My Opera is closing 3rd of March

About Some

suy ngẫm 1 tí, lan man 1 tí và vơ vẩn hàng tí tí

9x

Ảnh minh họa lấy từ Deviantart

Mình đã dự tính rất nhiều trong đầu mình về bài viết đầu tiên. Không ngờ hôm nay tự dưng sau khi dạo 1 vòng quanh sannhac, cộng với 2 ngày lên trường cấp 3 vừa qua khiến những suy nghĩ của mình đều quy tụ rất nhiều về 9x.

9x, một thế hệ bắt đầu nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng là 1 sự cách biệt to lớn. Nói như vậy nghe có vẻ "quơ đũa cả nắm", nhưng mình vẫn thấy đa phần là như vậy. 9x bây giờ khác, rất khác.

Hôm nay sẽ nói về những điều khác của 9x theo quan điểm của mình (tất nhiên)

9x nghe có vẻ còn rất nhỏ, nhưng thực chất lứa đầu (1990) thì năm nay cũng tròn 20 rồi, còn nhỏ nhít gì nữa. Bởi thế nói chính xác hơn là 9x theo định nghĩa của mình phải từ khoảng 92 trở đi mới đúng. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, lối sống của người dân VN ngày càng được nâng cao, thành thử ra các bé 9x bây giờ tiếp cận được những điều tiên tiến vô cùng sớm, và phần nào trở nên khó hiểu 1 cách lạ lùng.

Một bài báo của 1 tác giả Nhật Bản đã từng được đăng trên Thanh Niên nói về sự thay đổi quá nhanh của giới trẻ VN trong vòng 10 năm trở lại đây phản ánh rất chính xác về những người Việt Nam trẻ. Mình nhớ là bài báo ấy nói rằng: nếu như 10 năm trước đến VN thấy những tà áo dài thướt tha trong gió, tạo nên 1 vẻ đẹp, 1 bản sắc hoàn toàn không lẫn vào đâu được của những cô gái VN, khác hẳn giới trẻ Nhật Bản thì giờ đây, giới trẻ Nhật Bản ăn mặc, chưng diện như thế nào thì qua VN, thấy giới trẻ VN cũng y chang thế.

Một thầy giáo mình cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nói về những đứa cháu họ của thầy "Ở nhà chúng ăn mặc chả giống ai thế mà ra đường giống y chang tụi ngoài đường. Thật không thể hiểu được."

Mấy hôm nay lên trường cấp 3, ngồi nhìn các em học sinh, thấy em nào cũng giống em nào. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao lại thế đúng không? Vì em nào cũng tóc duỗi, cũng mái xéo hoặc ngố, cũng kiểu con cá hoặc tỉa chừa đuôi (mình chẳng biết gọi như thế có đúng không), nhưng tóm lại là chúng giống nhau 1 cách kì lạ. Mà toàn là nam thanh nữ tú không ấy chứ. Ai ai cũng hồng hào tươi mơn mởn. Thử nhìn từ phía sau xem thì cứ y như toàn là những con người sinh cùng trứng, đố mà phân biệt được ấy chứ.

Đó là thực tế ngoài đường. Còn tình hình trên mạng thì sao.

Dạo 1 vòng quanh các diễn đàn, mình sẽ chọn nói về các bé trên sannhac (vì mình biết về trang này nhiều nhất ^^)

Trang web này tụ hội những con người đam mê ca hát. Và mình đã từng rất ngạc nhiên khi thấy có những thành viên chỉ mới 13, 14, thậm chí là 12 tuổi. Chúng là nửa sau của thế hệ 9x, và có thể cho rằng những cô bé, cậu bé tuổi này phản ánh rõ nét nhất 9x là như thế nào. Chúng thể hiện mình y chang những cô bé cậu bé Hàn, Nhật hay Trung. Tức là đều chu mỏ, trợn mắt, phình má trong các tấm ảnh. Và tấm nào cũng được photoshop lung la lung linh, tim tiếc bay tá lả.

Nhưng điều đáng sợ nhất là suy nghĩ của chúng. Có 1 cô bé 15 tuổi suốt ngày nói về sự buồn bã, về tình yêu, thậm chí về những chủ đề nhạy cảm nhất. Bé nào cũng có điện thoại, cũng laptop, cũng sành điệu như ai. Và có 1 điều rất lạ là giữa thực tại và ảo, các bé rất khác nhau.

Mình đã từng gặp 1 cô bé ở ngoài trước khi biết cô bé ấy mang cái nick nào trên mạng. Và điều mà mình ấn tượng nhất không phải là vẻ dễ thương, nhí nhảnh mà là 1 sự già trước tuổi và điệu không giống ai của cô bé. Mình không phải là đứa có con mắt thẩm mỹ hay mô-đen thời thượng, nhưng chí ít mình cũng có thể phân biệt được đâu là phù hợp hay không. Quần short ngắn quá nửa đùi, đôi giày cao ghót quê mùa, phấn trang điểm không hợp da mặt đã biến 1 cô bé tuổi 15, một cái tuổi rất dễ thương thành 1 người hổng giống ai.

Rất nhiều cô cậu bé sống trong 1 thế giới màu hồng với đầy đủ sung túc nhưng luôn tự tạo cho mình những áp lực lạ lẫm. Chúng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện học hành mà cứ toàn suy nghĩ về sự cô đơn, về tình yêu và những điều rất chi là linh tinh và vô bổ.

Nói như thế không biết mình có ác cảm nhiều với 9x hay không. Vẫn biết là luôn có những người khác, những con người đáng yêu và hồn nhiên, biết sống không chỉ cho mình mà còn cho người khác, luôn sẵn sàng để trở thành 1 thế hệ trẻ biết học hỏi và vươn lên. Nhưng sự thật đáng buồn vẫn luôn hiển hiện đâu đó xung quanh.
worried

SG, 23/02/2010
AugRain

About Some *

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28