My Opera is closing 3rd of March

uoc mo

khi nào ta lại là ta

Subscribe to RSS feed

hôm nay là ngày vui hay buồn....?chính tôi cũng không biết nữa

zậy là sáng sớm lật đật thức dây... lên thành phố cho kịp giờ bay của Thiện.đây là người bạn mà tôi chỉ mới quen một học kỳ thôi nhưng ở nơi thiện đã để lại cho tôi môt điều gì đó là cảm giác tin tưởng,và là người khá chững chạc.tôi đến thành phố lúc 8h40 gấp gáp chạy ra sân bay.khổ nỗi tôi là lúa...lên tp có đến sân bay hồi nào đâu mà biết nó ở đâu.zậy là vạch bản đồ tìm đường rồi đi tuốt tới Hoàng Hoa Thám,ngõ cụt hỏi thăm mãi mới đến được sân bay vừa gửi xe vừa thở hỗn hễnh gọi điện cho T thì thiện đã di vào phòng đợi rồi,buồn j đâu.thiện đi chyến 10h40 zây mà mình đi từ 8h40 vẫn không kịp đã vậy còn lằng nhằn nhà ga trong nước với nhà ga nước ngoài khổ gì đâu.
Tôi đứng trước lối vào tự nhiên khóc lộp độp như mưa,giờ nghĩ lại thấy mình thật vô duyên hết chỗ nói...
phần tức tối lạc đường,chạy hết ga vẫn không gặp được bạn mình.rùi gọi điện tiễn bạn lên đường chẳng nói được câu nào thì cứ huhuhu như uất ức lắm.trời ơi...
tôi vốn chơi với nhiều người nhưng dóc hế ruột gan mà chơi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay,tự nhiên bạn mình đi nước ngoài đã zậy còn nói không biết khi nào về mới buồn j đâu
nhưng cũng vui vì tương lai t sẽ tươi sáng hơn,ai mà không biết đứng trước sân bay chắc tưởng tui tiễn người yêu wá.
nhiều lúc thấy mình quá nhiệt tình,nhưng tui tự yêu thích cái chân tình của mình tui tự hào rằng khi choi với bạn tui đã rất chân thành và chơi hết mình,hết mẩy
tự nhiên nghĩ đến năm học sau không còn cái lưng to tướng trước mặt,cũng chẳng có người nào tóc vuốt keo,kỹ lưỡng,sạch sẽ cho mình chọc ghẹo buồn wá đi trời ơi....
đi mà cứ nói "T sẽ về" hỏi chừng nào về thì kêu "không biết nữa"...chán wá.Mới kiếm được một ông bạn tốt thì chưa j bay mất tiêu.thui một ngày nào đó kiếm thiệt nhiều tiền bay wa đó cho t bất ngờ chơi.lúc trưa chỉ biết nhìn theo may bay khó như mưa trong lòng cầu mong bạn hiền sẽ thành công nơi đất khách quê người.từ tối đã chuẩn bị sẵn muốn nói với t rằng "này anh bạn tốt của tui ơi chăm ngôn sốn của tui là cuộc sống vừa là trò choi nhưng cũng là một cuộc chiến,bạn là một chiến binh dũng cảm ,hãy sống và chiến đấu ngoan cường đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình,tôi luôn ủng hộ bạn và tin bạn sẽ thành công" zậy mà có nói được j đâu,toàn là huhuhu.lãng xẹt.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28