Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chào Mừng Bạn Ghé Thăm

easy statistics
http://matcuoi.com http://matcuoi.com http://matcuoi.com

SỐ NGƯỜI ĐANG TRUY CẬP ””width= GỬI TIN NHẮN CHO TUẤN ANH chu se hien thi khi ko co hinh

Sticky post

Cha Xứ Khiết Tâm Và Chuyến Hành Trình Mục Vụ Di Dân Miền Trung

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh và được thông báo “thời tiết bên ngoài máy bay là 130C” ai ai cũng nhốn nháo chuẩn bị “đối phó” với nhiệt độ thay đổi “đột ngột” khi ở Sài Gòn là 330C nào là áo ấm, mũ len, găng tay…Bước xuống máy bay, cơ thể được thấm dần dần và cảm thấy se lạnh với những giọt mưa xuân nơi vùng đất miền trung đầy khắc nghiệt. Chúng tôi, một “phái đoàn” từ Giáo xứ Khiết Tâm, Quận Thủ Đức, Sài Gòn bao gồm Cha xứ Giuse Phan Ngọc Trợ, Thầy Giuse Phạm Công Minh (ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn), Bác Giuse Tống Ngọc Văn (Chủ tịch HĐMVGX), Bác Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Caritat giáo xứ) và tôi Duy Ân Quân Tuấn Anh (“hướng dẫn viên”) nhân dịp đầu xuân năm mới đi thăm mục vụ di dân ở Miền Trung gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đây là chuyến đi thăm mục vụ di dân lần thứ hai của Cha xứ Giuse đến với anh chị em di dân đang học tập, làm việc và sinh hoạt tại Giáo xứ Khiết Tâm.

Read more...

Sticky post

Khai mạc tuần lễ Quốc tế Di dân tại Giáo xứ Trung Chánh

Chiều ngày 08/01/2012 các nhóm di dân của gần 30 giáo xứ trong giáo phận đã về tham dự ngày lễ khai mạc Tuần lễ Di dân tại Giáo xứ Trung Chánh, huyện Hoc Môn, Tp.HCM. Với những giáo xứ “kỳ cựu” về tổ chức cũng như chăm sóc mục vụ cho anh chị em di dân như Khiết Tâm, Phao Lô, Bình Thuận, Xuân Hiệp, Tam Hà, Tam Hải…thì năm nay lại có thêm những “gương mặt” mới tham dự chương trình dành cho những anh chị em di dân như Trung Chánh, Bến Cát, Chợ Cầu, Tân Mỹ, Bà Điểm, Tân Quy… Chương trình khai mạc tuần lễ di dân của Giáo phận Tp.HCM với chủ đề “Di dân – Chứng nhân Tin Mừng tình yêu và sự sống”.

Read more...

Sticky post

Thơ

NOEL

Giáo hội tưng bừng đón NOEL
Giêsu sinh hạ chốn đơn hèn
Hòa với Thiên Cung tôn Danh Thánh
Hợp cùng Dương Thế hát ca khen
Ba Vua hớn hở tìm sao sáng
Mục Đồng hoan hỷ khắp đêm đen
Giá lạnh đêm đông thương Con Chúa
Giáng Sinh xuống thế quá nhục hèn


Quân Tuấn Anh

Sticky post

Chút tâm tình gởi đến Quý Sơ nhân dịp mừng 50 năm Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện tại Việt Nam

Từ những mùa nắng nóng cho đến những đêm mưa dài, tôi chưa thấy các Sơ nghĩ lên lớp ngày nào cả (Tất nhiên là ngày Chúa Nhật đó nhé), nhiều lúc tôi thấy các Sơ mà cảm động biết bao, cùng chở nhau đi trên một chiếc Honda thời “tám hai” mà vẫn băng băng từng đoạn đường dù trời mưa hay là nắng để đến với lớp.

Read more...

Sticky post

Thơ

ĐƯỜNG ĐÈO – ĐƯỜNG ĐỜI

Leo đèo mới biết đèo cao
Quanh co lắm khúc với bao gập ghềnh
Bên sườn dốc núi chênh vênh
Dưới kia vực thẳm mông mênh hiểm nghèo
Biết thế ta vẫn cứ leo
Cho dù thử thách vẫn trèo băng ngang
Dẫu rằng đường sá nguy nan
Núi cao hiểm hóc ngập tràn đường đi
Quyết chí ta chẳng lo gì
Chinh phục xa lộ sơ chi núi đồi…

Cuộc đời ta vẫn cứ trôi
Dòng đời xuôi ngược ôi thôi ngoằn ngèo
Đường đời khác mấy đường đèo
Dù lên hay xuống vẫn theo đến cùng
Làm gì để vẫn ung dung?!
Hiên ngang từng bước chung đường ta đi
Phải chăng có Chúa theo thì
Đời ta vui sướng há chi con đường
Là đường Sự thật – Yêu thương
Chúa đang mời gọi ta cùng bước theo!!!


Quân Tuấn Anh

Sticky post

Thơ:

Không Gặp Nhau

Nếu không gặp nhau ta vẫn vui
Nghiêng nghiêng với bóng chỉ có tui
Sánh bước kề vai cùng cuộc sống
Trời cao đất rộng tiến không lùi

Nếu không gặp nhau ta vẫn thương
Cuộc đời là bể rộng tha hương
Cùng với trăng sao và mây núi
Một chút tình thương ta vẫn thương

Nếu không gặp nhau ta vẫn chơi
Luôn luôn vui vẽ để yêu đời
Cuộc sống ôi chao! Thật sung sướng
Dẫu có khổ sầu chơi cứ chơi

Nếu không gặp nhau ta vẫn cười
Bi hài lắm lúc cũng xinh tươi
Dẫu rằng không gặp nhau đi nữa
Một mình ta vui ta vẫn cười

Nếu không gặp nhau ta vẫn chào
Giữa phố đông người vẫn xôn xao
Lời nói trời ban ôi thích thế
Gắng sức xây đời ta đưa trao

Nếu không gặp nhau ta vẫn say
Cho đời thêm ‘mặn’ lẫn cuồng quay
Để nó cuốn đi muôn sầu não
Giữa bao vui sướng thế gian này

Nếu không gặp nhau ta vẫn đi
Núi cao biển rộng khó khăn chi
Tung cánh trời cao bay muôn lối
Phong ba bão táp chẳng sợ gì…


Hạt Lệ Sầu


Sticky post

Thơ:

Một Vần Thơ…
Về…
Mưa…!

[/align]
Chiều buồn nắng chiếu nhạt phai
Mây mờ che lối khắp hai “bán cầu”
Êm đềm như hạt mưa ngâu
Mưa rơi tựa cảnh ai sầu trong tim…
Nhiều khi gió cũng lặng im
Nhường hơi thở nhẹ cuốn chìm trong mơ
Lặng thầm suy nghĩ ngẫn ngơ
Bên hai hàng lệ thẩn thơ “xuôi dòng”
Ngoài trời mưa vẫn thong dong
Đua chen với một “bóng hồng” “đang mưa”
Mặc cho ai đó không ưa
Mặc cho ai đó khi chưa sẵn sàng
Ôi trời…! trời hiểu cho chăng
Trời mưa con phải hiểu rằng do đâu?!
[/COLOR]

Hạt Lệ Sầu
[/ALIGN]



[/SIZE]

Sticky post

THƠ : Tiếng Kêu Trong Sa Mạc


TIẾNG KẾU TRONG SA MẠC

Sa mạc vắng
thênh thang và rộng lớn
Có tiếng kêu
rao giảng Đấng Tiền Hô
Người đi trước
dọn đường Chúa Ky-tô
Sống đơn sơ
khiêm nhường tôi tớ mọn
Hãy ăn năn hãm mình
và chờ đón
Hãy sửa lối cho thẳng
để người đi
Mọi núi đồi lồi lõm
phải phẳng lỳ
Để đón nhận
ơn Hồng ân Cứu độ
Có tiếng kêu
giữa dòng đời hoen ố
Gọi mọi người
thống hối và ăn năn
Cùng phép rửa
Thanh tẩy tại Gio-đan
Để thánh hóa
trở thành con người mới
Có tiếng kêu
Gọi mời và chờ đợi
Chiên Thiên Chúa
Đấng xóa tội trần gian
Có tiếng kêu
uy lực của Gio an
Là tiếng kêu
dọn đường cho Chúa đến.

(Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6/2010)


Duy Ân Tuấn Anh

Sticky post

THƠ: Chuyến Công Tác Xã Hội Y Tế Tình Thương Tiền Giang 2011

CÔNG TÁC XÃ HỘI
Y TẾ TÌNH THƯƠNG TIỀN GIANG
(04 – 05 / 6 / 2011)

[/align]Chuyến đi y tế tình thương
Gửi bao mơ ước vấn vương cho đời
Lửa hồng nồng cháy người ơi
Việt Nam yêu dấu khắp nơi đón chờ
Lên đường từ sáng tinh mơ
Gò Công, Cai Lậy bên bờ Tiền Giang
Ngày đầu ghé Tự Huệ Quang
Trăm dân Phật tử rộn ràng chờ mong
Các bà rồi cả các ông
Gái trai lớn nhỏ cũng không thiếu gì
Hỏi rằng mong đợi điều chi ?!
Được mong khám bệnh hơn thì thuốc men
Trong lòng các cụ thầm khen
Trên tay có thuốc được chen nhận quà
Người người rộn rã hoan ca
Bốn trăm con bệnh quả là vui thay
Bao nhiêu vất vã một ngày
Đoàn ta vẫn vững hăng say sẵn sàng…
Bình minh ngày mới vừa sang
Xe ta lăn bánh băng ngang Sông Tiền
Nhà nguyện Long Quới thật duyên
Bên phà Ngũ Hiệp hão huyền mộng mơ
Giáo dân từ sáng đã chờ
Đoàn Y Bác sỹ đến giờ mới sang
Qua phà Ngũ Hiệp vội vàng
Để khám chữa bệnh cho làng ta đây
Bắt đầu công việc một ngày
Năm trăm toa thuốc hăng say vui mừng
Như là ngày hội tưng bừng
Vui say phục vụ cho từng bệnh nhân
Mong ngày tái ngộ đến gần
Đoàn ta vui vẻ dấn thân tới cùng…

[/ALIGN]
[/SIZE][/ALIGN]
Duy Ân Tuấn Anh
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29