Saturday, July 25, 2009 7:34:45 AM
1 Tháng rồi!Còn 3 ngày nữa thôi là cũng sẽ tròn 1 tháng ngày anh trở về nàh!Về nhà thật đấy!Nhưng sao chẳng vui tí nào cả!Đã thế lại còn gặp đủ thứ chuyện!Mà lại là toàn những chuyện đau đầu và mệt người nữa chứ!Hix Hix!
Thursday, June 25, 2009 4:33:55 AM
Em!....
Có lẽ em sẽ không đọc được những dòng tâm sự này của anh đâu em nhỉ,nhưng anh vẫn quyết tâm viết những dòng tâm sự này vì anh mong vào một ngày đẹp trời nào đó em sẽ qua đây,ghé qua blog này của anh và e sẽ đọc được tất cả những j anh giành cho em!
Đến hnay là đã tròn 1 tháng và 10 ngày kể từ ngày em quyết định rời xa anh!Anh không biết khi em xa anh thì em ntn nhưng thực sự khi xa em rồi thì anh mới biết rằng anh cần có em như thế nào!Cứ mỗi lần anh nằm trong căn phòng,căn phòng có biết bao kỉ niệm của chúng mình đó rồi nghĩ về em thì lòng anh lại đau thắt lại!Anh cảm thấy mình có rất nhiều lỗi khiến cho em phải quyết định rời xa anh dù đó cũng không phải là điều em muốn!Đúng không em?
Anh đã nhận ra nhưng sai lầm của anh!Anh đã mải mê với game!Nhưng em đâu có hiểu cho anh đâu!Em biết không!Anh đã quen với cuộc sống có em bên cạnh rồi!Anh không biết làm j trong những lúc mà không có em bên cạnh nữa!Những lúc đó anh chỉ muốn onl rồi đợi em,đợi em để được nói chuyện với em thôi!hix hix!
Và rồi sắp tới đây là ngày anh trở về đây!Anh sẽ về!Nhưng anh lại không nhận được vòng tay đón chào âu yếm của em như trước kia nữa!Anh nhìn mọi người mừng rỡ đón nhau mà anh thèm muốn!Hix Hix!