BÚN RIÊU



Hồi ở nhà thấy Mẹ nấu món này thì mua cua đồng về giã nát rồi lọc lấy thịt , nồi nước BR nấu xong nhìn ngon và thơm lắm ! Mình sang đây nấu ăn cho đỡ thèm thôi chứ không thấy ngon gì hết . Năm 2007 Mẹ sang thăm và Mẹ dạy cho mình nhiều món trong đó có dạy nấu món này và sau này mình đã được nhà chồng và người quen hay nhờ nấu ! bigsmile

Món này Anh Thanh nhà mình cũng thích ăn lắm ! Món này nấu cũng đơn giản chứ cũng không có gì cầu kỳ hết . Mình dùng riêu cua trong lon và thấy ngon hơn riêu trong hũ . Nhớ hồi trước có mua thử riêu cua tươi của Vn nhập qua , nhưng khi xả đá xong nhìn thấy đen đen ớn quá nên bỏ luôn không dám ăn ! p

Dùng xương heo hầm lấy nước cho ngọt . Tôm khô ngâm mềm giã dập hơi nát cho vào nước xương hầm .

Lúc này thì lặt rau và rửa rau ( giá và rau thơm đặt biệt phải có rau Kinh Giới vì BR có rau kinh giới ăn mới thơm như Bún Mắm cần có rau đắng vậy , chưa kể là Mắm Tôm nữa ) Luộc Bún .

Khi nào xương ra chất ngọt thì vớt bỏ ra ngoài và nêm gia vị cho vừa miệng ( riêu cua cũng có gia vị nên khi vào nồi nước thì đậm đà là vừa ) .

Riêu mình chọn vừa riêu Tôm và Riêu Cua luôn ngon , cho ra tô và đập trứng vào + chút tiêu



Dùng đũa khuấy thật nhẹ 1 chiều cho riêu và trứng hòa quyện vào nhau , sau đó san 1 nữa riêu cho vào 1 cái tô rồ bỏ vào microwave nhấn vài phút cho riêu chín và đông lại .



Riêu còn lại chỉnh nước lèo cho sôi nhẹ rồi đổ riêu vào nồi , cỡ chừng vài phút riêu sẽ nổi lên và dùng cái giá đưa nhẹ xuống đáy nồi , đẩy thật nhẹ cho riêu còn dính lại ( nếu có ) nổi lên . Cho cà chua + huyết + đậu hủ vào nồi . Mình thích ăn đậu hủ thật mỏng nên cắt ra chiên lại thả vào vì khi thấm nước lèo miếng đậu hủ đậm đà ăn rất ngon chứ ko lạt như khi có ruột trắng nhiều . Huyết mình cũng dùng huết tươi luộc lên ăn mềm hơn . Cà chua cắt múi cam . Chả Huế cắt miếng . Không dám bỏ nhân nhiều vì sợ nhà mình lại mắng cho lol



Vậy là coi như xong nha ! Bày ra tô thôi !









Mời cả nhà mình ăn ngắm nghen ! Giá như ăn thiệt được thì vui biết mấy ! flirt


NẮNG XANH NGHIÊNG BÓNG GÀ NẤU ĐẬU !

Comments

nhoVN Saturday, January 14, 2012 8:25:21 PM

Tui mở hàng trước, đọc bài sau, không thôi có người xí trước bigsmile

nhoVN Saturday, January 14, 2012 8:31:20 PM

Mèn ui, tui ngồi tui ngắm cái tô bún riêu của Thu mà nước miếng tui nó nhễu toong toong, sau mà nhìn ngon mắt quá không biết, hình chụp lên tay dữ dội luôn, nhìn là tui muốn rinh tô bún tui ăn rồi up

Bún riêu, món khóai khẩu của tui, ngày ba bữa ăn thay cơm luôn tui cũng chịu bigsmile

nhoVN Saturday, January 14, 2012 8:35:12 PM

Tui nấu khác Thu chút xíu là riêu tui múc từng muỗng cho vào nồi nước lèo luôn, cho riêu vô MW nhìn riêu chắc và dẻ hơn hén!

TibinEmtibin Saturday, January 14, 2012 8:46:43 PM

Nhìn tô bún riêu chất lượng quá.
Chị cũng nấu bằng riêu hộp đấy. Ở đây có cả riêu cua, riêu tôm nhưng chỉ có riêu tôm ăn được, riêu cua mà của Thái thì phải bỏ vì mùi khó chịu lắm

parkhere Saturday, January 14, 2012 10:48:24 PM

Cho chị 1 tô nhưng xin em đùng bỏ mắm tôm vô nghe em. Khg biết taị sao chị chỉ ăn được mắm khi đã nấu chín thôi em ơi. Bỏ vào như vầy là đúng gu của người bắc hay là của nhiều người VN, nhưng em ui chị ăn dzậy khg được. Cái này chắc là lai căng rồi em ui. Chị rât thích ăn BR và nấu giống như nhà em nhoVN chứ chị khg bỏ riêu vô microwave trước em à. Em nấu sao kiểu cách và đầy đủ quá, chị nấu phần lớn thiếu huyết, thiếu chả Huế nhưng chị dùng mọc heo hay gà và riêu như em tả. Có lúc chị bỏ đậu chiên có lúc khg, nhưng sao chị nhớ hồi ở SG họ đâu bỏ đậu chiên vào BR đâu em?

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 14, 2012 11:57:34 PM

Originally posted by nhoVN:

Tui mở hàng trước, đọc bài sau, không thôi có người xí trước bigsmile

Originally posted by nhoVN:

Mèn ui, tui ngồi tui ngắm cái tô bún riêu của Thu mà nước miếng tui nó nhễu toong toong, sau mà nhìn ngon mắt quá không biết, hình chụp lên tay dữ dội luôn, nhìn là tui muốn rinh tô bún tui ăn rồi up

Bún riêu, món khóai khẩu của tui, ngày ba bữa ăn thay cơm luôn tui cũng chịu bigsmile

He he ! Chiến này chị 9 với em 4 chậm chưn hơn 7 rùi ! bigsmile Trùi ! Có cần khoái ăn đến vậy không ! smile . Biết sao hôn 7 , 8 cũng thích món này nhưng thích Canh Bún hơn ! Canh Bún ăn với rau muống luộc và rau Nhút ngon nhức nhối luôn á ! up Nhớ món đó hông 7 ? flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 12:03:54 AM

Originally posted by nhoVN:

Tui nấu khác Thu chút xíu là riêu tui múc từng muỗng cho vào nồi nước lèo luôn, cho riêu vô MW nhìn riêu chắc và dẻ hơn hén!



Cũng không hẳn vậy đâu 7 , cũng hơi mềm nhưng ko dễ nát như khi bỏ thẳng vào nồi . Mình thấy bên này đa phần nấu có bỏ thịt xay viên tròn như meatball vào nữa nhưng 8 có cái bịnh là khi nấu cứ nhớ về quá khứ và Mẹ ! knockout

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 12:06:24 AM

Originally posted by Emtibin:

Nhìn tô bún riêu chất lượng quá.
Chị cũng nấu bằng riêu hộp đấy. Ở đây có cả riêu cua, riêu tôm nhưng chỉ có riêu tôm ăn được, riêu cua mà của Thái thì phải bỏ vì mùi khó chịu lắm

Cảm ơn Chị ! flirt . Chị thử mua cái hộp riêu cua giống em ăn thử xem sao Chị ! Em ăn thấy thơm lắm Chị ! smile

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 12:10:01 AM

Originally posted by Mattronxoe0204:

Cai mon nay la mon ruot of e ne chi oi, buon ngu lam roi nhung phai doc bai cua chi vi qua thèm



Hồi đó chị mê món này bên đường Nguyễn Đình Chiểu gần chợ Vườn Chuối đó em , ngon lắm ! Món này có thêm rau muống chẻ + chuối bào là hết ngủ ha cưng !lol lol flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 12:19:44 AM

Originally posted by parkhere:

Cho chị 1 tô nhưng xin em đùng bỏ mắm tôm vô nghe em. Khg biết taị sao chị chỉ ăn được mắm khi đã nấu chín thôi em ơi. Bỏ vào như vầy là đúng gu của người bắc hay là của nhiều người VN, nhưng em ui chị ăn dzậy khg được. Cái này chắc là lai căng rồi em ui. Chị rât thích ăn BR và nấu giống như nhà em nhoVN chứ chị khg bỏ riêu vô microwave trước em à. Em nấu sao kiểu cách và đầy đủ quá, chị nấu phần lớn thiếu huyết, thiếu chả Huế nhưng chị dùng mọc heo hay gà và riêu như em tả. Có lúc chị bỏ đậu chiên có lúc khg, nhưng sao chị nhớ hồi ở SG họ đâu bỏ đậu chiên vào BR đâu em?



Dạ có đó chị ! Em ăn Bún Riêu lúc nào cũng có đậu hủ hết , nhưng có chỗ họ bán có kèm thêm Ốc bươu nữa chị , gọi là Bún Riêu Ốc . Ăn ngon lắm chị !

Chị nấu giống má chồng em và có khi cho cả meatball thêm nữa chị ! Em nấu thường như Mẹ em dạy và em luôn nấu bằng tất cả những gì có thể để có những món ăn như em đã từng được ăn . Đôi lúc nấu xong mệt lắm chị ơi ! Nhưng bù lại được ăn như ý nên cũng ...! hì hì ! bigsmile

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, January 15, 2012 5:18:17 AM

thôi roi bâu lang le~xa'ch dép di ra khoi nhà bà ... irked cry . hinh bà chup da bat dâu dep do' bà ,nhin vào tô bun riêu mà thèm thuông muô'n hu'p sach ca tô lol bigsmile

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:33:51 AM

Originally posted by alain6980:

muô'n hu'p sach ca tô lol bigsmile


4TT! hồi trưa chị cũng tính nói y chang em vậy đó 4, gõ xong rồi mà nghĩ nghĩ sao làm yểu điệu thục nữ sửa lại là "muốn rinh tô bún tui ăn" lol

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:38:39 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Cũng không hẳn vậy đâu 7 , cũng hơi mềm nhưng ko dễ nát như khi bỏ thẳng vào nồi . Mình thấy bên này đa phần nấu có bỏ thịt xay viên tròn như meatball vào nữa nhưng 8 có cái bịnh là khi nấu cứ nhớ về quá khứ và Mẹ ! knockout


Ừ, mỗi nhà mỗi khẩu vị và cách nấu khác nhau, tui thích vào mấy blog nấu ăn là vậy, học được rất nhiều cái hay, hôm nào tui sẽ thử bỏ riêu vô MW nấu ăn thử xem sao. Tui nấu tui không cho thịt vô riêu, chỉ riêu với trứng và ít tôm khô xay nhuyễn thôi, rồi vặn nước lèo sôi, múc từng muỗng riêu cho vào nồi nước lèo.

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:42:06 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

He he ! Chiến này chị 9 với em 4 chậm chưn hơn 7 rùi ! bigsmile

Trùi ! Có cần khoái ăn đến vậy không ! smile . Biết sao hôn 7 , 8 cũng thích món này nhưng thích Canh Bún hơn ! Canh Bún ăn với rau muống luộc và rau Nhút ngon nhức nhối luôn á ! up Nhớ món đó hông 7 ? flirt

Bóc được tem cái cảm giác cũng ngộ ngộ bigsmile Canh Bún món ghiền của tui mà sao hỏng nhớ (sao cái gì tui cũng ghiền ăn hết vậy ta! p). Tui đạo bún bigsmile

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, January 15, 2012 8:57:00 AM

Originally posted by nhoVN:

Tui nấu tui không cho thịt vô riêu, chỉ riêu với trứng và ít tôm khô xay nhuyễn thôi, rồi vặn nước lèo sôi, múc từng muỗng riêu cho vào nồi nước lèo.


em cung nâ'u theo ca'ch cchi 7 nè , vua tiên vua ngon lu'c vua sôi dung khuâ"y nhiêu so cua bi vo~ thôi , khi an mu'c tu tu ra ...ngon phê't yes bigsmile

Originally posted by nhoVN:

Trùi ! Có cần khoái ăn đến vậy không ! . Biết sao hôn 7 , 8 cũng thích món này nhưng thích Canh Bún hơn ! Canh Bún ăn với rau muống luộc và rau Nhút ngon nhức nhối luôn á ! Nhớ món đó hông 7 ?
Bóc được tem cái cảm giác cũng ngộ ngộ
Canh Bún món ghiền của tui mà sao hỏng nhớ (sao cái gì tui cũng ghiền ăn hết vậy ta! ). Tui đạo bún


troi sao nhac canh bu'n nua troi , canh bun & bu'n mam là 4TT tui dao luôn a' yes lol lol lol lol

Sophiasophiachan Sunday, January 15, 2012 12:11:36 PM

canh hôm nay tui bận nguyên ngày chơi tui món guột này hé... ngon chết người luôn đó... 8 ơi... 8 đùng giết 9 chứ.... món này thèm lâu rồi.. mà ở đây ko có riêu cua hay tôm gì hết.. cái xứ gì thấy mà ghét.., nên đành chịu vậy... ghét quá chắc mai tui nấu bún riêu chay quá..
9 nói thiệt là chụp hình đẹp quá trời luôn, sao cô giáo mát tay dữ vậy trời... sao tui ganh tỵ với tài neng dè séc đẹp của tém vậy te???

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:00:02 PM

Originally posted by alain6980:

thôi roi bâu lang le~xa'ch dép di ra khoi nhà bà ... irked cry . hinh bà chup da bat dâu dep do' bà ,nhin vào tô bun riêu mà thèm thuông muô'n hu'p sach ca tô lol bigsmile



Nghe 4 nói mà 8 muốn bay luôn qua " Phờ Răng " nấu cho 4 ăn quá ! bigsmile bigsmile flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:08:01 PM

Originally posted by nhoVN:

Originally posted by alain6980:

muô'n hu'p sach ca tô lol bigsmile


4TT! hồi trưa chị cũng tính nói y chang em vậy đó 4, gõ xong rồi mà nghĩ nghĩ sao làm yểu điệu thục nữ sửa lại là "muốn rinh tô bún tui ăn" lol

MẮc cỡ gì chứ ! Tụi mình chị em trong nhà không mà ! flirt Nhưng yểu điệu thục nữ cũng không có thể hiện sự thèm thuồng kiểu nước miếng nhiễu toong toong lol lol . Đừng quánh 8 tội nghiệp 8 nghen 7 ! lol flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:17:40 PM

Originally posted by nhoVN:

Originally posted by anhvaemtt1:

Cũng không hẳn vậy đâu 7 , cũng hơi mềm nhưng ko dễ nát như khi bỏ thẳng vào nồi . Mình thấy bên này đa phần nấu có bỏ thịt xay viên tròn như meatball vào nữa nhưng 8 có cái bịnh là khi nấu cứ nhớ về quá khứ và Mẹ ! knockout


Ừ, mỗi nhà mỗi khẩu vị và cách nấu khác nhau, tui thích vào mấy blog nấu ăn là vậy, học được rất nhiều cái hay, hôm nào tui sẽ thử bỏ riêu vô MW nấu ăn thử xem sao. Tui nấu tui không cho thịt vô riêu, chỉ riêu với trứng và ít tôm khô xay nhuyễn thôi, rồi vặn nước lèo sôi, múc từng muỗng riêu cho vào nồi nước lèo.

Thì vậy đó 7 , mà 8 cũng biết 8 nấu ăn rất dài dòng nghen , người thân ăn thì thích nhưng khi hỏi cách nấu thì ai cũng lè lưỡi vì sao mà nó cách rách vậy. Món này ám ảnh cái nồi Bún Riêu ngoài tiệm với 1 thau riêu cua và 1 mảng riêu nổi lềnh bềnh trong nồi cộng thêm cái thúng rau sống với rau muống chẻ và bắp chuối bào . Ngất ngây... ! flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:22:55 PM

Originally posted by nhoVN:

Originally posted by anhvaemtt1:

He he ! Chiến này chị 9 với em 4 chậm chưn hơn 7 rùi ! bigsmile

Trùi ! Có cần khoái ăn đến vậy không ! smile . Biết sao hôn 7 , 8 cũng thích món này nhưng thích Canh Bún hơn ! Canh Bún ăn với rau muống luộc và rau Nhút ngon nhức nhối luôn á ! up Nhớ món đó hông 7 ? flirt


Bóc được tem cái cảm giác cũng ngộ ngộ bigsmile
Canh Bún món ghiền của tui mà sao hỏng nhớ (sao cái gì tui cũng ghiền ăn hết vậy ta! p). Tui đạo bún bigsmile

Bữa nào kiếm được rau muống thì 7 làm Bún Riêu và Canh Bún ăn đi 7 . Hai thằng đó dùng 1 nước thôi ha , Chịu khó luộc thêm ít bún cọng to và miếng rau muống là coi như " Quê Hương ngay ở đây rồi " bigsmile bigsmile flirt Nhà có Canh Bún đó 7 , Hôm nảo nào nấu xong Mẹ TinBin nói mùi mắm tôm bay sang tận Filand lol ( chứ ko phải mùi thơm Canh Bún cry )

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:25:51 PM

Originally posted by alain6980:

Originally posted by nhoVN:

Tui nấu tui không cho thịt vô riêu, chỉ riêu với trứng và ít tôm khô xay nhuyễn thôi, rồi vặn nước lèo sôi, múc từng muỗng riêu cho vào nồi nước lèo.


em cung nâ'u theo ca'ch cchi 7 nè , vua tiên vua ngon lu'c vua sôi dung khuâ"y nhiêu so cua bi vo~ thôi , khi an mu'c tu tu ra ...ngon phê't yes bigsmile

Originally posted by nhoVN:

Trùi ! Có cần khoái ăn đến vậy không ! . Biết sao hôn 7 , 8 cũng thích món này nhưng thích Canh Bún hơn ! Canh Bún ăn với rau muống luộc và rau Nhút ngon nhức nhối luôn á ! Nhớ món đó hông 7 ?
Bóc được tem cái cảm giác cũng ngộ ngộ
Canh Bún món ghiền của tui mà sao hỏng nhớ (sao cái gì tui cũng ghiền ăn hết vậy ta! ). Tui đạo bún


troi sao nhac canh bu'n nua troi , canh bun & bu'n mam là 4TT tui dao luôn a' yes lol lol lol lol

Chiến này sanh xong 4 ăn trả thù ha 4 bigsmile , chị 7 và 8 chơi ác làm 4 thèm ghê gướm . Chút ghé nhà chị 7 có món dưa mắm kìa , món đó mới là món giết người của 8 đó cưng ! 8 chuẩn bị đi qua đó học bài nè ! hé hé ! happy

Thanh Thuanhvaemtt1 Sunday, January 15, 2012 3:33:36 PM

Originally posted by sophiachan:

canh hôm nay tui bận nguyên ngày chơi tui món guột này hé... ngon chết người luôn đó... 8 ơi... 8 đùng giết 9 chứ.... món này thèm lâu rồi.. mà ở đây ko có riêu cua hay tôm gì hết.. cái xứ gì thấy mà ghét.., nên đành chịu vậy... ghét quá chắc mai tui nấu bún riêu chay quá..
9 nói thiệt là chụp hình đẹp quá trời luôn, sao cô giáo mát tay dữ vậy trời... sao tui ganh tỵ với tài neng dè séc đẹp của tém vậy te???

Bên 9 ko có riêu hả ! Chà chà ! làm khó thiệt nghen ! rolleyes ậy 9 mua cua sống về xay đi , 1 con thôi ra cả đống riêu tươi , ngon gấp 100 lần riêu hộp và ngon nhức nhối người luôn chứ chẳng chơi ! bigsmile Seo mè ghen tợ loàm chi choa mịt 9 ơi ! bigsmile p . ( em giỡn thôi nha ! đừng có cú đầu em " knockout

BảoGiangkyucvun Sunday, January 15, 2012 3:34:09 PM

"Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6.. huhu..

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, January 15, 2012 4:31:35 PM

Originally posted by kyucvun:

Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6..


dâu phai lôi tai 4 dâu 6 oi , hoi bà 8T kia sao nâ'u it' qua' lol lol lol du mâ'y tô cho 2 VC 8T chu' 4 chu hu'p duoc chut' xiu' àh lol bigsmile .
bà 8 biê't là gôm ca dai dôi 987654 ... mà nâ'u nôi bé ty' sao du dô p bigsmile

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:03:15 PM

Originally posted by anhvaemtt1:

Bữa nào kiếm được rau muống thì 7 làm Bún Riêu và Canh Bún ăn đi 7 . Hai thằng đó dùng 1 nước thôi ha , Chịu khó luộc thêm ít bún cọng to và miếng rau muống là coi như " Quê Hương ngay ở đây rồi " bigsmile bigsmile flirt

Nhà có Canh Bún đó 7 , Hôm nảo nào nấu xong Mẹ TinBin nói mùi mắm tôm bay sang tận Filand lol ( chứ ko phải mùi thơm Canh Bún cry )

Cái chữ "bữa nào" của 8 sao nghe thăm thẳm chiều trôi quá, đào không ra rau muống 8 ơi bigsmile Tui thích ăn lắm mà ít nấu, vì cua đông lạnh thì tui nghe cái mùi nó tanh tanh sao á, còn riêu hộp hay riêu lon thì nhiều bột ngọt quá 8 ơi sad

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:04:40 PM

Originally posted by anhvaemtt1:

Nhưng yểu điệu thục nữ cũng không có thể hiện sự thèm thuồng kiểu nước miếng nhiễu toong toong lol lol


hahaha cái này không thể kiềm chế lol

nhoVN Sunday, January 15, 2012 5:08:06 PM

Originally posted by kyucvun:

"Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6.. huhu..


6 biết không, nếu mà em hỏi xã em câu đó là xã em gật đầu cái rụp không lưỡng lự đó 6 p
híhí bởi vậy hôm qua em thấy "Bún Riêu" là em bỏ hết mọi việc chạy vô bóc tem rinh tô bún liền, chứ không giờ hỏng còn gì để húp luôn bigsmile

Tiffanydoahoahong02 Sunday, January 15, 2012 7:09:56 PM

Sáng nay người đẹp cho em ăn ngó món bún riêu này làm em thèm quá đi thôi...love

elenaelenaaa Sunday, January 15, 2012 8:31:40 PM

Ngon qua , ngon qua Thanh Thu oi , den tre qua co con hong cho chi 1 to di , ai da chi keo nghe ngoi trong thoi gian cho doi nhe p

BảoGiangkyucvun Sunday, January 15, 2012 8:33:33 PM

Tại xã nhà 6 không thích món này, quê 6 cũng ít bán lắm! Nên những gì lạ và không ăn thì xã nhà 6 ít thử lắm!
Thôi thì ăn tạm nhà 8 cũng được..

Sophiasophiachan Monday, January 16, 2012 12:50:29 AM

bà 8 biê't là gôm ca dai dôi 987654 ... mà nâ'u nôi bé ty' sao du dô

nguyên cái dòng họ trái cây này sao giống cái "thùng phá sảnh" hoặc giống cái sảnh trong bài tiến lên vậy trời... mỗi lần kêu tên từ nhỏ tới lớn.. người ta tưởng mình đang "chặt heo"

Chung Khả Vânkhavan Monday, January 16, 2012 3:28:00 AM

Ngon o chịu nổi thu ơi

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:04:56 AM

Originally posted by kyucvun:

"Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6.. huhu..



Thương chị quá ! flirt Thôi ăn ở nhà em được rồi ! Để anh nhà chị nhịn đói đi ! hì hì ! bigsmile

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:08:00 AM

Originally posted by alain6980:

Originally posted by kyucvun:

Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6..


dâu phai lôi tai 4 dâu 6 oi , hoi bà 8T kia sao nâ'u it' qua' lol lol lol du mâ'y tô cho 2 VC 8T chu' 4 chu hu'p duoc chut' xiu' àh lol bigsmile .
bà 8 biê't là gôm ca dai dôi 987654 ... mà nâ'u nôi bé ty' sao du dô p bigsmile

Ai biểu 1 đại đội ko đủ chứ 4 ! Mổi người 1 chén là dư sức qua cầu ! lol lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:09:48 AM

Originally posted by nhoVN:

Originally posted by anhvaemtt1:

Bữa nào kiếm được rau muống thì 7 làm Bún Riêu và Canh Bún ăn đi 7 . Hai thằng đó dùng 1 nước thôi ha , Chịu khó luộc thêm ít bún cọng to và miếng rau muống là coi như " Quê Hương ngay ở đây rồi " bigsmile bigsmile flirt

Nhà có Canh Bún đó 7 , Hôm nảo nào nấu xong Mẹ TinBin nói mùi mắm tôm bay sang tận Filand lol ( chứ ko phải mùi thơm Canh Bún cry )


Cái chữ "bữa nào" của 8 sao nghe thăm thẳm chiều trôi quá, đào không ra rau muống 8 ơi bigsmile
Tui thích ăn lắm mà ít nấu, vì cua đông lạnh thì tui nghe cái mùi nó tanh tanh sao á, còn riêu hộp hay riêu lon thì nhiều bột ngọt quá 8 ơi sad

Ừ ! cũng hơi nhiều đó ! 8 ko dị ứng nên ko có vấn đề gì ! Chỉ lo cho 7 thui ! sad

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:10:11 AM

Originally posted by nhoVN:

Originally posted by anhvaemtt1:

Nhưng yểu điệu thục nữ cũng không có thể hiện sự thèm thuồng kiểu nước miếng nhiễu toong toong lol lol


hahaha cái này không thể kiềm chế lol

lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:11:30 AM

Originally posted by doahoahong02:

Sáng nay người đẹp cho em ăn ngó món bún riêu này làm em thèm quá đi thôi...love



Ăn ngó thấy ngon chứ nhiều khi ăn thiệt lại dở đó em ! p lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:13:45 AM

Originally posted by elenaaa:

Ngon qua , ngon qua Thanh Thu oi , den tre qua co con hong cho chi 1 to di , ai da chi keo nghe ngoi trong thoi gian cho doi nhe p



Dạ ! Vậy chị đánh tiến lên giết thời gian với bọn em cho vui rồi em mang bún ra chị ăn nghen !bigsmile bigsmile flirt

Sophiasophiachan Monday, January 16, 2012 4:13:58 AM

đang ngồi ở chỗ làm, tự dưng nhớ tô bún riêu của e, thèm nên chạy qua xin nè.. cho chị 1 tô ăn đỡ thèm nhe,...mai mốt chị hết thèm chị sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần lận đó...

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:14:31 AM

Originally posted by sophiachan:

bà 8 biê't là gôm ca dai dôi 987654 ... mà nâ'u nôi bé ty' sao du dô

nguyên cái dòng họ trái cây này sao giống cái "thùng phá sảnh" hoặc giống cái sảnh trong bài tiến lên vậy trời... mỗi lần kêu tên từ nhỏ tới lớn.. người ta tưởng mình đang "chặt heo"

lol lol lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:15:51 AM

Originally posted by khavan:

Ngon o chịu nổi thu ơi



Xắn tay lăn vào bếp đi người đẹp ! hay muốn ngồi chơi quánh bài cho dzui rồi chút ăn luôn thể ! bigsmile bigsmile

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:18:51 AM

Originally posted by sophiachan:

đang ngồi ở chỗ làm, tự dưng nhớ tô bún riêu của e, thèm nên chạy qua xin nè.. cho chị 1 tô ăn đỡ thèm nhe,...mai mốt chị hết thèm chị sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần lận đó...



Chà ! Từ Nhật mà chạy sang Mỹ sao mà nhanh ớn dzị 9 ! bigsmile bigsmile

Thương 9 quá !flirt Để em đi làm 1 tô đặc biệt ngay đây ! bigsmile

Sophiasophiachan Monday, January 16, 2012 4:26:15 AM

cám ơn e nhe... chị có đũa riêng rồi, khỏi đem đũa ra nhe.. .. (chơi sốc hàng vậy đó)...nhớ ít bún, nhiều riêu, nhiều đậu hủ, nhiều huyết, nhiều rau luôn...

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 4:30:32 AM

Originally posted by sophiachan:

cám ơn e nhe... chị có đũa riêng rồi, khỏi đem đũa ra nhe.. .. (chơi sốc hàng vậy đó)...nhớ ít bún, nhiều riêu, nhiều đậu hủ, nhiều huyết, nhiều rau luôn...



Dạ được ! Chị cứ ăn nhiều mọi thứ , em ăn bún không cho ! lol

bê'p nhà H&Palain6980 Monday, January 16, 2012 4:40:41 AM

Originally posted by sophiachan:

nguyên cái dòng họ trái cây này sao giống cái "thùng phá sảnh" hoặc giống cái sảnh trong bài tiến lên vậy trời... mỗi lần kêu tên từ nhỏ tới lớn.. người ta tưởng mình đang "chặt heo"


troi po tay 9 luôn , lâu lâu 9 chay vô co`m 1 ca'i té xiu luôn , mac cuoi bà cô' lol lol lol bigsmile

BảoGiangkyucvun Monday, January 16, 2012 5:41:22 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Originally posted by kyucvun:

"Chời ơi chời", nhìn tô bún ngon quá, quay sang hỏi xã, muốn ăn bún riêu không? Xã lắc đầu! huhu.. 4TT, 7C ăn hết sạch sàng sanh rồi đâu tới phiên 6.. huhu..



Thương chị quá ! flirt Thôi ăn ở nhà em được rồi ! Để anh nhà chị nhịn đói đi ! hì hì ! bigsmile

yes yes yes Ngoài chị ít bán bún này lắm, nên xã không thích ăn..mà 6 thì thích , nhất là đi ăn ké vậy nè!

BảoGiangkyucvun Monday, January 16, 2012 5:43:04 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Originally posted by sophiachan:

đang ngồi ở chỗ làm, tự dưng nhớ tô bún riêu của e, thèm nên chạy qua xin nè.. cho chị 1 tô ăn đỡ thèm nhe,...mai mốt chị hết thèm chị sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần lận đó...

Chà ! Từ Nhật mà chạy sang Mỹ sao mà nhanh ớn dzị 9 ! bigsmile bigsmile Thương 9 quá !flirt Để em đi làm 1 tô đặc biệt ngay đây ! bigsmile


9 nịnh quá đáng..!!!
8 không công bằng!

BảoGiangkyucvun Monday, January 16, 2012 5:43:49 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Originally posted by sophiachan:

cám ơn e nhe... chị có đũa riêng rồi, khỏi đem đũa ra nhe.. .. (chơi sốc hàng vậy đó)...nhớ ít bún, nhiều riêu, nhiều đậu hủ, nhiều huyết, nhiều rau luôn...



Dạ được ! Chị cứ ăn nhiều mọi thứ , em ăn bún không cho ! lol

lol lol lol lol

nhoVN Monday, January 16, 2012 6:12:44 AM

Chạy vô coi còn được miếng nước lèo cặn hay sót miếng tôm khô nào không mà ta nói cười muốn đau bụng với "cái sảnh" này luôn lollollol

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, January 16, 2012 6:27:51 AM

Originally posted by kyucvun:

Originally posted by anhvaemtt1:

Originally posted by sophiachan:

đang ngồi ở chỗ làm, tự dưng nhớ tô bún riêu của e, thèm nên chạy qua xin nè.. cho chị 1 tô ăn đỡ thèm nhe,...mai mốt chị hết thèm chị sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần lận đó...

Chà ! Từ Nhật mà chạy sang Mỹ sao mà nhanh ớn dzị 9 ! bigsmile bigsmile Thương 9 quá !flirt Để em đi làm 1 tô đặc biệt ngay đây ! bigsmile

9 nịnh quá đáng..!!! 8 không công bằng!



Hỏng có ! em hỏng có ( vẻ mặt rất đau khổ nhé ! đến nỗi ko có icon minh họa luôn ) Bị em tưởng 6 ăn rồi ! lol

Em có lỗi với 6 ! Nói nhỏ 6 nghe nha ! đừng cho 2 3 4 5 7 9 biết nghen ! Em mời 6 ăn món này trước nè ! Đợi em nha ! p
May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31