm nay, tôi ngồi một chỗ, cứ văng vẳng cái câu đó bên tai, và cũng có kèm một nụ cười nhạt, cho chính mình.
11:42PM 15 tháng 11, 2011
Friday, October 21, 2011 7:05:47 PM
Me
Không thể ngờ được là cái Học kì 1 của cái Năm cuối nó như thế này.
So sánh với năm ngoái (năm 3 - năm cận cuối) thà đừng làm còn hơn, quá khập khiễng. Mình nhớ tới giữa kì đó mình còn luyện game mà :| .
Đó là chuyện công việc nhiều, mà làm càng nhiều nhận ra càng nhiều cái lý thú.
Liệu sau này đi làm tui phải học lại cái mới hết, điểm số của tui ở trường có quan trọng không...
Chắc thời gian sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho mỗi người. Chỉ biết là hôm nay nhận ra mấy thứ mình học được từ hồi nhỏ lại được đem ra xài hơi bị nhiều...
Sunday, October 16, 2011 5:26:45 PM
Me
Lại một ngày Chủ Nhật trôi qua, một tuần trôi qua. Không còn nhớ tuần trước mình làm gì giờ này, nhưng nó cứ như mới đây thôi.
Mình có thói quen viết blog theo dòng cảm nghĩ, sau đó là xóa, sửa, xóa, sửa, ... cho đến khi câu chữ nó mang cái sắc thái kì cục lắm kìa. Mà sao mình lại xóa, sửa mãi thế nhỉ?
Mình coi trọng hình thức quá chăng? Viết blog mà, giải bày tâm sự riêng thôi, có chắc là ...
[Có cảm giác có người đang đi ngoài hành lang...]
... có người đọc hay không, mà người ta đọc thì có hiểu cho không?
Không, double "Không". Mình là con người coi trọng hình thức quá rồi. Đến mức con người bộc lộ ra ngoài, nó quá khác so với con người với những suy nghĩ bên trong. (Câu này mình lại vừa sửa!)
Mình sống có chính kiến, có đam mê, có nghị lực riêng cho mình. Nhưng mình không chia sẻ nó cho ai, không muốn ai bị phiền nhiễu (nếu có) vì những cái suy nghĩ của mình. Mình cứ nghĩ thế!
Mình có tự trói buộc bản thân vào một tảng đá nào hay không? Đôi lúc mình không cảm thấy vậy, bởi vì những lúc đó mình sống buông thả, sống liều lĩnh, đua tranh quyết liệt...
Nhưng rồi cảm thấy mình chẳng có khiếu làm những việc đó. Mình nhát, sợ chết, sợ ... làm phiền người khác.
Ôi bao nhiêu cái thứ sợ hãi ám ảnh đó. Nó cướp đi mất bao thứ mà con người ta có thể làm ở cái tuổi tươi trẻ này, nó dụ dỗ người ta bằng cái cảm giác an toàn tuyệt đối, nó dẫn người ta đi trên con đường không thể nào bằng phẳng hơn...
... và con đường đó không đi đến đâu cả.
Liệu bạn có sợ khi đi trên con đường đó không? Nó an toàn mà.
Thursday, September 15, 2011 3:58:24 PM
Photoshop, Me
Hôm nay đọc một bài nói về công dụng của Smart Object trong Photoshop.
Hôm nay kết thúc khóa thực tập hè tại FSoft.
Hôm nay ... buồn một chuyện bình thường. Chắc ta sinh ra là một người hay suy nghĩ thôi, con người ta ngoài đời sống với nhau như thế mà. Ai lại sống kiểu "cổ lỗ sĩ" (không biết có sai chính tả không vì ít xài từ này) như mình. Già đầu mà còn khờ ịch khờ ục.
"Sống không phạm ai, tất nhiên mong chẳng ai phạm mình."
Đơn giản thế thôi, nhưng ở đâu có :-).
Thế ta chẳng phải đã tập sống cho quen cái lối của người đời bon chen xô đẩy nhau rồi đấy ư?
Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi...
1 2 3 4 5 ... 21 Next »