6 Sep 2009 Bản tin số 3: Asiainvest FC liệt truyện
Monday, September 7, 2009 5:10:54 AM

Hình chỉ mang tính chất minh họa
Hồi duy nhất
Tái đấu đội mở màn, AsiaInvest FC lại thắng
Bỏ mặc anh em, những kẻ ở nhà rơi sầu
Lại nói chuyện AsiaInvest FC nhận lời tái đấu với đạo quân Vô Danh FC (đang trên đường xây dựng tên tuổi trên bản đồ túc cầu thế giới). Địa điểm tái đấu là bãi đất hoang nằm phía Tây Nam Hà Nội tỉnh, thuộc ĐH Y làng. Kim Liên phường, Đống Đa quận. Đây là một bãi đất có địa thế hiểm trở, bao quanh là ba ngọn chung cư Hắc sơn, chỉ có một mặt là quay ra đường. Như thường lệ, đạo quân bên phía AsiInvest FC vẫn nhởn nhơ sống kiểu người nguyên thuỷ không cần có đồng hồ, không cần biết đến giờ giấc. Sát đến giờ giao tranh, phía bên FC vẫn chỉ có 2 chỉ thành viên là ông bầu Minh và tiền vệ Tuấn Ờ dờ Lờ thơ thẩn ngồi trên chiến mã bên rìa bãi đất. Minh Nguyễn chốc chốc lại rút điện thoại ra gọi rồi sau mỗi lần cúp máy lại thấy hắn chửi đổng một câu.. Một lát sau tiền đâọ Phát Xít Đức lừ lừ trên xích thố đên, miệng cười toe toét, mỗi tội mắt đầy gỉ. Phía bên đối tác. thành viên đến mỗi lúc một đông, khởi động, giáp phục chỉnh tề, lâu lâu lại lớn tiếng chửi mắng nhằm công kích đối phương. Dần dà, thành viên của FC cũng xuất hiện theo sức nóng tăng dần của thời tiết. Đầu tiên là đội trưởng Hưng Phạm (thật mất mặt - anh cho chú lên trang nhất đúng ý nguyện nhé), mặt sưng như bị ong đốt, tóc tai lởm chởm như ruộng lúa bị lợn lòi dày xéo. Tiếp đến là Minh Lê, y bước vào sân mà hai chân xoắn như hình chiếc quẩy, mặt mũi phờ phạc. Chỉ có duy nhất tiền vệ Trường bản là có vẻ sung sức, tiến vào sân khá hùng hồn. Hai đội vẫn chưa thể thi đấu vì bên phía AsiaInvest FC Minh lê vẫn chưa đi xong được giầy. Nhưng rồi cuối cùng, trước sự la lối của đám lục lâm thảo khấu Vô Danh Club., FC cũng đành phải bước vào cuộc giao tranh.
Bên phía FC những phút đầu tiên thi đấu khá chệch choạc, Hưng Phạm và ngoại binh tên Việt, mặc quần sooc thi đấu, một loạt cầu thủ đã có vợ con vẫn có vẻ như đang tơ tưởng đến công việc vừa làm đêm qua. FC chọn lối đã tấn công tổng lực bởi bên phía sân nhà quá nắng nên tràn cả sang sân đội bạn, chỉ lót duy nhất ông thủ môn bên sân nhà. FC cũng có một vài cơ hội nhưng không thể thành bàn bởi lúc thì do chân tiền đạo Tuấn Ờ zơ lờ quá lởm, lúc do thủ môn đội bạn bắt quá hay Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, FC để VD FC bất ngờ ghi bàn thắng mở tỉ số. Sau khi thua bàn FC như chạm tự ái vùng lên như con hổ đói, kịp ghi bàn thắng san bằng cách biệt ngay trước giờ nghỉ do công của hậu vệ Trường bản khi anh này cắm ở cầu môn đối phương. AsiaInvest FC đòi nghỉ để uống nước. FC không có người thay thế, các cầu thủ quá mệt, mồm ai cũng vều ra như mõm đà điểu. FC ghi liên tiếp hai bàn thắng bởi hai cú sút không tưởng của tiền đạo Đức - đá cực nhẹ, tưởng chừng như vô hại nhưng thủ môn bên phía đội bạn 10 năm mới bắt gôn một lần không tài nào cản phá nổi Vô Danh FC. bắt đầu hoảng loạn, đội bạn chửi bới tùm lum. Sau đó tiền đạo Lê Minh béo lần lượt bỏ qua hàng tá cơ hội, số cơ hội lên tới gần bằng số tuổi của anh và trong một pha lộn xộn, bong lại tìm đến mảnh lưới của đội bạn . 4- 1 cho FC. Chơi hay nhất hôm nay bên phía FC là trung vệ đội trưởng Hưng Misa khi anh này liên tiếp xin về bắt gôn. 4-1, một chiến thắng xứng đáng và oanh liệt cho AsiaInvest FC. Chỉ đáng thương và đáng buồn cho các thành viên khác không một lời vắng mặt, không được đóng góp vào thắng lợi và tận hưởng thành công cùng những giọt mồ hôi dưới cái nắng 35 độ C không người thay thế! Thật là một khung cảnh bi tráng và điêu tàn.




Phạm Đức HưngCutythemsua # Monday, September 7, 2009 5:29:36 AM
Unregistered user # Monday, September 7, 2009 8:37:43 AM
Unregistered user # Monday, September 7, 2009 8:38:37 AM
Phạm Đức HưngCutythemsua # Tuesday, September 8, 2009 3:55:32 AM
Nguyễn Minh Đứchivongxanh # Wednesday, September 9, 2009 3:36:30 AM
Nể ông chỗ bạn bè gần gũi tôi nói thật nhé. Ông cứ nghĩ mà xem quá trình vào sân cầm bóng ghi bàn - nó cũng như quá trình lấy đạn rồi cho đạn vào họng súng, rồi châm ngòi. Đấy mới nói thế ông thấy ngần ấy công đoạn có phải là mỗi khâu cần 1 người ko nào? Nào là người cầm đạn cho đạn vào nòng, rồi người châm ngòi nữa. Đấy là cả 1 quy trình khép kín và cần sự phối hợp nhịp nhàng của tập thể. Mà trong đó có cả tôi - tôi là nòng súng đại bác đó (Như chúng ta thấy có đạn mà ko có súng thì chúng ta không bắn được địch ... chết. Hè hè)
Đấy ông đã hiểu hơn về bóng đá chưa? Mà chưa kể nè, chỗ này mới quan trọng. Là maneger đội bóng ông nên bít điều này nhé: để súng ko nghẹt đạn, bắn mạnh và ngon thì thinh thoảng anh em còn phải siêng năng cần cù chịu khó đưa súng ra lau rửa, tra dầu mỡ cho súng đó ông. Thôi hôm nay thế thôi nhé. Hôm sau, tôi tâm sự với ông tiếp. Thế nhé, chúc ông thành công - ông Bầu Hưng.
Nguyễn Minh Đứchivongxanh # Wednesday, September 9, 2009 3:48:18 AM
Sau giờ làm căng thẳng chúng ta (những chiến sỹ trên mặt trận không tiếng súng) có ngày chủ nhật tuyệt vời(Chúa ban phước lành_mô phật)
Có ngày chủ nhật rồi chúng ta có gì nhỉ???
giờ phút nhâm nhi sau trận đấu. Tui bít pà con ai cũng văn hay chữ tốt tồn tột (mà cảm xúc lucx nào cũng cao trào nữa chứ)
Vậy kính đề nghị Mr Minh khuáy động phong trào viết bài về cho tờ báo của Club ASIAINVESTFC chúng ta mạnh nữa đi. Khò khò:idea:
Phạm Đức HưngCutythemsua # Wednesday, September 9, 2009 4:45:16 AM
@ Minh Bầu, í lộn em xin nhỗi Bầu Minh
Nguyễn Minh Đứchivongxanh # Wednesday, September 9, 2009 5:01:21 AM