Skip navigation.

Thơ tôi hồn của trái tim. Ai cùng nhịp đập thì tìm về đây

"Cuộc Sống là Tình Yêu"

Lửa Trong Đêm



Đêm trinh nguyên vẫn còn đây
Em hồi hộp bên anh từng hơi thở
Em run lên dưới bàn tay bé nhỏ
Giọng anh thì thầm...yêu em lắm em ơi!

Cảm giác ngày xưa sao vẫn còn đây
Trong trái tim hai người không còn trẻ
Anh mang hơi ấm truyền thân em giá lạnh
Bởi quãng đời dài , Em trống vắng cô đơn .

Ôi... Anh ! Đừng làm em ngạt thở
Bởi sự yêu thương hạnh phúc tràn đầy
Bởi nụ hôn đầu nồng nàn đắm đuối
Bởi vòng tay Anh ôm em rất chặt
Vì sợ em tan biến mất phải không anh ?

Em vẫn còn đây , mãi mãi là của Anh
Dù cách xa ở hai nẻo phương trời
Em là thế , em của anh là thế
Tình yêu này , em giữ mãi trong tim.

Bốn Mùa Mãi yêu





Là Xuân mơn mởn như hoa
Cho chim vui hót hoan ca giữa đời
Cho mây bay tận cuối trời
Bồng bềnh che nắng cho người ta yêu.


Là mưa mùa Hạ buổi chiều
Cho đời dịu mát cho nhiều nhớ thương
Cho xa nhau còn vấn vương
Những chiều hạ ấy thơm hương tình nồng.

Là mùa Thu nước xanh trong
Đáy hồ Trăng ẩn nỗi lòng của ai
Gió Thu man mác đêm dài
Heo may se lạnh ban mai lại về.


Là mùa Đông lạnh tái tê
Thèm hơi thở ấm ta về với nhau
Cho mùa đông sẽ qua mau
Vòng tay êm ấm trao nhau trọn đời.

Là người ...yêu một người thôi
Dù cho xa cách đôi nơi cũng chờ
Yêu nhau yêu đến dại khờ
Nhớ nhau giây phút thẩn thờ hồn tôi


Nhớ Trăng

Em đi về nơi ấy một mùa trăng
Khoảng trời có Anh sao thân thương lạ
Anh là mảnh trăng cuối trời êm ả
Từ đó cho em hạnh phúc vĩnh hằng.

Ôi nhớ căn phòng thấm đẫm màu trăng
Ôm trăng vào lòng tim em thổn thức
Đắm say hương tóc còn vương trên ngực
Vô tình để trăng quấn chặt thân mình.

Đêm thơ mộng như ngơ ngẩn cùng trăng
Yêu trăng quá trăng ngả nghiêng soi bóng
Hồi hộp ngập ngừng ấm nồng hơi thở
Trăng ơi trăng ta nguyện hiến dâng tình.

Đêm dịu dàng ru anh vào giấc mộng
Trái tim nồng vẫn ấm tháng ngày qua
Khát vọng yêu mối tình đầu thức dậy
Nồng nàn cùng trăng ta tắm đắm say.

Xa nhau rồi em vẫn nhớ mùa trăng
Không xóa nổi nhớ thương đêm thao thức
Tình yêu , tình yêu trong lòng lớn dậy
Nối phương trời xa cách mãi bên nhau.
[/FONT]

Đợi


Hoàng hôn buông tím sương mờ
Mênh mông nỗi nhớ thẫn thờ vì ai.
Hẹn nhau ngày ấy còn dài
Tương tư trăng sáng lại cài vào đêm.

Xa nhau nỗi nhớ dịu êm
Tình yêu vẫn tỏa hương đêm mặn nồng.
Bao ngày khắc khoải chờ mong
Bao đêm thao thức bềnh bồng nhớ thương.

Người đi muôn dặm nẻo đường
Còn thương còn nhớ tìm đường về đây.
Ta chờ trong nỗi dứt day
Ta chờ trong nỗi đắng cay muộn phiền.

Ta chờ mong sự bình yên
Tình yêu sưởi ấm nỗi niềm ước mơ
Vì yêu sao cứ dại khờ
Đêm đêm trăng sáng làm thơ tặng người.

Ước gì người ở bên tôi
Cùng nhau ta giữ trọn lời thề xưa.
Tình như giọt nắng giot mưa
Tình như chiếc lá cuối mùa rụng rơi.

Âm thầm nhặt lá vàng rơi
Mỏi mòn thương nhớ đầy vơi trong lòng.
Tàn đêm trăng mãi sáng trong
Tàn đêm ta vẫn ngóng trông người về.

Rã rời đông buốt tái tê
Người về tìm mảnh hồn quê giữa đời.
Ngàn trùng xa cách chơi vơi
Trăng vàng trải thảm ...người ơi... hãy về !

Nghiêng


Nghiêng...

Nghiêng trời nghiêng đất nghiêng sông
Riêng ta chỉ muốn nghiêng lòng vào anh.
Tri âm tri kỷ cùng anh
Trăng nghiêng sóng vỗ gieo thành vần thơ.

Tình chao nghiêng dưới sương mờ
Xa nhau đêm ngủ vật vờ nhớ nhau.
Tình đời bao nỗi nông sâu
Đừng nghiêng lòng dạ làm rầu lòng ai.

Thức đêm mới biết đêm dài
Thức đêm mới biết ngày mai ấm nồng.
Nghiêng tình về chốn hư không
Nghiêng tình về bến lặng không bóng thuyền.

Bến Mơ

Ta về lại bến sông mơ
Thuyền đâu chẳng thấy ngẩn ngơ bóng cò
Yêu nhau yêu đến thẫn thờ
Nhớ nhau xa cách có chờ được nhau.

Yêu nhau đôi mắt thẳm sâu
Nửa đêm trăng nhớ chia sầu với ai.
Đường đời còn lắm chông gai
Dãi dầu mưa nắng ngày mai đọa đầy.

Đường đi còn lắm bùn lầy
Còn bao giống tố mây bay lưng trời.
Lặng buồn ta với ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay.

Gió không còn nữa để say
Mưa không còn ướt để cay mắt buồn.
Không còn dại để mà khôn
Nhớ thương tất cả vùi chôn đất mềm.

Cho ta một giấc mơ êm
Cho ta một thoáng môi mềm nhớ thương.
Người ơi... duyên nợ tơ vương
Nguyện chia sẻ nắng chan sương với người.

Cho ta được sống trọn đời
Bạc phơ mái tóc bên trời vẫn mơ.
Ta nhuộm hồng những vần thơ
Tình thơ xin giữ tháng chờ ngày mong.

Cho ta được làm dòng sông
Cho thuyền anh mãi xuôi dòng tình yêu.
Người ơi nhớ ...một buổi chiều...
Xa nhau ta sợ một điều " nhạt phai".
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30