Skip navigation.

Mạnh mẽ và quyến rũ !

Đã từng đi học nhảy và từng biết cảm giác rất là "mê mẩn" trên sàn. Khi có một partner hợp cạ thì quả k gì tuyệt vời hơn.

Một số đoạn lượm được trên mạng, khá hay ! :smile:





and

Vô đề.

Cuộc sống vẫn trôi, mang theo nó bao nhiêu hình thái, nhẹ nhàng đơn giản mà phức tạp. Hắn bé nhỏ trong cái dòng chảy êm đềm của cuộc sống, có lẽ đây đang là giai đoạn êm đềm đến mệt mỏi, ẩn sau sự êm đềm là một điều gì đó hắn k biết. Đôi khi tự hỏi, mình sẽ làm gì, làm vì mục đích gì, và đến bao giờ, thật không dễ để trả lời câu hỏi đó, mọi việc k quá tệ, cũng k tốt, cứ bình bình làm hắn như bị chèn ép, đôi khi không biết đâu là mình, mọi thứ như phù phiếm, k có gì chắc chắn, k có gì là cơ sở để hắn bám víu.

Liệu có cần đá vào cuộc đời này một cái đau điếng để hắn còn nhận ra các giác quan còn hoạt động, để biết rằng hắn còn biết đau, và cuộc đời rất cứng…

Lan man, và cô độc, …

Viết cho tôi !

Mở một trang web thi thoảng viết đôi dòng cảm xúc, đọc vài câu thơ, vài đoạn văn, và một vài người bạn phương xa... Cuộc sống cần chút gì đó mới mẻ, một luồng gió lạ.

Rất vui làm quen với mọi người !
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30