Skip navigation.

Anh Ngoc Nguyen

Anh Ngoc Nguyen

  • Sex: Female
  • Location: Unspecified
  • Occupation: Accountant
  • Member since: Nov 2006

About me

•Lý do có hai ngày sinh nhật
-01/11/1984: là ngày tháng năm sinh có trên tất cả mọi giấy tờ (trừ Sổ gia đình công giáo).
-01/01/1985: là ngày sinh tháng năm sinh chính xác.
Để được đi học sớm nên phải làm khai sinh lại ( tăng thêm một tuổi) nên nhiều khi không nhớ đến ngày 01/11. Có lần nhận được lời chúc mừng vào ngày 01/11 mà phải ngớ người ra một lúc mới nhớ “hôm đó là ngày sinh nhật của mình”.
Nói chung hai ngày đều đẹp nên thích cả hai, còn ai “ hảo tâm” tặng quà chúc mừng cho cả hai ngày trên thì … sẳn sàng nhận và cám ơn rất nhiều.

•Tính tình
-không quá thoải mái nhưng cũng không quá bảo thủ, không quá phức tạp ( nói chung là cái gì cũng lưng chừng)
-ai cũng bảo lần đầu gặp là thấy không muốn nói chuyện tại nhìn mặt khó gần và hơi ít nói ( cái này là do khách quan và có thói quen là chỉ thích nghe những người lần đầu tiên gặp nói thôi để nhận xét -)không bỏ được) nhưng nếu quen rồi thì sẽ thấy không phải vậy…
-ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Khi mà đã không thích ai rồi thì ít có chuyện ngày nào đó sẽ thích người đó lắm ( chưa thấy trường hợp ngọai lệ này nhưng vẫn mong là nó sẽ xảy ra ). Tuy nhiên, không biết có thể hiện sự không thích này một cách trực diện không mà cảm thấy hễ mình không thích người nào là người đó cũng ngại tiếp xúc với mình luôn.
-Mặc dù coi phim HQ + phim Mỹ thuộc dạng “romantic” +shoujo manga cũng nhiều nhưng lại là người rất thực tế.
-Phóng khóang, vui vẻ, tiêu tiền hơi bị…nhiều, nhất là từ khi đi làm có lương
-Rất thích đi chơi với bạn bè, lâu lâu cũng thích gặp nhau để đi chơi thế nhưng do ít bạn=)ít đi chơi, đã vậy mà tụi nó cũng không tích cực nữa. Chán quá đi mất :(

•học hành
Kể ra thì hồi nhỏ học hành cũng siêng nhưng từ hồi vào đại học- học tự do, không kiểm soát nên đâm ra lười hẳn, có môn cách thi một, hai ngày mới lấy ra học. hơi lười, cũng không hẳn thông minh nhưng nói chung là thi cũng qua và tốt nghiệp cũng được lọai khá ( điều mà hai năm đầu không dám ngờ tới).
Những bạn học phổ thông cứ nói là giỏi nhưng thực tế không phải vậy nên nhiều khi nghe lời khen mà thấy ngại quá trời, đính chính lại thì bảo khiêm tốn thôi thì… đành nhận vậy ( dù sao cũng là tiếng tốt chứ ko phải tai tiếng nên cũng được hìhìhì)

•sở thích
-truyện tranh, truyện chữ gì đọc cũng được, đặt ra mục tiêu khi đi làm rồi sẽ không đọc truyện tranh nữa nhưng không bỏ được nhưng có tiến bộ là đã hạn chế được phần nào nên cũng đỡ một khỏan tiền cho truyện tranh nhưng thay vào đó thì tốn lại cho truyện chữ và phim (hình như còn tốn hơn nữa chứ)
-nhạc tiếng Anh, xem phim ( HQ + Mỹ)
-không thích tập thể dục do làm biếng dậy vào buổi sáng ( đi làm nhưng kiên quyết không dậy trước 6h30 hihihi)





Fast facts

  • At the movies I like to see:phim hành động
  • Last movie seen:mới xem lại 3 phần Starwar, thất vọng ghê gớm về Anakin :(
  • Music I listen to:rất thích nghe nhạc tiếng Anh nhưng dạo này nói chung là do ảnh hưởng của nhiều thứ nên nhạc gì nghe cũng được ( nghe được thôi chứ không thích) nhưng vẫn thích nhất nhạc tiếng Anh.
  • Best album right now:Nếu nói về album thích nhất thì chắc không có , bài nào ý nghĩa+nhạc hay thì thích. Còn nếu nói về album thì có thể nói cái nghe hòai không chán là album Spirit: Stallion of the Camarron của Bryan Adams
  • Favorite author:thường thì truyện nào hay thì đọc không quan tâm tới tác giả là ai nhưng nếu chấm thì sẽ cho điểm tác giả Colleen McCullough với tác phẩm The thorn bird.
  • Last book read:Norwegian wood ( nhưng không thấy hay như quảng cáo nào là "tác phẩm đã đưa Haruki Murakami lên hàng nổi tiếng nhất Nhật Bản" , "một trong hai mươi tác phẩm có ảnh hưởng nhất TQ"-> tin quảng cáo sái cổ :)
  • Best game right now:không chơi game (rất tốt hihihi)
  • Favorite sports team:bóng rỗ, bơi ( cái nào cũng biết chút chút chứ không giỏi)
  • I'm passionate about:những thứ mà mình quan tâm đặc biệt là gia đình mình
  • I wish I could:không mong mọi sự được dễ dàng, chỉ mong mình có đủ bản lĩnh và tự tin để vượt qua tất cả.
  • Favorite travel destination:thích đi du lịch mọi nơi. Hơi tham lam hen :)
  • On my vacation I..:đi chơi với gia đình ( sẽ cố gắng trong năm tới, chắc chắn phải được)
  • If I won 1 million dollars, I would:trúng đã rồi tính, rất nhiều thứ cần tiền nè nhưng mà khả năng này khó xảy ra cực kỳ vì... không bao giờ mua vé số (chỉ mua vé số do Đòan phát động lúc còn đi học)
  • If I were a super hero I would:giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ.
  • Food I like:món gì cũng được :) rất dễ ăn
  • I don't like:nhiều thứ lắm ví dụ như là ghét khi bị nói dối, chơi xấu ...
  • Software I use:Window XP
  • Hardware I use:khả năng về vi tính không mấy khả quan :( nên không quan tâm tới những vấn đề này