GỎI ĐU ĐỦ KHÔ BÒ .
Tuesday, September 27, 2011 1:19:01 AM
Món này với bò bía là 2 món khoái khẩu hồi còn đi học của mình đây . Thích ăn gỏi khô bò và bò bía ở bên tiệm sát Chùa Xá Lợi ( bên hông trường Nguyễn Thị Minh Khai ) . Sau này thì đi ăn lung tung với bạn ( nhất là nhỏ Na ) quán lề đường bên hông công viên Lê Văn Tám , nhưng thật sự không đâu ngon bằng quán vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng . Đu đủ sợi thon nhưng giòn, khô bò ( chắc làm gì có bò , gan thôi ) thì cũng ko khác gì mấy chỗ kia , nhưng nước chấm thì ngon đáo để . Ngọt chua vừa miệng , ăn hết gỏi là húp hết nước tương ko chừa lại như ăn ở chỗ khác .
Lần trước ghé nhà chị Việt , chị làm cho ăn đã luôn , nhưng vì nhà chị hết ớt xay mà chị ko nhớ nên đành ăn với ớt tương ăn phở . Chị lại mua được 1 bịch khô bò giống y như loại ăn gỏi đu đủ bên Vn mà lại làm ở Mỹ mới thích .
Về nhà vẫn còn thòm thèm , đi chợ thì ko nhớ mua , nên hôm thứ 7 đi chợ , mua được 1 cái dao bào của Thái bào sợi cho các loại củ . Thấy hay hay nên tha về làm thử . Bào ra ngon nhưng sợi hơi lớn chút , thôi kệ ! đang thèm mà ! xơi láng !
Món này mình làm sau món mực chiên giòn , và cũng là món mà mình chụp sau khi đã thấm hơi men !
Chỉ cần nhiêu đây thôi là sắm tuồng được rồi! quên bỏ thêm đậu phụng. Để cái bịch khô bò để chị em nhà mình có muốn ăn thì mua ( có bịch màu đỏ và hồng nữa nhưng mình mua màu vàng giống chị Việt )
Bày ra dĩa mới mua !
Ta say trời đất cũng quay
Nhưng vẫn còn tỉnh để biết thế nào là bông hoa lè lẹt cho nó " khác khác "
Lần trước ghé nhà chị Việt , chị làm cho ăn đã luôn , nhưng vì nhà chị hết ớt xay mà chị ko nhớ nên đành ăn với ớt tương ăn phở . Chị lại mua được 1 bịch khô bò giống y như loại ăn gỏi đu đủ bên Vn mà lại làm ở Mỹ mới thích .
Về nhà vẫn còn thòm thèm , đi chợ thì ko nhớ mua , nên hôm thứ 7 đi chợ , mua được 1 cái dao bào của Thái bào sợi cho các loại củ . Thấy hay hay nên tha về làm thử . Bào ra ngon nhưng sợi hơi lớn chút , thôi kệ ! đang thèm mà ! xơi láng !
Món này mình làm sau món mực chiên giòn , và cũng là món mà mình chụp sau khi đã thấm hơi men !
Chỉ cần nhiêu đây thôi là sắm tuồng được rồi! quên bỏ thêm đậu phụng. Để cái bịch khô bò để chị em nhà mình có muốn ăn thì mua ( có bịch màu đỏ và hồng nữa nhưng mình mua màu vàng giống chị Việt )
Bày ra dĩa mới mua !
Ta say trời đất cũng quay
Nhưng vẫn còn tỉnh để biết thế nào là bông hoa lè lẹt cho nó " khác khác "














TibinEmtibin # Tuesday, September 27, 2011 12:05:17 PM
Đĩa lượn sóng này nhìn lạ mắt nhỉ.
Mấy bức hình lên thiệt hấp dẫn. Bức thứ 2 từ dưới lên lấy góc chụp rất chi là đẹp và "nghề" rồi đấy.
Thanh Thuanhvaemtt1 # Wednesday, September 28, 2011 1:34:30 AM
Còn gỏi đu đủ tôm thịt là nước mắm chua ngọt nghen chị iuuuu !
Chắc chị tui còn chưa giã bia rụ rùi !
Nó lạ ha chị nhưng khó bày đồ ăn lắm chị , may ra vào tay Chị thì sẽ có cách !
Cảm ơn Chị , em càng chụp đẹp thì Anh càng chờ ăn " dài mỏ " ra
Tin Tinmhrieger # Monday, January 23, 2012 2:37:23 PM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Friday, September 28, 2012 2:45:55 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, September 28, 2012 3:05:29 AM
Originally posted by ngnkm1510:
Ừ cưng ! chị mua ở chợ Vn ! Ráng tìm nữa coi sao nha ... !Tuyet Maitrantuyetmai76 # Friday, September 28, 2012 12:32:41 PM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, September 28, 2012 6:17:36 PM
Originally posted by trantuyetmai76:
Để em mua về làm lại cho mới rồi hú chị ùm nghen !
Tuyet Maitrantuyetmai76 # Friday, September 28, 2012 7:44:14 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
ok 8
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, September 29, 2012 1:29:17 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, September 29, 2012 1:33:17 AM
Originally posted by ngnkm1510:
hú hú ! có chưa Ngân ???HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Saturday, September 29, 2012 3:56:15 AM
Originally posted by anhvaemtt1:
tuần em đi lên chợ Á chắc 1 lần (có tuần đi, tuần nghỉ) chị ơi. bị chợ xa mà em thì không dám đi đường inter state một mình.
Thanh Thuanhvaemtt1 # Sunday, September 30, 2012 1:02:44 AM
Originally posted by ngnkm1510: