My Opera is closing 3rd of March

Welcome To Pvh's Blog!!!!!!

Nơi chia sẻ nỗi lòng....

Ngày xưa ơi!

Ngày xưa ơi
Từng ngày trôi qua vẫn không làm lu mờ trong tôi những ngày tháng về cái tuổi 13 đầy niềm vui. Ngày đó tôi sống hồn nhiên, vô tư bên những người bạn thân. ngày đó chúng tôi thường đi học chung với nhau, chúng tôi đi bộ từ nhà đến trường và nói chuyện đầy vui vẻ. Đối với tôi từng khoảnh khắc ngày đó sao là vui thế. Nhưng thời gian không hề dừng lại để đợi chờ một ai. Nó đã lặng lẽ trôi đi và cũng trong âm thầm nó cuốn đi bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ trong đời tôi. Chúng tôi vào học lớp 10, mỗi đứa một nơi chứ không còn chung trường chung lớp như ngày xưa nữa! Cũng vì thế mà chúng tôi ít gặp nhau. Và cũng có thể cả những điều lạ lẫm đầy thú vị của ngôi trường mới, người bạn mới đã tạm che đi trong chúng tôi hình ảnh những người bạn ngày nào. nhưng tận sâu trong tâm hồn tôi vẫn còn đo nhứng cánh hoa phượng trên sân trường cấp 2 ngày nào. giờ lật từng trang lưu bút nhìn lại nét chữ của những người bạn ngyaf cưa, lòng tôi lại thấy nao nao. Hình ảnh những ngày đó lại hiện về trong tôi một cách hồn nhiên, trong sáng như những giọt sương long lanh trong nắng sớm. Tôi không biết nới xa đó, trong tim các bạn còn có hình ảnh nhỏ bé của tôi không nhưng trong con tim nhỏ bé của tôi vẫn còn đủ chỗ và luôn sẵn sàng chứa đựng những kí ứ ngọt ngào mà chắc tôi không còn một lần nào gặp lại. Vì một lí do đơn giản: nó đã là quá khứ! Những ngày tháng đã qua cho tôi một mong ước. Tôi muốn trở về với ngày xưa để tôi được sống trong tình cảm bạn bè. Bây giờ tôi muốn chúng mình có cơ hội để gặp lại nhau, ngồi bên nhau nói chuyện, về mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng việc thực hiện mong ước nhỏ nhoi đó đâu có đơn giản khi khoảng cách địa lí giữa chúng ta vẫn còn quá lớn. Tôi mong gặp lại các bạn để tôi cso thể nói ra được mọi nỗi buồn mà những ngày qua tôi đã phải đối mặt, để tôi được sống lại với những gì đã qua. những gì mà thời gian đã phủ lên một tấm màn che. Nhưng tôimong rằng tấm màn đó sẽ không thể che được ánh sáng của tình bạn giữa chúng ta. Dù có ở nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào thì xin các bạn hãy nhớ rằng vẫn còn có trên thế giới nầy một tình bạn. Tôi thầm chúc cho các bạn mãi thành công trên từng bước đi của cuộc đời cho dù trên con đường đời trải hoa hồng nhưng vẫn còn có những cây gai.
NGÀY XƯA ƠI! XIN HÃY VỀ VỚI TÔI......

Nỗi lòng!Tạm biệt Thời mộng mơ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28