Monday, December 31, 2007 9:22:20 AM
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
Thursday, December 13, 2007 4:05:04 AM
You left, so far away
Half of the globe, you say
Where I hardly see your face
And smile with you everyday
I didnot let you know
You steal my heart of love
And filled it with sorrow
But I didnot have chance to show
Oh, I'm familiar with your morning "hello"
Every day or so
And your figure passing my door
With the waving hands of a big bear, i called
I miss your friendly smiles
And warm sparkling eyes
Coming to my dreams every night
All the dreams are so nice
We never meet again though
Hope happiness all the way you go
And never never forget your friends here
We will remember you forever too.
06 December 2007
Tydieuconuong
Friday, December 7, 2007 1:59:35 AM
Mênh mang trống vắng
Rỗng !
Em rời xa …cuốn theo bao rộn rã
Em tan dần … lã chã giọt mặn môi
Dấu yêu ơi! Như có tự bao giờ ?
Sao vội vã ra đi mà chưa ở ?
Hồn thảng thốt chợt nhoài ra cố với …
Nhìn xuống bàn tay … trống vắng mênh mang...
Friday, December 7, 2007 1:55:26 AM
Dấu yêu phưong xa ...
Đánh vỡ !
Mong manh dễ vỡ
Là em !!!...
Mong manh dễ vỡ
Cũng anh !!!...
Mong manh dễ vỡ
Tình ta !!!...
Thế mà anh lại đánh rơi !...
Thế mà anh lỡ làm rơi …mất rồi …
Dấu yêu ơi !...mảnh kia tan vỡ
Những gì đựng bên trong…
Òa !!!...nhấn chìm anh
Trong yêu thương …
Trong nhớ nhung…quay quắt
Chỉ một chữ vô tâm !
Chỉ một lời bất cẩn !
Và bây giờ còn lại …
chỉ mình anh…gặm nhấm nỗi đau
tự mình mang lại…
“ Dạ anh !!!!”
Ôi ! em dễ thương của anh !...[/FONT]
Friday, December 7, 2007 1:53:10 AM
Một chút nhớ cái đã qua
Gửi Mắt Biếc
Có còn chăng lời hứa ?
Được tạ lỗi với nhau
Lỗi ta hay lỗi em ?
Cũng vì mong được gặp !
Nhưng …bến lòng xa thẳm
Chẳng biết nhớ thuyền không ?
Hay rạn vỡ mỏi mong
Mà bến lòng xa lắm…
Saturday, December 1, 2007 4:06:29 AM
Tẽn Tò !!!
Đời sao có kẻ khờ đến thế !
Cứ mãi tìm Trăng ! Tìm chốn nao ?
Ngoảnh mặt quay lưng …Trăng bén gót !
Háo hức vập vồ Trăng vuột bay !
Chẳng xa đâu lắm ngay trước mặt !
Tưởng gần nhưng với …tận chân mây !
Đủng đỉnh trêu ngươi khơi lòng ước
Tưởng nước là Trăng …nhảy xuống ao !
________
Cứu !!! có thèng chết đuối !!![/FONT]
Saturday, November 24, 2007 2:02:18 AM
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Saturday, November 24, 2007 1:36:12 AM
Tôi muốn ôm cả đất!...Tôi muốn ôm cả trời !...và cả em trong đó !