My Opera is closing 3rd of March

About Some

suy ngẫm 1 tí, lan man 1 tí và vơ vẩn hàng tí tí

Tình yêu

Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với About Some của mình. Mình dành 1 ít thời gian đọc lại những bài post cũ, cảm thấy thật dễ thương, quyết định lấy 1 post ra gửi cho anh.

Đọc lại những dòng mình set private những ngày đầu "động tâm" với anh, thấy thật là dễ thương á, cứ như 1 cô bé lần đầu rung động trong mấy truyện ngôn tình mà mình dạo này hay đọc vậy. Mỉm cười vì điều đó.

Nói một chút về tình cảm hiện tại. Mình và anh đã "cùng nhau" trải qua gần 3 năm với đủ thăng trầm cảm xúc, vui buồn đau khổ hạnh phúc gì mình cũng được nếm qua, cho dù chỉ là chút ít hạt nêm đau khổ trong tô súp hạnh phúc. Ngẫm lại thì mình thấy yên bình. Tình yêu rất tự nhiên biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể trong mối quan hệ của 2 người. Anh thì đã ổn định, mình thì vẫn lăng quăng bay nhảy. Hì, đôi khi mình thấy anh như trẻ con, hờn giận buồn vì mình không nt trước cho anh, hỏi thăm anh khi anh bệnh,... Nhưng nghĩ lại, những lúc mình như thế anh đều quan tâm hết mực. Mình thích được anh ôm và ôm anh, tựa đầu vào vai anh, chọc chọc anh, rất bình dị và đời thường. Tình yêu của mình và anh không xa hoa với quần áo lụa là, gấu bông, hoa, trang sức. Tình yêu của mình và anh giản dị bên những thứ cần thiết cho cuộc sống của 2 đứa: card đt,bánh tráng trộn, ly nước mía. Muốn nói tình yêu của mình "nghèo" cũng ko sai. Nhưng mình tin là tình yêu của mình đủ ấm áp.

Mình và anh đều xác định sẽ cố gắng cùng nhau thật lâu, chưa biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng sự quan tâm, nhường nhịn và thấu hiểu hy vọng sẽ giúp mình và anh bên nhau bình yên và hạnh phúc.

Thương yêu,
SG,

Đêm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28