Skip navigation.

Log in | Sign up

happy day

Anni Nguyen's World

BÃO ĐÊM.......................Nguyễn Lệ Diễm

http://vn.myblog.yahoo.com/jw!ZnUeZ2CGGBKLNe_1hNzOpCwTsm93Pm6TOYRqRLc-/article?mid=59

15 h chiều nay áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 8 hoạt động trên vùng biển nước ta .Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 10 tức là 80 đến 100 km/h.Dự báo trong 24 h tới bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây namvà còn có khả năng mạnh thêm ……

2 ngày sau

bão đã ở khu vực bờ biển các tỉnh miền trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà

(
Tối nay bão sẽ đổ bộ đấy , lo mà che chắn các phòng cẩn thận một lần nữa đi !.......


Từ chiều đến giờ tin bão đổ bộ làm mọi người trong xóm hết sức hoang mang và lo lắng . Tuy là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão nhưng rất hiếm khi ở đây lại có bão đổ bộ .5h chiều , tất cả mọi mạng lưới điện đều được ngắt để bảo đảm an toàn . Mọi hoạt động bây giờ chỉ là lo che chắn lại nhà cửa ,kiên cố lại con đê bên kia làng và chờ bão …!

Bọn trẻ con trong làng dường như không hiểu hết được th ế nào là ão nên tụi nó vẫn cứ v ô tư đùa giỡn trong khi ng ười lớn thì vất vả và lo lắng . Trời đã dần nhá nhem , cái cảm giác tối đi lại càng khiến mọi người thêm hoảng hốt. Một số bà con trong làng chuyển lên vùng đ ất cao và kiên cố , cái không khí khẩn trương đấy càng khiến sự bất an tăng lên gấp bội , Nhà tôi c ũng có trên dưới 10 người đến trú tạm . Không có điện tôi kiếm vài vi ên pin gắn vào catset để nghe tin tức , nhưng vì là vùng nhiễu sóng nên đài AM tin tức truyền đến cũng không rõ ràng , vậy là chỉ còn sóng FM. Cứ mỗi jờ thì đài lại thông báo về tình hình bão , tôi ngồi đó ôm khư khư cái đài vì ko biết làm jì khác.Thỉnh thoảng lại có thêm vài người dọn đến trú bão , ba mẹ ngồi nhà dưới tiếp bà con .Vậy đấy , tôi chẳng biết làm jì khác là cũng ….ngồi ! Tôi khẽ mở cửa sổ phòng , một bầu trời ko gọi là trong nhưng nhìn vậy ko thể ngờ là chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ giông tố ! Từng cơn gió nhẹ hắt và mang hơi sương lành lạnh vào phòng.

-Đóng cửa sổ lại đi con ! đưa cái đài cho ba đem xuống nhà dưới với mọi người , con cũng xuống dưới đi !

-Ba xuống dưới đi , con ở trên này cũng được , dù sao phòng này cũng kiên cố mà ! xíu nữa nếu má có buồn ngủ thì gọi má lên ngủ với con

-Chắc tối nay khó ngủ lắm !


Vậy là Ba cũng đem cái đài đi nốt . Căn phòng trở nên tối tăm đến lạ . Đêm tối làm con người ta liên tưởng nhiều đến cái lạnh lẽo cô đơn và có phần sợ hãi .Vớ lấy chiếc đèn pin , tôi lần đến bàn học lôi cái laptop ra , vậy mà nãy jờ quên đi mất . Jờ này còn ai onl nữa chứ , tôi rảnh quá, nghĩ vậy nhưng tay vẫn ghi lên bàn phím tên nick .” Đúng thật , ko một ai onl cả , bão mà !”

Treo nick đấy , xuống nhà dưới, mọi người đang ăn mì và bàn chuyện phím , lũ trẻ nheo nhóc bên người lớn . Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi bên mẹ , đã hơn 7h rồi . Có vài người lấy điện thoại liên lạc , dường như công nghệ thông tin đã khiến cho khoảng cách trong những điều kiện như thế này chẳng là bao .Thật là đông nhưng chẳng ai vui nổi ngoài lũ nhóc , tôi dắt vài đứa xuống nhà bếp và lấy bánh cho tụi nó , bình thường chắc là tụi nó jờ này cũng sắp đi ngủ rồi .Không khí thật là ……

Trở về căn phòng mình nằm xuống mà tôi quên mất nãy jờ vẫn để laptop .Tiếng của bản nhạc cũ làm tôi hơi buồn ngủ , không điện ko đài , mọi thứ thật là tối .Tôi thật không thể hiểu được cuộc sống trước khi người ta phát minh ra điện, và cả thời của ông bà toàn thắp đèn dầu và bạch lạp .


BUZZ! Bão ko lo hay sao mà còn onl vậy ! thằng bạn buzz một cái làm tôi hơi giật mình .Không onl thì biết làm jì nữa chứ ! cậu cũng vậy đó thôi

Uh, Mọi thứ vẫn ổn chứ !

-cho đến lúc này thôi !☺


Onl trong bão thế này kể cũng thú vị thật , mọi người trong nhà đều ngồi chung lại một phòng, chút sáng chỉ từ cái đèn pin và từ cái màn hình laptop!

Trên chỗ tớ cũng tối lắm ! vậy tối nay cậu định sao , onl cả đêm chứ !

Uh, vậy để tớ đi làm ly café đã

Uhm , G9


Lát sau tôi quay lại trên tay là một ly café , may mà trong tủ còn một ít đá chưa kịp tan .Chắc nếu ko onl thì jờ chắc tôi đã ngủ , mặc kệ bão !

-Đi đâu rồi , còn đó chứ ! định onl cả đêm kia mà !

- uhm tớ đây , nhưng nói vậy chứ ko chắc onl cả đêm được ! , biết nói jì mà onl cả đêm chứ ?!!

- 10 jờ rồi đấy , chắc bão thấy tụi mình vầy nó hok đến nữa đâu !

- Là sao , ko hiểu !?

- Thì là ko sợ nó vẫn bình thản onl!

- Cậu nói kì , xíu nữa bão đến thì ở đó mà ….


Và bão đến thật , chừng 15 phút sau , mây kéo tới lấp đi dần ánh trăng vốn đã mờ mờ . Tôi thật sự thấy tê lạnh cả người , đêm tối , thật đáng sợ . Những hạt mưa đầu tiên cũng đã rơi , ướt nhoè đi cả kính của sổ . Từ trong phòng nhìn ra tôi chẳng nhận ra jì ngoài tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng.

-Cậu có nghe thấy jì ko ,bắt đầu rồi đó !

Gío cũng bắt đầu thổi sau đó , mưa mỗi lúc một to , rầm rầm hết cả những tấm tênh nhà hiên . Không ai ngủ được khi nghe những âm thanh ấy , nhà dưới bọn trẻ cũng đã thức dậy và nép vào lòng người lớn , có đứa còn khóc .

Cậu vẫn ổn chứ !buzz !!

Ko sao , chỉ là gió lớn hơn thôi mà .


Tôi vớ lấy tấm chăn cuộn tròn người lại , tôi ko thấy sợ nhưng như thế sẽ là cần thiết .

-Cậu đang ngồi với ai vậy ?

-ko ai cả , mọi người lên nhà trên hết rồi ! cậu có thấy jì ngoài trời ko , tối quá !

- Tớ có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đổ ngã trong mưa bão , cây cối trong vườn nghiêng cả quẹt vào mái tênh kêu rầm rầm phát khiếp !


Đem laptop đến gần cửa sổ và nằm xuống nệm , mọi thứ ngoài kia thật là khủng khiếp chỉ có trong phòng tôi mới có cảm giác được an toàn . Chưa bao giờ tôi trải qua một đêm như thế này .

- cậu còn đó ko ?

uhm , đang nhìn trời đây , mốt tớ vào trong đấy rồi , thế mà thưòi tiết ko chiều lòng người tí nào !

Chắc nó bảo cậu khoang đi ấy mà !

Chứ ko phải cậu bảo à ! vậy mà tớ cứ tưởng …..

tưởng jì cơ , ăn dưa bở bi jờ !^^

Chẳng lẽ mình đi rồi , ko gặp cậu quên mình hả ?

Chắc vậy đó , quên luôn , ai nhớ chi người như cậu chứ !

Đau lòng thật đó

….


Không hiểu sao nhưng những câu bông đùa ấy lại làm tôi thấy lòng mình nao nao khó tả . Trời bão giông còn lòng tôi , liệu nó có đang bão ko , không biết được , biển bình yên thật đó nhưng chất chứa trong đó là bao nhiêu đợt sóng ngầm dữ dội chỉ cần cơ hội là có thể dâng trào bất cứ khi nào .

-Cậu có tin duyên phận ko !

Mình tin , nhưng mình cũng sợ , cái duyên ấy liệu có thể thành phận được ko !, và liệu đến bao jờ , hay chăng chỉ càng thêm hiểu lầm và làm khổ cho nhau !


Bão mỗi lúc một mạnh , từng cơn từng cơn giật tung cả cây cối và mái tênh đập vào tường nhà ầm ầm . Cảm tưởng như tiếng gào thét dữ dội, r ít lên từng cơn , mưa rầm rầm mỗi lúc một mạnh như thác đổ mái tênh ,sau đó dịu đi rồi lại gầm lên như loài thú dữ

Mình cuối tháng này rồi cũng vào đấy , có giấy báo rồi , nhưng mình chưa muốn đi vội , ở đây còn nhiều thứ quá !

-thế thì chúng ta sẽ gặp ở trong đó !

Gặp à ? , thế này cũng là gặp rồi còn jì !

- Nếu cậu nghĩ là vậy !

Đã hơn 12 giờ rồi đó ! định onl cả đêm thật à ?

Thì cậu đưa ra ý kiến này trước mà , hay là giờ đi ngủ ?!!

Mình ko biết , ko muốn ngủ , nhưng onl mãi thế này …, mình ko biết ?!

Vậy thì giao kèo nhá , ko onl nữa , nằm, hết bão rồi onl lại ? ok ?!!

- thế cũng được , vậy thì nằm nghĩ xem lúc onl lại sẽ nói jì nha!!

Pp

Uh , bb


Tắt máy tôi xuống nhà dưới, trông mọi người đều phờ phệt cả đi .Tôi tựa vào lòng mẹ , và thiếp đi lúc nào ko hay . Chỉ còn nhớ man mán trong giấc ngủ hình ảnh ngọn đèn leo lắt duy nhất trên chiếc bàn con giữa phòng .

…….

- Đã sáng rồi kia à , ui laptop !


Tôi vội vã lên phòng mở laptop . Cậu ấy đã trở lại lúc bão tan vậy mà tôi đã ngủ , tôi đã ko kịp nói những điều trong lòng cũng như ko thể nào nghe được những lời cậu ấy định nói .Nhìn những dòng cuối cùng cậu âý gởi tôi thấy mình thật là …

Trong đêm bão tôi thầm thì gọi nhỏ !

Này gió ơi đừng mãi thét gào

Lùa vào ấy một khoảng trời xa thẳm

Có trăng sao và đôi chút mưa hồng

Gót chân nhỏ em bước trên nền hoa đỏ

Ngày nắng về em sẽ thấy xôn xao

Hoa rơi rụng sẽ trổ đầy quả ngọt

Thắm hồn ta một chút quê nhà !


Mở cửa bước ra khỏi nhà , mọi thứ thật ngổn ngang , hoa trái trong vườn rơi rụng và nát hết sau một đêm , những cây to cũng bị bão quật ngã .Nước lênh láng trên đường và ngập đầy trên con mương và thưả ruộng .Lũ về !Tôi bước đi giữa mọi đống đổ nác , nhiều nhà tốc mái trơ trọi , lũ trẻ ngơ ngác nhìn và khóc oà lên . Tôi lên cái tràn trên nhà ,nước về , đôi chân tôi như cảm nhận được cả cái lạnh tê người của làn nước đục ngầu màu đất đá .Có buồng dừa trôi nổi trên con mương .Tôi cứ thế băng qua làn nước lên trên đường cái lớn , mọi thứ ở đây khủng khiếp hơn nhiều , những hàng cây lớn bên đường đổ ngã rơi rụng chắn tất cả , Tôi phải loay hoay mãi mới có thể đi qua . Đường dây điện bị đứt treo lơ lửng trên các nhánh cây . Quay trở về , tôi ngồi lừ trên một cành cây bị nước cuốn trôi tối qua , mọi thứ thật là vụn nát . Tôi chưa bao jờ trải qua một chuyện như thế này .Dường như đã là quá sức .Bất giác tôi nhìn lên trời , tôi ko thể tin được vừa mới đây thôi , đêm qua bão thật là khủng khiếp , vậy mà giờ đây …trời trong xanh lạ thường đến không tả nổi , những áng mây còn pha chút màu xám đêm qua bồng bềnh và sắp sửa trôi đi về phía cuối chân trời . Mặt trời ló dần hắt những tia nắng đầu tiên lên trên trên khuôn mặt tôi và mọi thứ . Nếu ko có cảnh tượng tan hoang như thế này thì hôm nay đã là một buổi sáng vô cùng tinh khôi và rực rỡ .

Thời tiết thay đổi nhanh thật đấy !!

MUA SG::)Surrender & Switch B/L

Comments

AnniNguyen 1. August 2009, 03:35

http://vn.myblog.yahoo.com/jw!ZnUeZ2CGGBKLNe_1hNzOpCwTsm93Pm6TOYRqRLc-/article?mid=59
mời mọi người ghé blog em gái Hiền nha, cô bé năm nay lên 12 đấy! :smile:
ủng hộ, ủng hộ

Anonymous 20. August 2009, 02:48

Anonymous writes:

nghĩ sao mà 12 hả trời 17 chứ chị hai

AnniNguyen 24. August 2009, 08:26

ui, lớn vậy rùi àh :smile:...Hiếu quậy!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies