My Opera is closing 3rd of March

AsiaInvest FC

Thể dục thể thao - nâng cao sức khỏe - Thông tin mang tính chất hài hước thư giãn, không nhằm mục đích nào khác

Subscribe to RSS feed

Aug 30, 2009 Giặc ở phía sau ngươi đấy…

Aug 30, 2009 Giặc ở phía sau ngươi đấy…


Hình hoàn toàn không mang tính chất minh họa
Giặc ở phía sau ngươi đấy…
Truyện kể rằng, năm 258 trước Công nguyên, vua Hùng thứ 18 nhường ngôi cho Thục Phán. Thục Phán lập nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương. An Dương Vương xây thành được thần Kim Quy chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý trên Hàng Bông tài trợ hệ thống phòng ngự liên châu tiễn. Rồi sau đó thì ai cũng biết mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy mà kết thúc là cảnh khi An Dương Vương cùng Mỵ Châu chạy loạn, cầu cứu thần Kim Quy thì thần hiện lên nói rằng: “Kẻ thù ở phía sau ngươi đấy”. An Dương Vương rút gươm chém con gái rồi nhảy xuống biển, được thần Kim Quy cử ca nô đưa đi lánh nạn sang hải phận khác. Rồi sau đó thế nào thì không ai rõ.
Năm Kỷ Sửu, rơi vào đúng 11 âm lịch, FC AsiaInvest trở lại thánh địa ĐH Y Khoa Stadium trong một sáng chủ nhật nắng oi ả, nhiệt độ từ 32-34 độ C, độ ẩm khoảng 75%, sức gió không đủ làm khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán những chàng trai đang tràn trề nhiệt huyết.
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, ý thức của đội được nâng lên một tầm cao mới. 9h00 bóng lăn thì 6h30, ở khu restaurant mái lá 4 mặt tiền của ĐH Y Stadium đã đông đủ 03 thành viên. Tính đến 9h00 thì có tới 11 người. Một con số xui xẻo và cả hiện tượng tất cả có mặt đúng giờ cũng là điềm chẳng lành (đã bao giờ như thế đâu cơ chứ?).
Sau một tuần trà đạo (riêng đội trưởng Hưng Phạm ngồi một góc uống nước dừa, biểu hiện của bệnh quan chức xa rời quần chúng), AsiaInvest FC kéo vào sân thay quần áo, khởi động trong không khí thân thiện, cởi mở, muốn làm bạn với tất cả. Nhưng hỡi ôi, An Dương Vương muốn hòa bình mà Triệu Đà chỉ thích chiến tranh. Đội bạn nhìn sang bằng những đôi mắt mang hình viên đạn, ném lời dọa dẫm qua những hình xăm trổ rồng phượng trên người. Bên phía AsiaInvest FC thực ra cũng có xăm mình nhưng toàn ở những vị trí nhạy cảm mà chỉ có các cổ động viên nữ mới có thể biết được. Nhưng đó đều là những tattoo hiền hòa. Cặp tiền đạo chủ lực Công - Đức có 2 chữ “Ra Ngoài” trên cánh tay. Nhìn qua hình thể hai bên, có thể nói bầu không khí đã nóng lên một cách bất thường.

Bóng lăn. Như thường lệ, AsiaInvest FC tràn sang phần sân đối phương và tạo được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, cú sút chân trái tưởng đã rách lưới của tiền vệ Thanh - việt kiều Brazin lại vô tình trúng người thủ môn đội bạn. Rồi tiền đạo Công , tiền đạo Đức - đúng như tên gọi của các anh, cũng bỏ lỡ một số tình huống ngon ăn. Thần Kim Quy không đứng về phía AsiaInvest FC trong những giờ phút này. Rồi khi hiệp 1 trôi qua khoảng một nửa thời gian, thần đột ngột hiện lên nói: “Giặc ở phía sau ngươi đó”. Quả nhiên, hàng phòng ngự bố trí lộn xộn đã thành điểm yếu chết người của FC Asiainvest, mà nguyên nhân là sự thiếu vắng thủ môn Huy Thịnh IT đang đi du đấu với vợ ở Cát Bà hay Sầm Sơn gì đó. Đáng lẽ phải đưa Hưng Phạm vào vị trí này thì lại để Huy Hiệu. Đáng lẽ để tiền đạo Trường đá trên thì lại để Công công về làm tiền vệ. Đáng lẽ để Văn Sỹ đá tiền đạo thì lại để Tuấn Asialaw…Tóm lại, AsiaInvest FC đã không có đội hình hợp lý. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ chính cánh trái khi cầu thủ (đếch biết tên, tạm gọi là X) của đội bạn chuyền bóng sệt cho tiền đạo Y. Tên này xử lý khá nhanh trong khi thủ môn Huy Hiệu min lại khá nặng nề với cái lưng đau nhức vì vài tuần này chưa được đi massage. 1-0. Đội bạn vượt lên dẫn trước.
Sau vài quyết định thay người chẳng mang tính chiến thuật nào cả này, Asiainvest FC vỡ trận và chịu thua tiếp 4 bàn sau khi chú gà son Văn Sỹ kịp ghi 2 bàn danh dự. 2-5. Trận thua nặng nề nhất từ ngày thành lập. Nhưng trong thất bại này vẫn lấp lánh những điều tích cực. Lần đầu tiên, đội đi chưa đầy đủ và đúng giờ. Lần đầu tiên, buổi họp rút kinh nghiệm ở quán bia chỉ kéo dài 90 phút. Lần đầu tiên, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của hàng phòng ngự. Từ trước tới nay, các chân sút Asiainvest FC vẫn luôn chơi hào hoa, vùi dập đối phương mà quên bẵng đằng sau, hàng phòng ngự có thể biến thành kẻ thù của chính mình.

Chú GÀ SON
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” (@không nhớ). Nỗi đau này rồi cũng sẽ sớm nguôi ngoai trong những bữa bia chiều mỏi mồm, trong những đêm hát mỏi tay. Nhưng bài học rút ra từ nó sẽ còn mãi. Mong thế và tin thế lắm!
(Nhạc nổi lên, ca khúc: “Đau một lần rồi thôi” của ca sĩ Ưng Thì Phắc. Tèn ten…)

Kính bút
Minh Nguyễn
Edited from: blog FC Tong Hop Huyen thoai


Họp kiểm điểm chiến thuật sau trận đấu