BÁNH KHOAI MÌ NƯỚNG
Thursday, January 5, 2012 12:46:17 PM
Ngày hôm qua bên ngoài trời lạnh nhưng có nắng lên . Trùm áo ra ngoài sau nhà hít thở cho có tí không khí tự nhiên vào người , chứ cứ ở trong nhà hít máy sưởi riết mà cái mũi khô queo cứ chực chờ chảy máu. Lạnh mà có nắng công nhận cũng ấm áp đôi chút . Thơ thẩn 1 chút tự dưng sực nhớ đến gói khoai mì bào thất lạc đã lâu trong freezer tìm thấy hôm kia , ngay lập tức xẹt vào nhà cầm lên ngó ngó nghía nghía và suy nghĩ giây lát và cuối cùng cho ra đời món này .
Món này mình làm ko có công thức vì mình thấy nó dể làm và có thể canh bằng mắt . Khoai mì mình vắt bớt nước , mình cho đường - chút muối - sữa đặc - nước cốt dừa - chút xíu vani vào , quậy cho hỗn hợp hơi sệt sệt lỏng nhẹ rồi sau đó quăng vào lò thôi ! vì bánh mỏng nên để độ chừng 350 khỏang 1 tiếng hơn , rồi sau đó chuyển sang broil cho nó vàng mặt là đem ra để nguội ùm . Mình cũng thích ăn khoai mì có đậu xanh , nhưng ăn bánh khoai mì không thì nó thơm mùi khoai mì và nước dừa nhiều hơn ! thích hơn !
Khi thành phẩm đã có thể cắt ra từng miếng mình lại nổi hứng bất tử với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu . Nhào đến cái bàn kê góc nhà , rinh đồ lỉnh kỉnh xuống và khệ nệ bê ra sau nhà ... chụp hình cho nó sáng
. Bê được ra sau đứng thở phì phò tay chân run rẩy vì thằng bàn này nhìn nhỏ mà hơi bị nặng . Lại chạy vào cắt bánh bỏ lên dĩa rồi bê ra sau nhà , lạng qua bên hông nhà cắt mấy nụ hoa còn sót lại trang trí lên dĩa , xong lại chạy vào nhà lấy máy chụp , nữa chừng sực nhớ cái dĩa bánh để trên bàn sau nhà lại dze trở lại mang theo , sợ mèo nó xuất hiện bất tử . Tay bê bánh tay cầm máy hứng khởi đi ra lại sau nhà . Vui vẻ chuẩn bị chụp thì mới phát hiện ko có cái khăn trải bàn .
Khi bỏ dĩa bánh và ly trà lên bàn , thật sự mình thấy nó đẹp quá ! dễ thương và đơn giản quá ! Nhưng mình đã cố gắng lắm vẫn ko biết phải chụp làm sao để những góc đẹp mình thấy xuất hiện trong hình . Và cuối cùng vẫn không tài nào làm được . Thôi đành chấp nhận với hết khả năng mà mình đã thật cố gắng .
Nhà mình coi xong đừng cười em , chụp có vậy mà nói cho dài dòng lê thê nha ! Bị em bẩm sinh nói nhiều và hơi bị nhảm nhí !
Mấy tấm này ko tệ !
Tới đây thì có lẽ mình đã nghĩ ra tại sao mình thấy đẹp mà chụp lên ko thấy đẹp rồi . Cái bàn trắng trẻo , bánh lại có vẻ xinh , nhưng phải để background cũng trơn và xinh xinh , còn cái tường cũ kỹ nó làm cho cái bàn ko hợp . Chắc vậy rồi hay sao ấy !
Tấm này còn vui hơn , dây nhợ chằng chịt vậy mà mắt mình lé cứ vậy mà chụp ! kakaka !

Món này mình làm ko có công thức vì mình thấy nó dể làm và có thể canh bằng mắt . Khoai mì mình vắt bớt nước , mình cho đường - chút muối - sữa đặc - nước cốt dừa - chút xíu vani vào , quậy cho hỗn hợp hơi sệt sệt lỏng nhẹ rồi sau đó quăng vào lò thôi ! vì bánh mỏng nên để độ chừng 350 khỏang 1 tiếng hơn , rồi sau đó chuyển sang broil cho nó vàng mặt là đem ra để nguội ùm . Mình cũng thích ăn khoai mì có đậu xanh , nhưng ăn bánh khoai mì không thì nó thơm mùi khoai mì và nước dừa nhiều hơn ! thích hơn !
Khi thành phẩm đã có thể cắt ra từng miếng mình lại nổi hứng bất tử với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu . Nhào đến cái bàn kê góc nhà , rinh đồ lỉnh kỉnh xuống và khệ nệ bê ra sau nhà ... chụp hình cho nó sáng
. Bê được ra sau đứng thở phì phò tay chân run rẩy vì thằng bàn này nhìn nhỏ mà hơi bị nặng . Lại chạy vào cắt bánh bỏ lên dĩa rồi bê ra sau nhà , lạng qua bên hông nhà cắt mấy nụ hoa còn sót lại trang trí lên dĩa , xong lại chạy vào nhà lấy máy chụp , nữa chừng sực nhớ cái dĩa bánh để trên bàn sau nhà lại dze trở lại mang theo , sợ mèo nó xuất hiện bất tử . Tay bê bánh tay cầm máy hứng khởi đi ra lại sau nhà . Vui vẻ chuẩn bị chụp thì mới phát hiện ko có cái khăn trải bàn .
Khi bỏ dĩa bánh và ly trà lên bàn , thật sự mình thấy nó đẹp quá ! dễ thương và đơn giản quá ! Nhưng mình đã cố gắng lắm vẫn ko biết phải chụp làm sao để những góc đẹp mình thấy xuất hiện trong hình . Và cuối cùng vẫn không tài nào làm được . Thôi đành chấp nhận với hết khả năng mà mình đã thật cố gắng .
Nhà mình coi xong đừng cười em , chụp có vậy mà nói cho dài dòng lê thê nha ! Bị em bẩm sinh nói nhiều và hơi bị nhảm nhí !
Mấy tấm này ko tệ !
Tới đây thì có lẽ mình đã nghĩ ra tại sao mình thấy đẹp mà chụp lên ko thấy đẹp rồi . Cái bàn trắng trẻo , bánh lại có vẻ xinh , nhưng phải để background cũng trơn và xinh xinh , còn cái tường cũ kỹ nó làm cho cái bàn ko hợp . Chắc vậy rồi hay sao ấy !
Tấm này còn vui hơn , dây nhợ chằng chịt vậy mà mắt mình lé cứ vậy mà chụp ! kakaka !















TibinEmtibin # Thursday, January 5, 2012 1:18:33 PM
Khoai mỳ nhìn cũng "ăn ảnh" hihi.
nhoVN # Thursday, January 5, 2012 4:36:56 PM
Mấy tấm hình này nhìn lạ nghen! tui đang tưởng tựơng cảnh Thu lăn xăn rinh "đồ nghề" ra "diễn"
BảoGiangkyucvun # Thursday, January 5, 2012 6:36:52 PM
Sophiasophiachan # Thursday, January 5, 2012 11:12:49 PM
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Friday, January 6, 2012 3:13:39 AM
bê'p nhà H&Palain6980 # Friday, January 6, 2012 7:57:13 AM
bâu tui chay truoc
con miê'ng nào khg gui qua tui an di
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, January 6, 2012 10:58:46 AM
Hình chụp đẹp lắm đó Thu
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 11:42:21 AM
Originally posted by lamcam1:
A ! Chị ghé nhà !
Việc nhà làm hết rồi mà chẳng còn gì làm nên ngứa ngáy tay chân !
Have a nice weekend nghen chị !
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 11:45:56 AM
Originally posted by Emtibin:
hí hí ! Chị thấy gì đây hông Chị !Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 11:53:50 AM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Em tui nói chiện thương dzị , ko chiều là có lỗi với em lắm à nha !
Nhưng cũng phải thú thiệt với em , chị mà ko trải khăn thì coi như nhìn xuyên thấu như chụp X-ray vậy ,
Chị thích bàn em có và bàn nhà Mẹ anh em Tibin í , ko đẹp mà lại đẹp thật . Chụp mấy món dân dã thì đẹp đến đấm ngực chứ chẳng chơi ha em ! Chắc chị cũng phải đi tìm 1 cái bàn gỗ quá !
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 12:00:02 PM
Originally posted by nhoVN:
Món này ngon ha Bông tui ! chụp hình vậy thôi chứ xong là đem vô lạng cho nó mỏng nữa rồi nướng cho giòn giòn Thu mới thích ăn . Đôi lúc Thu thấy mình ăn uống cũng dzị lắm !
Cười gì mà cười !
(
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 12:01:15 PM
Originally posted by kyucvun:
Cảm ơn chị của em !
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 12:03:50 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Haha ! Em cũng biết tên chị rùi hả cưng !
Chóng mặt hả ! lại đây chị cho xức cho miếng dầu là tỉnh hà !
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 12:06:02 PM
Originally posted by alain6980:
Hỏng sao bầu cưng ! Tui có lấy sơn quẹt xuống đít dĩa làm dấu rồi , 2 chữ TT đàng hoàng , bà mà lấy dìa là tui kiện đó nghen !Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 6, 2012 12:17:06 PM
Sophiasophiachan # Friday, January 6, 2012 1:18:13 PM
E cho số 1800.... là đường dây nóng thôi. E phải cho thêm số cầm tay của chị nữa để có chuyện gì gấp thì liên hệ hé...0 chín 0- 0 chín-0 tái- 0 sống- 000 có...
bê'p nhà H&Palain6980 # Friday, January 6, 2012 1:29:23 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
dô dô nhâu dêê
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 7, 2012 12:57:29 AM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Originally posted by Mattronxoe0204:
Sao em cứ làm khó chị hoài vậy cưng ! Em biết là tên Mẹ Ngọc Nữ sống trong lòng công chúng mà em còn muốn chị bị công chúng " sên chị như sên tắc " sao ?
Ăn Trân Châu Hoa à ! được đó nghen , nhưng phải cho thêm dĩa cá nữa nghen !
Giờ đi " làm điếu thuốc " mới si nghĩ được !
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 7, 2012 1:09:46 AM
Originally posted by sophiachan:
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 7, 2012 6:25:47 AM
VÌ LÝ DO KỶ THUẬT TRONG NHÀ , NÊN CHƯƠNG TRÌNH TẤU HÀI CỦA BAN TÙNG LÂM ĐẾN ĐÂY XIN CHẤM DỨT ! XIN BÀ CON CÔ BÁC THƯƠNG TÌNH BỎ QUA VÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHỮNG SHOW SẮP TỚI VỚI SỰ DÀN DỰNG VÔ CÙNG HOÀNH TRÁNG - ÂM THANH ÁNH SÁNG HIỆN ĐẠI CÙNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC NGƯỜI ĐẸP NỔI TIẾNG TRONG LÀNG O OOOOO.
MỘT LẦN NỮA XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI VÀ XIN CHÀO TẠM BIỆT
HẸN GẶP LẠI !
BảoGiangkyucvun # Sunday, January 8, 2012 2:42:32 AM
Originally posted by anhvaemtt1:
Thanh Thuanhvaemtt1 # Sunday, January 8, 2012 3:19:52 AM
Sophiasophiachan # Sunday, January 8, 2012 12:56:45 PM
bê'p nhà H&Palain6980 # Sunday, January 8, 2012 2:40:29 PM
Originally posted by sophiachan:
coi bô sum tu nha, bâu lo'p dép ngoi cho show
nhoVN # Sunday, January 8, 2012 8:35:35 PM
Originally posted by sophiachan:
haha cái dzụ này được nè 9-B ơi!! đẹp hay hỏng đẹp gì em 7-C cũng có mặt
Thanh Thuanhvaemtt1 # Sunday, January 8, 2012 11:39:53 PM
Originally posted by nhoVN:
Bộ hỏng sợ 5-C nữa rồi hả !Thanh Thuanhvaemtt1 # Sunday, January 8, 2012 11:45:19 PM
Originally posted by sophiachan:
Vậy ể em chuẩn bị nghen ! còn lại chị lo hết !
Sophiasophiachan # Monday, January 9, 2012 12:37:32 AM
Yếu vi thiên hạ kì..
Trót sinh ra thời phải có cái chi chi.". mà lị....
Ủa, cái gì vậy nè.... lộn chuồng rồi... so rì, so rì.. cái này là của show khác... giờ chạy đi làm sô đó cái đã...
Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, January 9, 2012 1:50:16 AM
elenaelenaaa # Monday, January 9, 2012 2:44:56 AM
nhoVN # Monday, January 9, 2012 3:05:45 AM
Originally posted by anhvaemtt1:
7C hơn 5C tới 2C nên hỏng sợ
Sophiasophiachan # Monday, January 9, 2012 3:44:11 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, January 9, 2012 4:13:26 AM
Originally posted by sophiachan:
Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, January 9, 2012 4:16:42 AM
Originally posted by elenaaa:
Hí hí ! Chị sợ lạnh kìa !
Bên em mùa đông có ngày lạnh teo và gió , có ngày lại lạnh teo và nắng , và cũng có ngày ấm áp như mùa thu vậy đó chị !
Nhưng em nói lạnh teo vậy chứ so với miền lạnh thì người ta cho là mát hay hơi lạnh thôi !
BảoGiangkyucvun # Monday, January 9, 2012 4:22:47 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
Dậy đi em chị cho trái chuối ăn vô là hết đuối..!Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, January 9, 2012 6:30:43 PM
Originally posted by kyucvun:
elenaelenaaa # Monday, January 9, 2012 6:49:27 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Tuesday, July 17, 2012 9:28:59 PM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Wednesday, July 18, 2012 2:54:24 AM
Originally posted by diephuynh4259:
kà kà ! Sao hôm nay lại đi lạc vào bài cũ dzợ cưng !
Tiff biết ko , sau khi nướng bánh chín thì chuyển qua chế độ Broil ( lửa trên ) và nhớ ngồi canh nghen ! Khi thấy mặt bánh vàng như ý thì lấy ra . Chỉ vậy thôi bạn mình ơiiii !
Tiffany Hdiephuynh4259 # Wednesday, July 18, 2012 6:07:55 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Wednesday, July 18, 2012 11:30:11 AM
chà chà ! sao dạo này người ta viết tiếng việt giỏiiiii dữ ta !
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM