My Opera is closing 3rd of March

About Some

suy ngẫm 1 tí, lan man 1 tí và vơ vẩn hàng tí tí

Subscribe to RSS feed

Những chuyện đã qua thì sẽ mãi là quá khứ smile

,

Mình đã từng là một đứa vô cùng khắt khe, đặc biệt trong chuyện bạn bè, có lẽ bây giờ cũng thế.
Gần như đều đặn, cứ mỗi một cấp học (trừ cấp 1 vì lúc đó còn quá nhỏ, đều là trẻ con vô lo vô tính toán và thực sự cấp 1 là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời của mình) mình luôn bị "phản bội" bởi 1 người bạn vô cùng thân thiết.
Đau đớn, thẫn thờ, căm phẫn ... và đầy nước mắt.
Cả 2 lần đó mình đều không nhận được 1 lời giải thích rõ ràng. Chỉ cảm thấy mình là 1 con ngốc thực sự.
Lên ĐH thì cũng bị "chơi" 1 cú. Nhưng lần này là con trai. Và lần này thì mình không hiền lành nữa. Mình đã phản kháng. Và kết thúc mọi thứ trong tâm trạng chẳng hề tiếc nuối bất cứ cái gì.

Thế rồi những khoảng thời gian dài đã trôi qua.
Mình dần dà học được nhiều thứ hơn, nhìn nhận cũng thay đổi dần.
Mình đã từng tự tin khi tuyên bố rằng mình sẽ giận ai đó cả 1 đời, không nói chuyện với người đó dù cho thế giới này chỉ còn duy nhất mình và người đó.
Thế nhưng mình biết rằng mình không giận dai đến thế.
Vì sau ngần ấy năm, gặp lại mình vẫn có thể mỉm cười.
Gặp lại vẫn có thể trao đổi, trò chuyện về cuộc sống của mỗi người.

Mình nhận ra rằng: Chẳng có gì là vĩnh cửu, và việc giận một ai đó cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm, cho dù đó là kỉ niệm buồn hay vui thì nó cũng mãi mãi ở lại trong quá khứ smile

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28