About Some *
Friday, March 5, 2010 2:07:12 AM
Lẽ ra nên viết entry này đầu tiên, nhưng hôm đó hứng về 9x nên cứ thế mà viết thôi.
Hôm nay nói về About Some, cũng tức là nói về title blog của mình.
About Some - không phải là 1 cái tên mà chính mình nghĩ ra. Mình đã tình cờ bắt gặp nó ghi xem bộ phim Style (SBS 2009). Nội dung phim thì mình không có ý kiến, vì thực ra mình cũng không thích thời trang cho lắm. Mình xem nó chỉ vì có Ryu Siwon mà thôi. Thực tình thì R cũng không phải là 1 diễn viên với khả năng diễn xuất tốt (nếu không muốn nói là chán) nhưng mình thích nhìn anh ấy, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt có 1 cái gì đó rất ấm áp và thu hút. Thế thôi. Mà nói trắng ra thì mình mê cái gì cũng chỉ có thời thôi, là người mau chán mà
)
About Some là tên nhà hàng của R trong Style. Nếu như mình nhớ không lầm thì Some đọc theo tiếng Hàn có nghĩa là các món cuốn thì phải. Nhưng mình lại thích nghĩa tiếng Anh của nó. Không biết dịch ra tiếng Việt thế nào mới có thể lột tả được hết những gì mình nghĩ về About Some.
About Some: về 1 chút gì đó, theo mình là thế. Tức là với blog About Some của mình, mình sẽ viết linh tinh lang tang mọi thứ, đá qua thứ này 1 tí, đụng vào thứ kia 1 tí. Mình rất tự hào là hầu như thứ gì, lĩnh vực gì mình cũng biết nhưng cũng rất đỗi xấu hổ là chẳng biết cái gì cho ra hồn. Từ Nghệ thuật, nhiếp ảnh, quay phim, báo chí, điện ảnh, lịch sử, văn hóa, du lịch, công nghệ.... cho đến những điều thường thức gia đình hay kinh tế chính trị xã hội mình đều có nghiêng ngó xem qua hết, thế nhưng cứ như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ dạo vòng ngoài thôi, chứ chẳng đủ sức và đam mê để nghiên cứu xem bên trong có gì. Thế đấy.
Vậy nên About Some có lẽ là hợp nhất với mình rồi
Hy vọng là bạn nào có vô tình ghé chân qua About Some thì hãy lưu lại vài dòng kỉ niệm nhé ^^
Hôm nay nói về About Some, cũng tức là nói về title blog của mình.
About Some - không phải là 1 cái tên mà chính mình nghĩ ra. Mình đã tình cờ bắt gặp nó ghi xem bộ phim Style (SBS 2009). Nội dung phim thì mình không có ý kiến, vì thực ra mình cũng không thích thời trang cho lắm. Mình xem nó chỉ vì có Ryu Siwon mà thôi. Thực tình thì R cũng không phải là 1 diễn viên với khả năng diễn xuất tốt (nếu không muốn nói là chán) nhưng mình thích nhìn anh ấy, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt có 1 cái gì đó rất ấm áp và thu hút. Thế thôi. Mà nói trắng ra thì mình mê cái gì cũng chỉ có thời thôi, là người mau chán mà
)About Some là tên nhà hàng của R trong Style. Nếu như mình nhớ không lầm thì Some đọc theo tiếng Hàn có nghĩa là các món cuốn thì phải. Nhưng mình lại thích nghĩa tiếng Anh của nó. Không biết dịch ra tiếng Việt thế nào mới có thể lột tả được hết những gì mình nghĩ về About Some.
About Some: về 1 chút gì đó, theo mình là thế. Tức là với blog About Some của mình, mình sẽ viết linh tinh lang tang mọi thứ, đá qua thứ này 1 tí, đụng vào thứ kia 1 tí. Mình rất tự hào là hầu như thứ gì, lĩnh vực gì mình cũng biết nhưng cũng rất đỗi xấu hổ là chẳng biết cái gì cho ra hồn. Từ Nghệ thuật, nhiếp ảnh, quay phim, báo chí, điện ảnh, lịch sử, văn hóa, du lịch, công nghệ.... cho đến những điều thường thức gia đình hay kinh tế chính trị xã hội mình đều có nghiêng ngó xem qua hết, thế nhưng cứ như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ dạo vòng ngoài thôi, chứ chẳng đủ sức và đam mê để nghiên cứu xem bên trong có gì. Thế đấy.
Vậy nên About Some có lẽ là hợp nhất với mình rồi

Hy vọng là bạn nào có vô tình ghé chân qua About Some thì hãy lưu lại vài dòng kỉ niệm nhé ^^






