Skip navigation.

Log in | Sign up

2006 và những chuyện thật như... bịa.Điên rồ và ngớ ngẩn!


Xin kể ra đây một số chuyện khôi hài và kỳ cục nhất đã xảy ra trong năm, do Yahoo! News tổng hợp và lựa chọn.

- Hoa hậu quân đội Israel Yael Nezri được miễn nghĩa vụ mang súng bên mình trong khi làm nhiệm vụ, bởi e vũ khí nặng nề sẽ làm hỏng cặp chân ngút ngát không tì vết của nàng. Trong khi đó, “hoa vương” Renzo Blumenthal thì được cả nước Thuỵ Sĩ trao trọng trách: “dụ dỗ” các quý bà quý cô ghét bóng đá tới quốc gia này để xem World Cup.

- 2006 cũng là năm vinh doanh của 1 loạt những tên đạo chích hậu đậu. Điển hình là sai lầm của 1 gã trộm vặt ở Đức - hắn đã để lại hiện trường dấu vết quan trọng nhất cho cảnh sát điều tra: ngón tay chỏ.

“Thông thường chúng tôi chỉ tìm thấy dấu vân tay do bọn trộm vô tình để lại, chứ chưa bao giờ tóm được 1 cái “nguyên bản” như thế này”. Việc bắt bớ được tiến hành ngay sau đó vài giờ.

- Một nhân viên bán hàng người Jordani đã bị bắt trong khi ra sức lừa đảo 1 cái máy đổi tiền bằng tấm chứng minh thư giả mang hình... Brad Pitt.

- Ở thủ đô Vienna (Áo), một nhóm đạo chích đã hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người” khi phát hiện trong gia trang “nạn nhân” có treo đến 8 cái đâu lâu gớm ghiếc. Té ra, chủ nhà là 1 nha sĩ chuyên sưu tầm đầu lâu ướp khô để tiến hành nghiên cứu.

- Sau vài lần lương thực bị đánh cắp 1 cách bí hiểm tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Ấn Độ, các bô lão trong làng đã ra lệnh cho nhất loạt 150 người đàn ông nhúng tay vào dầu sôi bỏng rẫy, bởi đó là cách duy nhất chứng tỏ họ không phải kẻ gian.

- Một người đàn ông bị tuýt còi vì tội lái xe khi đang say rượu đã cả gan đe dọa nhà chức trách: tóm ngay con rắn bên vệ đường và vung vẩy ngang mặt đám cảnh sát.

- Ở Hà Nội, Việt Nam: người đàn ông nổi danh trên truyền hình với khả năng cho dòng điện chạy qua người đã bị điện giật chết trong khi đang sửa tủ lạnh.

- Ở Rio de Janeiro, một công dân Brazil cũng bỏ mạng khi đang hì hục mở nắp lựu đạn bằng... cái búa.

- Ở Hungary, Thủ tướng Ferenc Gyurcsany đã làm dấy lên làn sóng bạo động khi công khai thú nhận rằng: ông đã nói dối để thắng cử.

- Tại Thái Lan, các nhà cầm quyền mới nghiêm cấm các cô nàng nóng bỏng nhảy nhót bên những cỗ xe tăng hoặc chụp ảnh cùng binh lính. Thực tế, họ đã làm quân đội Thái lộn xộn và mất tập trung quá thể.

- Hai phụ nữ quen thói buôn chuyện ở Văn phòng Lao động Đức gặp rắc rối lớn khi viết email kể với nhau đời sống chăn gối dạo này tẻ nhạt thế nào..., sau đó gửi đoạn tâm tình tới hàng nghìn đồng nghiệp khác bằng 1 sai lầm chết người.

- 3 bác sĩ ở Ấn Độ đã bị camera quay lén phanh phui tội nhận tiền để... cắt cụt chân tay những tên hành khất, tạo ra một thân thể tàn tạ đáng thương hơn để xin tiền thiên hạ dễ hơn.

- Hai tù nhân đã làm lễ cưới ngay tại nhà ngục Ivory Coast sau khi trúng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên thông qua... 1 lỗ hở trên cánh cửa phòng giam.

- Các nhà chức trách ở 1 thành phố biên giới Cộng hòa Séc giáp nước Áo đã kiên quyết yêu cầu ông chủ khách sạn nước bạn cưa bỏ vài cm mái nhà vì đã lấn chìa qua đường ranh giới phân định.

- Tuyệt kỹ phác họa chân dung trong thời gian cực ngắn đã giúp một họa sĩ vẽ hoạt hình 82 tuổi người Úc tóm cổ tên trộm đột nhập gia trang: với bức vẽ nhận dạng rõ ràng từ chủ hộ, việc truy tìm thủ phạm dễ như trở bàn tay.

- Năm qua một tờ báo chuyên phục vụ cộng đồng người Hồi giáo ở Anh đã đăng tải một quảng cáo cực kỳ ngốc nghếch: tuyển dụng công dân Hồi giáo làm đồ tể cho lò mổ trong vùng.

- Cảnh sát Áo đã chắc mẩm vừa xảy ra một vụ sát hại động trời khi phát hiện bộ xương phụ nữ trôi nổi trên bờ biển phía Tây, tren hộp sọ còn lằn in vết rạch. Xét nghiệm carbon sau đó khiến người ta té ngửa: bộ xương đã có tuổi thọ hơn 500 năm.

- Một nghệ sĩ nghiệp dư lang thang trên đường phố Leiden, Hà Lan đã bị cảnh sát tịch thu “dụng cụ hành nghề” bởi những bản saxophone của anh này quá tệ, để đến nỗi người qua đường ai cũng bực mình.

- Quá mủi lòng trước tình cảnh mèo cưng Molly bị kẹt giữa hai bức tường trong khu biệt thự cổ, đôi vợ chồng người New York đã huy động hơn 40 lính cứu hộ không tiếc công 2 tuần hì hục đập phá để lôi bằng được “con vật tội nghiệp” ra.

- Nữ cảnh sát Hà Lan năm nay được thay đồng phục mới: áo sơ-mi trong suốt theo đúng nghĩa đen của nó, đủ khiến ối người qua đường nhìn theo mà... đỏ mặt.

- Một nhóm truyền giáo đạo Cơ đốc ở Mỹ đã đi khắp đất nước, tổ chức những hội nghị về tranh sách báo khiêu dâm và phát hàng loạt tài liệu minh chứng rằng: Chúa Jê-su cũng rất thích những cô nàng “mát mẻ”.

- Một gã lõi đời người Canada đã trình diễn tài năng gạ gẫm đổi chác tuyệt đỉnh trên mạng: từ cây kẹp ghim ban đầu, gã đổi được 1 cây bút gỗ, bút gỗ đổi sang nắm đấm cửa bằng gốm..., cuối cùng là có trong tay hẳn một ngôi nhà.

- Mưa cá đã xuất hiện ở miền nam Ấn Độ giữa tháng 6 qua. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân có thể do vòi rồng hoặc lốc xoáy ở biển đã “bốc” chúng lên không trung và đưa vào đất liền.

- Một cụ già 68 tuổi người Nigeria trình báo lên chính quyền nỗi thống khổ vì nhiều vợ: trong 48 năm, cụ rước về nhà tất thảy 201 thê thiếp, nhưng đến nay chỉ còn 4 người chung tình còn ở lại. Ấy thế mà những mụ vợ già ganh ghét cứ xúi giục các cô vợ trẻ rời bỏ ông.

The Yahoo News-Dân Trí

Tôi và người Ấy..!

Vợ tốt -Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn - Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua - Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn..!Hỏi thế gian có ai có vợ như điều kiện trên xin chết liền áh...!



Triết lý Cà chua..!

Tôi thích cái “triết lý Cà chua” của nhân vật nữ chính trong phim “Tình cờ” của Hàn Quốc: “Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua”. Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ...

Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái “Tôi” bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp Cà Chua với Dưa Hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh…

Nhưng, như một onliner đã nói: “Nếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những “người xấu” thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến cho những người tốt được nhận diện và ngợi khen.

Có một người bạn “Cà Chua” - cũng tốt - nhưng đối diện với một cây Dưa Hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình đi một chút, sẽ khiến người đối diện cảm thấy được khám phá và phát hiện ra những thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ một số ít người có cái can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình”.

Tôi không phải là một người “can đảm không quan tâm đến xung quanh”. Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng “tốt” - “xấu”, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một người bạn “Cà Chua” hơn là một người bạn “Dưa Hấu”. Không phải ai cũng biết giới hạn của việc “giấu mình đi một chút” cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng.

Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích.
Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. “Dù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét”.
Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn.
Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó.
Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của triết lý Cà Chua!

Tôi đã từng được giáo huấn thế này: “Em không thể giữ mãi một lối sống, một nếp suy nghĩ được. Em làm ở công ty A, tất cả mọi người đều cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng khi em chuyển sang công ty B, mọi người chỉ thích gọi cơm hộp về văn phòng ăn thì em cũng không thể bắt tất cả bỏ thói quen ấy để đi ra ngoài ăn cùng nhau. Hoặc em cũng sẽ phải làm như họ hoặc em sẽ phải ra ngoài ăn một mình. Vậy thì khi đó, em có còn là em với thói quen cũ không? Em có còn là Cà Chua nữa không?”

Tôi đã cười rất nhiều mỗi khi nhớ lại câu nói đó. Người nói rất thật lòng, đưa ra ví dụ rất cụ thể nhưng lại nhầm lẫn giữa việc thay đổi thói quen cho phù hợp với hoàn cảnh sống và việc sống đúng với con người mình. Tôi có thể chuyển sang ăn cơm hộp nhưng đó chỉ đơn thuần là chuyển thói quen chứ không có nghĩa là tôi sẽ biến thành một người xấu, cũng không có nghĩa là tính cách, phẩm chất của tôi thay đổi theo. Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi…!!!

Còn bạn, bạn sẽ sống như thế nào? Như Cà Chua hay Dưa Hấu...?

Sưu tầm.

31 từ đẹp nhất trong tiếng Anh..!

Theo một tín ngưỡng xa xưa nào đó, chức năng của ngôn ngữ ban đầu bao gồm cả việc tương thông, liên kết với các vị thần cai quản thời gian, vì người ta tin rằng, ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần.
Bạn biết không, 31 từ đẹp nhất này do Hội đồng Anh (Bristish Council) tuyển chọn, và theo 1 tín ngưỡng xa xưa nào đó, chức năng của ngôn ngữ ban đầu bao gồm cả việc tương thông, liên kết với các vị thần cai quản thời gian, vì người ta tin rằng, ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần.

Do vậy, người ta đã chia 31 từ này cho 31 ngày trong 1 tháng, cùng 12 từ quan trọng đầu tiên cho 12 tháng để mong được may mắn suốt năm.

Chúng ta có thể căn cứ vào 31 từ này để làm 1 bài bói vui nhé, bạn hãy lấy ngày sinh nhật của mình và tra với bảng trên, theo quy tắc 31 từ là 31 ngày và 12 từ đầu tiên là tháng. Sinh nhật của bạn nói lên điều gì nào?


1. mother: người mẹ, tình mẫu tử
2. passion: tình cảm, cảm xúc
3. smile: nụ cười thân thiện
4. love: tình yêu
5. eternity: sự bất diệt, vĩnh cửu
6. fantastic: xuất sắc, tuyệt vời
7. destiny: số phận, định mệnh
8. freedom: sự tự do
9. liberty: quyền tự do
10. tranquility: sự bình yên
11. peace: sự hoà bình
12. blossom: sự hứa hẹn, triển vọng
13. sunshine: ánh nắng, sự hân hoan
14. sweetheart: người yêu dấu
15. gorgeous: lộng lẫy, huy hoàng
16. cherish: yêu thương
17. enthusiasm: sự hăng hái, nhiệt tình
18. hope: sự hy vọng
19. grace: sự duyên dáng
20. rainbow: cầu vồng, sự may mắn
21. blue: màu thiên thanh
22. sunflower: hoa hướng dương
23. twinkle: sự long lanh
24. serendipity: sự tình cờ, may mắn
25. bliss: niềm vui sướng vô bờ
26. lullaby: bài hát ru con, sự dỗ dành
27. sophisticated: sự tinh vi
28. renaissance: sự phục hưng
29. cute: xinh xắn đáng yêu
30. cosy: ấm cúng
31. butterfly: bươm bướm, sự kiêu sa

Thử điên đầu cái nào..!


Điều đó tuỳ thuộc vào bạn! Với 25 câu đố sau đây, hi vọng bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị và trí não bạn sẽ được kích hoạt. Biết đâu bạn sẽ đánh thức "trí thông minh" ngủ quên lâu nay trong đầu!

1. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?

2. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

3. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?

4. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

5. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?

6. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ?

7. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

8. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

9. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

10. Toà nhà lớn nhất thế giới?

11. Tháng nào ngắn nhất trong năm?

12. Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời "có"?

13. Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?

14. Ai có nhà di động đầu tiên?

15. Tại sao sư tử ăn thịt sống?

16. Con gì còn đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng?

17. Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: "Giá của một là mười hai xu, giá của bốn mươi tư là hai mươi tư xu, và giá của một trăm mười bốn là ba mươi sáu xu."! Cô ta muốn mua gì vậy ta?

18. Có cổ nhưng không có miệng là gì?

19. Tôi luôn mang giày đi ngủ. Tôi là ai?

20. Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

21. Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?

22. Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh "Đen, đi lượm trái banh"... Đố bạn con chó nào sẽ đi lượm?

23. 2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

24. Bạn có "chiêu" nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ?

25. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?


:D :D Đáp án chính xác có thưởng nghen mấy bạn..!:rolleyes: :rolleyes:

Sân ga cuộc đời..!

Ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta là một khung cảnh đồng quê. Chúng ta đang đi bằng tàu lửa - và chúng ta đang say sưa với những phong cảnh thoáng qua bên ngoài khung cửa sổ kia - lũ trẻ đang vẫy tay chào trên những ngả đường vắt ngang đường ray, đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân đồi, những hàng bắp, lúa mì thẳng tắp nối đuôi nhau, những bình nguyên bằng phẳng, những thung lũng, ngọn núi chập chùng, những sườn đồi thoai thoải và những làng mạc thấp thoáng trên nền trời xa xa.

Nhưng trên hết trong tâm trí chúng ta là đích đến cuối cùng. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến sân ga. Những dàn nhạc sẽ nổi lên, rừng cờ hoa vẫy chào. Khi đã đến nơi, mọi giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, và mọi phần của cuộc sống trở nên khít chặt như một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Cảm giác ấy khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn, chúng ta đi đi lại lại dọc lối đi, đếm từng phút - chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi để đến được nhà ga.

"Khi chúng ta đến ga, thì thật hạnh phúc biết bao!" chúng ta kêu lên và chợt nghĩ. "Khi tôi 18." "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450 SL!" "Khi tôi gửi đứa con út vào đại học." "Khi tôi trả hết nợ nần!" "Khi tôi được thăng chức." "Khi tôi về hưu, tôi sẽ sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc!"

Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có lấy một nhà ga nào, chẳng có một nơi chốn nào để đến. Niềm vui đích thực của cuộc sống nằm trên từng chặng đường của một cuộc hành trình. Nhà ga, đó chỉ là một giấc mơ. Nó luôn luôn vượt xa khỏi chúng ta.

"Hãy tận hưởng từng phút giây hiện tại này!" quả là một lời khuyên đúng đắn, nhất là khi kết hợp với đoạn kinh thánh: "Đây là một ngày mà Thượng Đế đã tạo ra. Chúng ta sẽ vui mừng và hân hoan trong ngày này!" Chẳng phải chính những gánh nặng của ngày hôm nay khiến chúng ta mỏi mệt? Không, đó chính là những hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi sợ hãi về ngày mai. Sự hối tiếc và những nỗi sợ hãi là những tên trộm song hành đánh cắp ngày hôm nay của chúng ta.

Vì thế, hãy ngừng đi lại dọc lối đi và nhẩm đếm từng dặm đường. Thay vào đó, hãy cứ trèo thêm lên những ngọn núi cao, hãy ăn thật nhiều kem cho thỏa thích, hãy đi chân trần thường xuyên, hãy thoải mái thả mình trong dòng nước mát lạnh của các con sông, hãy dành thời gian ngắm hoàng hôn xuống, hãy cười nhiều lên và khóc ít lại. Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta đang đi. Và rồi chúng ta cũng sẽ mau chóng đến được ga thôi.

- Robert J. Hastings

Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ, cuộc sống đích thực của bạn là vào ngày hôm nay và bạn sẽ tạo dựng tương lai cho mình.

- L. Ron Hubbard

The Life station

Tucked away in our subconscious is an idyllic vision. We are traveling by train - out the windows, we drink in the passing scenes of children waving at a crossing, cattle grazing on a distant hillside, row upon row of corn and wheat, flatlands and valleys, mountains and rolling hillsides and city skylines.

But uppermost in our minds is the final destination. On a certain day, we will pull into the station. Bands will be playing and flags waving. Once we get there, our dreams will come true and the pieces of our lives will fit together like a completed jigsaw puzzle. Restlessly we pace the aisles, damning the minutes - waiting, waiting, waiting for the station.

"When we reach the station, that will be it!" we cry. "When I'm 18." "When I buy a new 450 SL Mercedes Benz!" "When I put the last kid through college." "When I have paid off the mortgage!" "When I get a promotion." "When I reach retirement, I shall live happily ever after!"

Sooner or later, we realize there is no station, no one place to arrive. The true joy of life is the trip. The station is only a dream. It constantly outdistances us.

"Relish the moment" is a good motto, especially when coupled with Psalm 118:24: "This is the day which the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it." It isn't the burdens of today that drive men mad. It is the regrets over yesterday and the fear of tomorrow. Regret and fear are twin thieves who rob us of today.

So stop pacing the aisles and counting the miles. Instead, climb more mountains, eat more ice cream, go barefoot more often, swim more rivers, watch more sunsets, laugh more, cry less. Life must be lived as we go along. The station will come soon enough.

- Robert J. Hastings

Never regret yesterday, life is in you today and you will make your tomorrow.

- L. Ron Hubbard

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul - Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống

Bí Mật của May Mắn - Phần 1

Huyền thoại cây Bốn Lá thần kỳ- Bí mật đầu tiên..!

Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết.Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài.

Thử thách của phù thủy Merlin

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói:

- Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều.

Các hiệp sĩ nghe thế đều rất háo hức. Merlin nói tiếp:

- Ta nghe nói rằng có một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới.

Các hiệp sĩ nhìn nhau. Tiếng thì thầm trỗi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì. Một số khác thì không. Merlin ra hiệu mọi người yên lặng nghe ông nói tiếp:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quà độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp… trong tất cả mọi thứ trên đời.

Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm:

- Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về...

Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp:

- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Cây Bốn Lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên. Các ngươi phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê Hoặc.

Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai tiếng nào. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.

Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi.

Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi.

- Thế nào? – Merlin hỏi – Các ngươi còn chưa về sao?

Nott – hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại, lên tiếng:

- Đây quả là một thách thức hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ. Nó sẽ là của ta.

Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói:

- Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc.

Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình.

ALEX ROVIRA & FERNANDO TRÍAS DE BES

Nguồn: Good Luck - Bí mật của may mắn - First News và NXB Tổng hợp TP.HCM phối hợp ấn hành

Không yêu "phí" lắm !!!


Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại cô đơn? Tại sao bạn chỉ có một mình thay vì mỗi sáng được đánh thức bởi một người đặc biệt?... Cứ yêu đi, bạn sẽ thấy tình yêu luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị, và bạn chẳng việc gì mà phải từ chối nó cả!

Không yêu “phí” lắm!

Sau đây là một số l‎ý do phổ biến khiến một số người không tìm thấy tình yêu của mình. Nếu có bất kỳ sự cản trở nào, bạn hãy làm theo những lời khuyên được đưa ra. Nếu không, hãy dành chút thời gian để tự khám phá ra điều gì khiến trái tim bạn vẫn ngủ yên…

1. Quá bận để nghĩ về tình yêu

Với tất cả các yêu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay, việc tiêu tốn thời gian để tìm một người có thể là quá viển vông. Thay vì chong mắt tìm một cách vô định, bạn hãy lập một kế hoạch thông minh.

Đầu tiên nên lập một danh sách các “tiêu chuẩn” tiêu biểu mà bạn mong muốn ở người bạn sẽ yêu. Lập một danh sách những điều mà bạn sẵn lòng thực hiện và có thể đem lại cho mối quan hệ đó. Sau đó, hãy hình dung ra những nơi mà bạn có thể tìm thấy những người có những đặc điểm gần giống những gì mà bạn mong muốn và ghi chúng ra.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký‎ dịch vụ hẹn hò qua mạng. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để có được tình yêu là hãy cho đi bởi tình yêu chỉ thực sự đến khi ta sẵn sàng đón nhận nó.

2. Quá sợ bị tan vỡ trái tim

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối, nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Đôi khi, bạn sợ cảm giác phải đối mặt với nỗi đau nên bạn tìm cách để lẩn tránh nó. Lời khuyên tốt nhất cho bạn: hãy làm tất cả những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới nơi nào bạn muốn tới và yêu người mà bạn đã chọn.

Đừng toan tính hay lo sợ quá nhiều, chuyện gì đến sẽ đến, và chắc chắn tình yêu dù đem đến hạnh phúc hay đau khổ thì nó vẫn là thứ tình cảm kỳ diệu nhất với con người. Hãy thư giãn và tin vào bản thân bạn, nhớ rằng không có khó khăn gì mà bạn không thể vượt qua và bạn có thể xử l‎ý được mọi việc.

3. Không ai đáp ứng tiêu chuẩn của bạn cả

Lập một danh sách các nét tiêu biểu mà bạn mong muốn ở người mình yêu là điều mà bạn nên tiếp tục làm. Nhưng giống như rất nhiều thứ khác, chúng có thể thay đổi. Nếu như danh sách mà bạn lập ra có quá nhiều các yêu cầu cụ thể như họ phải kiếm được bao nhiêu tiền trong một năm hoặc họ phải ở một thành phố nào đó, bạn sẽ rất khó khăn để tìm được người như vậy.

Đừng quá bị phụ thuộc vào những yêu cầu đó mà hãy cho phép bản thân cởi mở với những trải nghiệm mới. Thường thì sự thật bao giờ cũng không hấp dẫn và đừng quên rằng chính bản thân bạn cũng có những khiếm khuyếtTiêu chuẩn là cái tương đối, tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc.

4. “Tôi không thể bỏ lỡ chương trình đặc biệt vào tối thứ sáu trên TV!”

Bao lâu một lần bạn cố gắng đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người? Bạn ở nhà cả ngày thứ 7 và Chủ nhật chỉ để ngủ và xem TV? Bạn sẵn sàng từ chối một cuộc hẹn chỉ vì bộ phim tối nay rất hấp dẫn? Nếu vậy, bạn sẽ không có cơ hội gặp ai cả và chắc chắn việc mong đợi có một mối quan hệ thú vị là điều viễn vông.

Cơ hội không ở yên đó chờ đợi, bạn phải chủ động tạo cơ hội cho mình và đủ tỉnh táo để không để nó trôi qua. Tự tin là yếu tố quan trọng đầu tiên. Bạn có thể thay đổi kiểu tóc, thay đổi phong cách ăn mặc, tham gia vào một lớp khiêu vũ hoặc câu lạc bộ những người cô đơn…

Dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân, thay đổi thói quen và thái độ, bạn sẽ khám phá ra rằng mình trở nên hấp dẫn hơn với mọi người.

5. Tôi vẫn còn thương nhớ người cũ

Làm sao bạn có thể có tương lai với một người khác nếu bạn còn quá bận rộn với quá khứ. Mỗi ngày trôi qua mà bạn không quan tâm đến gì khác ngoài việc ngồi đó thở than với quá khứ thì chính bạn đang tự lãng phí tuổi xuân của mình.

Hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn cần để vượt qua nó và tiến lên. Khi một cánh cửa đóng lại, chắn chắn một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Cuộc sống không phải là một con đường thẳng dễ dàng nhưng luôn tràn ngập sự bất ngờ và thú vị. Hãy để cho quá khứ ngủ yên trong góc khuất của trái tim bạn.

Thông điệp tình yêu..!


Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

Sổ tay ăn chơi..!


Cafe nhạc Vàng

1. Cafe Du Miên - 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, quận Phú Nhuận.
Giá cả: trung bình từ 20K đến 50K.

2. Cafe Riêng Một Góc Trời - 119A Lê Văn Sỹ, P.13, quận Phú Nhuận.
Gía cả: trung bình 10K đến 20K ( chỗ này hỏng có đồ ăn).

3. Cafe Tưởng Niệm - 55A Trần Bình Trọng, quận Bình Thạnh.
Giá cả: trung bình 15K đến 30K ( chỗ này cũng hỏng có đồ ăn).

4. Cafe Sỏi Đá - 6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3.
Giá cả: trung bình 20K đến 50K.

5. Cafe Cõi Riêng - 334A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận ( sau lưng trường THCS Ngô Sỹ Liên).
Giá cả: trung bình 20K đến 50K.

6. Cafe Thềm Xưa - 371D1 Nguyễn Cảnh Chân, quận 1.
Gía cả: trung bình 15K đến 40K ( quán này hồi trước cũng có tên là Cõi Riêng).

7. Nhỏ & Xinh - 91 Nguyễn Trọng Tuyển, Q Phú Nhuận.
Giá cả: trung bình 10K đến 25K.


Cafe wifi

1. Nhịp Sống Thành Phố - 29 - 31 Bà Huyện Thanh Quan , Q . 3.
Giá cả: trung bình 20K đến 40K ( ở đây có cơm trưa văn phòng ngon tuyệt với giá 18K/phần).

2. Cafe Piano - 17 Hồ Xuân Hương, Quận 3.
Giá cả: trung bình 20K đến 50K.

3. Cafe 39 - Lầu 1, 39 Lê Lợi.
Giá cả: trung bình 25K đến 60K.

4. Cafe Nirvana - 37 Nguyễn Đình Chiểu , Q.3 <<< Rosie vào 1 lần với GTVN
Giá cả: trung bình 25K đến 60K.

5. Cafe Viet's top - 80 Nguyễn thị Minh Khai , Q.1 <<< 1 lần với... mấy paparazzi T___T
Giá cả: trung bình 30K đến 60K.

6. Cafe Nét Việt - 151/5 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận ( đối diện Nhà văn hoá Q. Phú Nhuận ).
Giá cả: trung bình 25K đến 50K.

7. Cafe Grammy - 40B Trần Cao Vân, Q.3.
Giá cả: trung bình 30K đến 60K.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xách laptop đến cafe Highlands Đồng Khởi, ngay dưới Metropolitan Building, hoặc trong khuôn viên trường HUFLIT, NIIT hay RMIT... hoặc vỉa hè Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, nói chung là trung tâm Q.1, hehe...


Cafe nhạc sống

1. Cafe Mộc Nhạc - 48/2 Hồ Biểu Chánh, P11 Q. Phú Nhuận. ( chung hẻm với cafe Du Miên).
Giá cả: trung bình 12K đến 30K ( hỏng có đồ ăn).

2. Cafe Yesterday - 35A Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.
Giá cả: trung bình 50K đến 100K ( giá nhạc sống, còn ban ngày thì chắc rẻ hơn ).

3. Cafe Cõi Riêng - 334A Nguyễn Trọng Tuyển Q . Phú Nhuận.


Cafe piano

1. Cafe Nirvana - 37 Nguyễn Đình Chiểu , Q.3.

2. Cafe AQ - góc Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân, Q1 <<< Zô được 2 lần
Giá cả: trung bình 40K đến 80K.

3. Cafe AQ - 387 Điện Biên Phủ, P4, Q.3

4. Cafe Serenata - hẻm số 6, Ngô Thời Nhiệm, Q.3.
Giá cả: trung bình 30K đến 60K.


Cafe Rock

1. Yoko - 22A Nguyễn Thị Diệu, quận 3.
Giá cả: hổng bít <<< Xém zô 2 lần

2. RFC - 111B Lý Chính Thắng, Q3.
Giá cả: tương tự Yoko <<< Xém zô 1 lần


Cafe sách
1. Era - 58C Trần Quốc Thảo, Q3 ( Coffee Shop ).
Giá cả: trung bình 25K đến 50K ( hỏng có đồ ăn ).

2. Cafe sách của Fahasa - Ciao - 40 Ngô Đức Kế, Q1.
Giá cả: trung bình 25K đến 50K ( hong có đồ ăn ).

Cùng 1 vài quán cafe không biết xếp vô loại nào. Không gian ấm cúng, thoải mái, nhạc hay, âm thanh hifi chất lượng cao
1. Audio Phile - 25 Tú Xương, Q3.
Giá cả: trung bình 25K đến 50K ( hong có đồ ăn, AP cùng chủ với Era).

2. Hi-End - 217 Nguyễn Văn Thủ, Q.1.
Giá cả: trung bình 25K đến 50K <<< Zô 1 lần & xém zô 1 lần

3. Ibox - 135 Hai Bà trưng, Q1.
Giá cả: trung bình 30K đến 60K.

4. Hideaway - 141/1 Phạm Ngọc Thạch, Q3 ( gần Art-Hair ).
Giá cả: trung bình 25K đến 50K.

5. Crêperie & Café - Illy - Số 5 Hàn Thuyên, Q1.
Giá cả: trung bình 25K đến 60K.

Chiến thắng cho Việt Nam và Mỹ..!



Với tựa đề Ông Bush ở Hà Nội: Chiến thắng cho Việt Nam và Mỹ, Báo The Christian Science Monitor (CSM) đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống George W.Bush tới Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ
* Quyết định bất ngờ của Tổng thống George W.Bush

"Vào chủ nhật này tại Hà Nội, Tổng thống Bush sẽ mặc bộ trang phục bằng lụa truyền thống của Việt Nam trong lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC. Chuyến thăm của ông Bush có thể ví như việc đeo nhẫn cưới của một đôi uyên ương vốn từng là kẻ thù của nhau", CSM bình luận. Tờ báo này cũng đánh giá cao hoạt động thương mại của hai nước: "Việt Nam là quốc gia cung cấp nhân công với mức lương thấp cho doanh nghiệp Hoa Kỳ (Intel vừa đầu tư 1 tỉ USD vào đây). Thương mại Việt Nam - Mỹ năm ngoái đạt 8 tỉ USD. Đáng tiếc là Hạ viện Mỹ đã không tiến kịp điều đó. Tuần này, Hạ viện đã không thông qua một dự luật để bỏ những hạn chế thương mại với Việt Nam". Tờ báo này kết luận: "Hình ảnh vị Tổng thống Mỹ đến từ Texas khoác áo dài tại Hà Nội trở nên gần gũi hơn bao giờ hết".


Hãng tin AP bình luận: "Theo thời gian, Việt Nam và Mỹ đã giải tỏa được bất đồng của chiến tranh. Ông Bush hy vọng hai nước sẽ vượt qua quá khứ vì lợi ích chung". "Đối với nhiều người Việt Nam, chuyến thăm của ông Bush mang tới hy vọng", theo AP. Tờ Los Angeles Times nhắc lại chuyến công du của ông Bill Clinton trong cương vị Tổng thống Mỹ tới Việt Nam cách đây 6 năm: "Bill Clinton đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của Mỹ thăm Hà Nội và là vị tổng thống đầu tiên của nước này thăm Việt Nam trong hơn 30 năm qua, khép lại một chương buồn trong lịch sử ngoại giao và quân sự Mỹ... Hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu Việt Nam ra mắt trên trường quốc tế trong vai trò là một động cơ phát triển của Đông Nam Á và là một quốc gia đã bước qua được những vết thương chiến tranh. Tại Việt Nam, ông Bush dự định sẽ tập trung nhiều tới vấn đề hiện tại chứ không phải quá khứ". Hãng tin DPA của Đức thì nhận xét: "Chuyến thăm đầu tiên của ông Bush tới Việt Nam đánh dấu một kỷ nguyên mới, khi mà Việt Nam bắt đầu có vị trí trên sân khấu thế giới bằng sự kiện tổ chức Hội nghị APEC và gia nhập WTO... Sau hơn 30 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam".

Bên lề

Quyết định bất ngờ của Tổng thống George W.Bush

Ngay từ lúc 13h ngày 17/11, các nhân viên và một số quan chức đại diện cho phía Việt Nam và Mỹ cùng hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại Phủ Chủ tịch chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Mỹ. Ai cũng cố chen vai thích cánh để chọn cho được góc máy đẹp. Hai phóng viên chuyên trách của Tổng thống Bush loay hoay đặt máy ảnh tự động đối diện lễ đài để ghi lại hình ảnh lễ đón. Nhưng sau khi được các cán bộ Việt Nam cho biết vị trí đặt máy sẽ chỉ chụp được... lưng đội tiêu binh sẽ đứng chắn ở trước vị trí đó, không còn cách nào khác, các phóng viên này vội vàng chạy đi tìm chỗ đặt máy khác.

Đúng 14h20, đoàn xe phái đoàn cấp cao Mỹ tiến vào cổng Phủ Chủ tịch. Sau đoàn xe dẫn đường và mô tô hộ tống của Việt Nam là hai chiếc Cadillac One ba khoang đen bóng giống hệt nhau kể cả biển số. Chỉ khi cánh cửa một chiếc xe mở ra người ta mới biết Tổng thống Mỹ và phu nhân ở trên đó.

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Bush dẫn đầu hai đoàn vào hội đàm, các phóng viên nhanh chóng di chuyển sang Văn phòng Chính phủ để chuẩn bị cho cuộc hội kiến của Tổng thống Bush với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do chỉ có các phóng viên có thẻ sự kiện mới được chụp ảnh và ghi hình trong 5 phút tại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Chính phủ nên một số người không có thẻ phải chờ bên ngoài. Trong thời gian này các phóng viên được dịp chụp ảnh các nhân viên an ninh Mỹ và... hai chiếc Cadillac One. Khi thời gian hội đàm sắp kết thúc hai chiếc Cadillac One nổ máy sẵn sàng, một chiếc chờ ở cửa chính và một chiếc chờ ở cửa sau Phủ Chủ tịch.

Trong khi các phóng viên có thẻ đã chuẩn bị máy móc sẵn sàng cho cuộc gặp tại Văn phòng Chính phủ thì các phóng viên không có thẻ phải chờ bên ngoài. Nhưng không ngờ đây lại là những người may mắn. Cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc, ông Bush và phái đoàn Mỹ bất ngờ đi bộ sang Văn phòng Chính phủ mà không đi xe như dự kiến. Các phóng viên này giờ lại trở thành người gặp may khi có thể tiếp cận ông Bush. Nhà báo Giản Thanh Sơn của Báo Công an TP.HCM là một trong số đó khi ông ghi lại được một số bức hình Tổng thống Bush ở vị trí mà phóng viên ảnh nào cũng phải mơ ước. Nhà báo Giản Thanh Sơn cho biết ông đã có kinh nghiệm từ lần chụp ảnh Tổng thống Bill Clinton sang thăm Việt Nam nên đã dự đoán trước được điều này.

Khi nhìn thấy các nhân viên của Phủ chủ tịch đang đứng từ xa ngắm mình, Tổng thống Bush bất ngờ vẫy tay chào và mời các nhân viên lại chụp ảnh. Tổng thống Mỹ tỏ ra khá vui vẻ, niềm nở bắt tay từng người.
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30