Skip navigation.

Log in | Sign up

Hậu Đại Hội Võ Lâm Opera Sài Gòn...!

Những kỷ lục vui cho ngày Offline thật hoành tráng của cộng đồng Blogger Opera Sài Gòn:

1.Số thành viên tham dự đông nhất: trên 30 người. (15 kiều nữ xinh đẹp + hơn 15 nam tử điển trai)
2.Người đến sớm nhất: NhatHaBlog’s và bạn.
3.Người đến muộn nhất: nangvangbienxanh: chỉ đến khi buổi offline đã kết thúc và bắt đầu hành trình karaoke.
4.Người rời cuộc chơi sớm nhất: sis Thủy Hiền và Khánh Quang.
5.Người ở lại cuộc chơi lâu nhất: Lemon, hautp, nokia5300, anh Nam và anh Minh (bên bàn nhậu lẩu Pê-đê tại kênh Nhiêu Lộc)
6.Thành viên nhỏ tuổi nhất: bé Đan Quỳnh. (3 tuổi 5 ngày tính đến hôm qua)
7.Thành viên “bẽn lẽn” nhất: GrassNCloud.
8.Thành viên có lực lượng “ủng hộ” nhiều nhất: mot_chut_tuong_phan (3)
9.Thành viên “quậy” nhất: luôn chạy lon ton tới lui và té không dưới 6 lần: Cún Con Minh.
10.Thành viên “nặng ký” nhất: anh Nam (>100 kg?)
11.Thành viên “ít ký” nhất (không tính 2 bé Đan Quỳnh và Cún Con Minh): xìkechúa.
12.Thành viên “hạnh phúc” nhất: nokia5300 (ngồi giữa ít nhất là 8 mỹ nữ xinh đẹp của Opera), hixhix, Lemon ghen tị quá.
13.Gia đình hạnh phúc nhất: gia đình bé Đan Quỳnh và Cún Con Minh.

Những kỷ lục vui cho Gameshow “Long tranh hổ đấu”:
Gameshow này do Lemon làm chủ xị, đã mang đến những tiếng cười nghiêng ngửa, những giờ phút căng thẳng đến tột độ, những pha "đua tốc độ" cháy cả trường đua của các "đại gia" Opera: chẳng những giàu về vật chất mà còn là tấm lòng "trọng nghĩa khinh tài", coi xiền như cỏ rác làm Lemon từ choáng váng, chới với cho tới kinh ngạc, hoảng hốt và vô cùng ấn tượng...Hihihi. Chỉ xin liệt kê ra đây một vài những kỷ lục chắc chắn sẽ còn mãi với thời gian...

1.Món quà bất ngờ nhất: của Lemon
2.Món quà cao giá nhất và được “tranh giành” nhiều nhất: 2 cái đồng hồ tuyệt đẹp của anh Minh – giá 270K - đã thuộc về pighavewings <<< chúc mừng.
3.Món quà nhỏ nhất: của dieu_gian_di
4.Món quà to nhất: của kem_che_banhtrang, túi bắp rang, huhuhu
5.Món quà “ấn tượng” nhất: của nokia5300, không có giá và được tất cả bà con Opera sở hữu
6.Món quà “ý nghĩa” nhất: của elizCua (Cua "ép" Chanh phải bỏ vô nè, lè )
7.Kỷ lục về số tiền thu được: 1.380.000VNĐ. Wao…

Nguồn từ Blog của Chanhpc nhà ta đấy các bạn.

Read more...

My Birthday 22-05

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Birthday của tôi,thế là tôi đã 25 tuổi rùi.Điều đầu tiên tôi xin cám ơn Ba Mẹ tôi đã sinh tôi ra trong cuộc sống này,không biết là tôi có mê tín hay không mà ngày sinh của tôi cộng là con số 9(22-05-1982)con số thật đẹp phải không các bạn?Nhưng người ta thường nói:3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh.Và tôi cảm nhận đều đó là sự thật đấy các bạn,khi còn ở trong gia đình tôi luôn có suy nghĩ sau này sẽ đi đâu thật xa và sẽ sống xa nhà,chân tôi là chân đi mà ở 1 chổ không có được hehe nên tôi giống con số 9 là lênh đênh đấy các bạn,và sự thật là vậy tôi đã sống 1 mình xa nhà xa Ba Mẹ tôi đã là 6 năm rồi và cho đến hôm nay sinh nhật lần thứ 25 của tôi cũng là lần năm thứ 6 tôi sống ở Thành Phố này.Và mỗi năm đều vậy cứ đến sinh nhật tôi là để tôi tụ họp bạn bè Đại Học lại để gặp mặt,nói chuyện linh tinh nhưng chủ yếu là vui khi có mặt tất cả mọi người.Mỗi người làm mỗi công việc khác nhau dù học chung 1 trường 1 khoa.

Bước qua tuổi 25 nhìn lại nhưng tôi chưa thấy làm được những gì mình mong muốn như trước kia tôi từng nghĩ,tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống,trong công việc thì may ra còn hiện thực được,trước mắt tôi còn muôn điều khó khăn và trở ngại đang đợi tôi nhưng dù sao tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và thấy cuộc sống có ý nghĩa rất nhiều khi những gì sẽ và đang đến với tôi.Xin cám ơn tất cả những gì đã ban tặng cho tôi trong cuộc sống này.


Ps: Pà kon Opera vào chúc mừng anhnokia nhé...Thanks nhìu nhìu lắm...!
Mời pà kon Opera vào nhập tiệc cùng anhnokia nhé:

Điện thoại di động qua các thời kỳ...!

Từ chiếc điện thoại đầu tiên của Motorola giới thiệu năm 1973 nặng 1kg cho tới điện thoại mới nhất là iPhone. Dưới đây là lịch sử của các dòng “alô” di động.

Read more...

Lá thư cuối cùng của người lái xe tải..!

Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Read more...

Tha thứ mãi mãi....!

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... "Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?" Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "

Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
- Thế là bao nhiêu lần?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè ai cũng fục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh fumc cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.

Read more...

Trắc nghiệm cho tình yêu..!

Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:

Mỗi câu trả lời "Có" tính là 2%

Bạn đã bao giờ :

1. Cảm thấy run khi người ấy nhìn bạn?

2. Bạn từng làm điều gì đó ngộ ngĩnh để gây ấn tượng cho người ấy?

3. Khi bạn ngủ người ấy luôn có mặt trong giấc mơ của bạn?

4. Bạn có cho rằng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình sống cùng người ấy?

5. Bạn có nói với người ấy điều mà bạn không nói với ai khác?

6. Bạn có thể không bao giờ nói dối người ấy?

Read more...

Album Ngọn Trúc Đào-Cẩm Ly-Quốc Đại



Click next để play bài tiếp theo nghen các bạn!Mọi người nghe và cho ý kiến để mai mốt post nhìu nhìu cho pà kon nữa hén...Thân

..:: List ::..
01.Chiều mưa qua sông - Cẩm Ly
02.Về dưới mái nhà - Quốc Đại
03.Nhạt nắng - Cẩm Ly
04.Ngọn trúc đào - Cẩm Ly & Quốc Đại
05.Trở về cát bụi - Quốc Đại
06.Ai ra xứ Huế - Cẩm Ly
07.Tình đầu tình cuối - Quốc Đại
08.Không bao giờ quên anh - Cẩm Ly
09.Đôi ngã chia ly - Cẩm Ly & Quốc Đại
10.Vó ngựa trên đồi cỏ non - Quốc Đại

The Book Of Your Life (Quyển Sách Đời Tôi)

Bạn có biết, mỗi ngày trong đời mình đều mở ra một trang giấy trắng ...
Rồi ngày qua đi khi một trang đã kín ... và tôi không còn thay đổi gì được nữa ...
Lần giở lại từng trang, tôi như thấy lại đời mình ... nhiều khi hạnh phúc, nhưng cũng không hiếm lúc buồn đau ...
Có những kỷ niệm ngọt ngào làm tôi nôn nao ...
Nhưng cũng có những ký ức, làm tôi chỉ muốn : “Ước gì tôi có thể xé tan chúng ...”

Read more...

Nhật ký và hình ảnh 1 chuyến đi về nguồn..!


Ngày thứ nhất:

Thứ 6 ngày 30-3 vừa rùi tôi có 1 chuyến đi về nguồn kết hợp với tham quan luôn,điểm đến là thành phố Buôn Ma Thuột xứ sở của cafe.
Đúng 2H30 xe chạy ra khỏi công ty và ì ạch từ từ rời xa trung tâm Thành phố để ra quốc lộ 13,đoạn đường chưa đến 15 cây số mà phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới ra đến quốc lộ.Ngồi trên xe ôi Đoàn viên thanh niên nhìu quá mà toàn ngồi hết phía sau nên thế là khui beer ra nhậu luôn trên xe,hát hò khan cả cổ,mới la ó tí nhìn lại đã đến Bình Phước rùi.Đến thị xã Đồng Xoài(quê tui àh nha)gần 6H kém,trưởng đoàn alo cho 1 quán ăn có tại Thị Xã và ghé vào quán Tây Nguyên ăn cơm,lâu quá mới về quê được ăn mấy món ngon này như:Cá lăn kho tộ,canh chua măng cá lăng,thịt kho tiêu và có món rau thập cẩm luộc chấm mắm kho quẹt (chu cha món này ngon nhất đó nha).Trong lúc ăn uống trưởng đoàn tranh thủ cho 1 quả bom nổ(nói lóng:là rượu nếp Gò đen áh)ngon dễ sợ nghen.

Read more...

Hạnh phúc..!

Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con v.v…
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn.
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành.

Read more...

Câu chuyện bát mì..!

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì".Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.

Read more...

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30