My Opera is closing 3rd of March

Welcome To Pvh's Blog!!!!!!

Nơi chia sẻ nỗi lòng....

Tạm biệt Thời mộng mơ

Hôm nay là những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò. Những ngày cuối cùng tôi được tung tăng đến trường với chiếc cặp trên vai. Tôi chợt dường như tôi có một nỗi lo. Chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi đã phải cách xa bạn bè. Xa một thời mơ mộng.
Không biết chặng đường phía trước của cuộc đời, tôi sẽ có được niềm vui hay không, vì tôi biết tôi sẽ không còn được sống trên chính quê hương mình nữa. Tôi sẽ phải ở lại nơi đất khách quê người.
Chiều hôm nay tôi lại nhớ về những tháng ngày còn bé. Bây giờ tôi cũng đang xa quê hương, xa bạn bè nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở rất gần quê hương cho dù tôi không thể chạm tay được đến mảnh đất đó. Trên đó tôi đã nhận thấy những sự thay đổi rỏ rệt so với ngày tôi ra đi ba năm trước. Và giờ đây khi tôi về lại thì những kỉ niệm ngày xưa cũng chỉ còn lại trong quá khứ. Bạn bè đã đi xa. Chỉ còn một vài người. Nhưng hình như rất ít người còn nhớ đến những ngày tháng ấu thơ đầy những vô tư và hồn nhiên đó.
Và chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta lại càng xa nhau thêm. Khoảng cách giữa chúng ta không còn như hiện nay mà là hàng trăm cây số.
Tôi chỉ mong rồi tình bạn trong tôi và trong các bạn sẽ mãi không phai, để thời gian sẽ khắc sâu vào tâm hồn mỗi người trong chúng ta những kỉ niệm về tháng năm học trò. Và hãy nhớ rằng trên mọi bước đường cảu cuộc đời vẫn còn có bạn bè, còn có tôi.
Chào các bạn, mong đế một ngày chúng mình sẽ gặp nhau để cùng ôn lại những kỉ niệm xưa! Chúc các bạn thành công và luôn hạnh phúc!!!!!!!!
Tạm Biệt!!!!!!

Ngày xưa ơi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28