My Opera is closing 3rd of March

Lê Nhẫn Thảo Nhi

Mãi mãi một tình yêu!

Thơ Tình

Tình Bằng Lăng
Bãi cát dài
Cát vàng
Vẫn phơi mình sóng vỗ
Anh xa em
xa em
thương nhớ cuộc tình chiều!
Gió thu gợn
hoa Bằng rơi rụng
xa em rồi
anh mới hiểu tình yêu
Yêu lắm tình xưa bao mộng đẹp
Giờ ruội tàn
khép lại cánh hoa rơi!


lê nhẫn
Gợi Thu

Vẫn buổi chiều thu vẫn nơi đây
Vẫn một hàng cây vẫn chốn này
Vẫn mỗi buổi chiều ra đứng ngắm
Ngắm cảnh hoàng hôn, trông áng mây

Nhưng sao cảnh vật điều hiu vậy?
Có phải chăng buồn vì bóng ai!
Ghế đá xưa hai nay còn một
Tuy một mà hai, như bóng ai

Quay về chốn cũ nơi hai đứa
Trao tiếng yêu thương chôn nhớ mong.
Tìm thêm kỷ niệm lưu trang vở
Ghóp chút hồn thu nuôi dấu yêu!
TPCL, ngày 07/09/2008
[/align] (Tặng Thảo Nhi)
Lê Nhẫn
[/ALIGN]Nếu

Nếu một ngày anh phải ra đi
Về nơi ấy xa xăm lạnh lẽo
Không còn tiếng chim reo khắp nẽo
Chẳng người quen cũng chẳng người yêu
Anh cũng sẽ yêu, yêu em mãi
Chỉ mình em và chỉ mình em.
Nếu một đêm anh nằm yên không dậy
Giấc mơ dài xin mãi nguyện kề
Người ở lại là em, em nhé!
Giúp anh thành ước nguyện chưa thành
Em phải vui nhìn về phía trước
Mỗi bước đường như mỗi bước chân anh
Em hãy vui vì anh luôn bên cạnh
Em đừng buồn vì nơi ấy anh đau.
[/ALIGN](Tặng Thảo Nhi)[/I]
Lê Nhẫn[/B][/ALIGN][/ALIGN]

Nghe Nhạc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28