My Opera is closing 3rd of March

Giờ mua đô là chuẩn !

Đáy index là khi mua 1cân thịt được thưởng 1 cổ phiếu

Subscribe to RSS feed

Sống ở Nhật trong thời suy thoái

Khi suy thoái ngày một sâu rộng hơn ở Nhật, người dân khắp nước này đã giải thích họ đối phó thế nào với bối cảnh sụt giảm kinh tế

Toe Nakata, trợ lý bán hàng (Yokohama)

Tôi làm việc trong một cửa hàng và tôi tận mắt chứng kiến những hình ảnh suy thoái diễn ra hàng ngày. Mỗi ngày, tôi thấy lượng hàng tiêu thụ sụt giảm và ngày càng có ít người tới mua sắm.

Cửa hàng bán xà phòng và các sản phẩm chăm sóc da. Đó không phải là những sản phẩm thiết yếu, hay loại trẻ em vui thích. Mọi người không chi nhiều để mua.

Người dân Nhật giờ đây bận rộn với kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, chỉ cố chi dùng tiền cho thực phẩm, tiền thuê nhà và những thứ cần thiết khác. Họ không dành quá nhiều tiền để cho những vật dụng không phải nhu yếu phẩm.

Tôi cũng vậy, tôi ngừng mua CD và sách. Có nhiều thứ tôi cần và muốn mua hơn.

Mọi người đều rất lo lắng về kinh tế. Những tin tức kinh tế là tâm điểm hàng ngày, hàng đêm. Mọi người luôn bàn tán rằng, liệu nó còn tồi tệ tới mức nào. Ai cũng thực sự căng thẳng vì tình hình xấu chưa chấm dứt

Yukiko Tomonobu, phiên dịch và hướng dẫn viên du lịch (Tokyo)

May mắn là chồng tôi vẫn đang làm việc, con trai tôi đã tốt nghiệp và có việc làm ở một công ty Nhật Bản.

Nhưng còn rất nhiều rủi ro tồn tại. Tôi nghe rằng, các sinh viên năm cuối trong những trường đại học được nói là, công ty khó có thể tiếp nhận họ vì suy thoái kinh tế.

Những sinh viên này phải ở lại trường thêm một năm nữa, kéo theo đó là gánh nặng chi phí. Một số trường đại học cho hay, họ sẽ giảm học phí thời gian tới. Mọi người lo sinh viên khó có thể có việc làm thậm chí trong hai năm nữa. Ai cũng mong thời khắc khó khăn qua đi.

Tôi là người phiên dịch tự do, được Chính phủ cấp phép làm hướng dẫn viên, tới giữa năm nay, công việc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng, chúng tôi đã không nhận được nhiều đề nghị công việc như năm ngoái.

Tôi nghĩ Chính phủ nên làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã có một Thủ tướng mới, nhưng ông ấy chưa đưa ra các biện pháp cụ thể hoặc kế hoạch thế nào để cải thiện tình hình hiện tại.

Katsumi Ichimura, giáo viên/cố vấn kinh doanh (Nagoaka)

Tôi điều hành một trường kinh doanh và ngoại ngữ, công việc vẫn ổn cho dù xảy ra suy thoái. Mọi người nghĩ rằng, ưu tiên đầu tiên là học tiếng Anh.

Nhưng đây là một cuộc suy thoái rộng. Tôi còn là cố vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thị trấn, và tôi có một số khách hàng đang phải trải qua thời điểm tồi tệ. Một trong số đó có công ty bán dẫn, sản xuất đã giảm một nửa.

Mọi người cố gắng thắt chặt hầu bao vì chưa nhìn thấy tương lai xán lạn. Họ ngày càng chi tiêu thận trọng.

Ở Nagoaka, kinh doanh chính là công nghiệp nên khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái. Một số sinh viên của tôi đã từng làm việc ở đây nói rằng, trước đây, họ chưa từng thấy cuộc suy thoái nào tương tự hiện tại.

Hiroaki Suda, sinh viên (Tokyo)

Có nhiều người thất nghiệp ở Nhật Bản. Những công nhân thời vụ đều bị cắt giảm hoặc mất việc. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng tới chúng tôi hôm nay.

May mắn là tôi sống nhờ vào cha ở thời điểm hiện tại vì tôi vừa tốt nghiệp, nên tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp. Tôi sống trong một thành phố với những khu mua sắm lớn và tôi thấy nhiều người ở đó, nhưng họ chỉ nhìn ngắm sản phẩm mà không mua bán gì.

Có rất nhiều công nhân Brazil gốc Nhật ở đây, họ là đối tượng bị sa thải đầu tiên trong những công ty thua lỗ. Giờ đây, họ lang thang khắp thành phố, thất nghiệp, và tôi không thể giúp được gì cho dù có lo lắng. Mọi người đều rất lo lắng về kinh tế. Những tin tức kinh tế là tâm điểm hàng ngày, hàng đêm. Mọi người luôn bàn tán rằng, liệu nó còn tồi tệ tới mức nào. Ai cũng thực sự căng thẳng vì tình hình xấu chưa chấm dứt Yukiko Tomonobu, phiên dịch và hướng dẫn viên du lịch (Tokyo) May mắn là chồng tôi vẫn đang làm việc, con trai tôi đã tốt nghiệp và có việc làm ở một công ty Nhật Bản. Nhưng còn rất nhiều rủi ro tồn tại. Tôi nghe rằng, các sinh viên năm cuối trong những trường đại học được nói là, công ty khó có thể tiếp nhận họ vì suy thoái kinh tế. Những sinh viên này phải ở lại trường thêm một năm nữa, kéo theo đó là gánh nặng chi phí. Một số trường đại học cho hay, họ sẽ giảm học phí thời gian tới. Mọi người lo sinh viên khó có thể có việc làm thậm chí trong hai năm nữa. Ai cũng mong thời khắc khó khăn qua đi. Tôi là người phiên dịch tự do, được Chính phủ cấp phép làm hướng dẫn viên, tới giữa năm nay, công việc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng, chúng tôi đã không nhận được nhiều đề nghị công việc như năm ngoái. Tôi nghĩ Chính phủ nên làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã có một Thủ tướng mới, nhưng ông ấy chưa đưa ra các biện pháp cụ thể hoặc kế hoạch thế nào để cải thiện tình hình hiện tại. Katsumi Ichimura, giáo viên/cố vấn kinh doanh (Nagoaka) Tôi điều hành một trường kinh doanh và ngoại ngữ, công việc vẫn ổn cho dù xảy ra suy thoái. Mọi người nghĩ rằng, ưu tiên đầu tiên là học tiếng Anh. Nhưng đây là một cuộc suy thoái rộng. Tôi còn là cố vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thị trấn, và tôi có một số khách hàng đang phải trải qua thời điểm tồi tệ. Một trong số đó có công ty bán dẫn, sản xuất đã giảm một nửa. Mọi người cố gắng thắt chặt hầu bao vì chưa nhìn thấy tương lai xán lạn. Họ ngày càng chi tiêu thận trọng. Ở Nagoaka, kinh doanh chính là công nghiệp nên khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái. Một số sinh viên của tôi đã từng làm việc ở đây nói rằng, trước đây, họ chưa từng thấy cuộc suy thoái nào tương tự hiện tại. Hiroaki Suda, sinh viên (Tokyo) Có nhiều người thất nghiệp ở Nhật Bản. Những công nhân thời vụ đều bị cắt giảm hoặc mất việc. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng tới chúng tôi hôm nay. May mắn là tôi sống nhờ vào cha ở thời điểm hiện tại vì tôi vừa tốt nghiệp, nên tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp. Tôi sống trong một thành phố với những khu mua sắm lớn và tôi thấy nhiều người ở đó, nhưng họ chỉ nhìn ngắm sản phẩm mà không mua bán gì. Có rất nhiều công nhân Brazil gốc Nhật ở đây, họ là đối tượng bị sa thải đầu tiên trong những công ty thua lỗ. Giờ đây, họ lang thang khắp thành phố, thất nghiệp, và tôi không thể giúp được gì cho dù có lo lắng.